Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 470: Ngộ (2)



Về bản chất, Eric cũng được xem như một phiên bản khác của Azzenka nhưng lại có nhiều điều khác hơn với Azzenka rất nhiều do phần nhân tính gã cố tình cho thêm vào cho thần cách thứ hai của mình, việc mà Azzenka không hề được trải nghiệm qua cảm giác khi được làm người bình thường sẽ ra sao. Bởi vậy, có thể nói nếu dung hợp với Eric, Azzenka sẽ có phiên bản hoàn thiện của bản thân, điều gã luôn thiếu sót từ rất lâu.

" Giờ ngươi đã ký cái kia với lão sư ta thì đã làm gì còn đường lui nữa. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là phục tùng hắn thôi... " Eric khi có ký ức của chủ thân điềm tĩnh đến lạ thường, vừa ngồi xếp bằng vừa nói.

" Ngươi không dám phản kháng lại hắn ?? " Azzenka hỏi.

" Không phải không dám mà vĩnh viễn ngươi cũng sẽ theo không nổi gót chân của nam nhân đó. Hắn vượt qua nhận thức ngươi từng biết rất nhiều lần, ngay cả các vị thần vô danh, bản nguyên tạo ra chúng ta cũng chưa là gì với hắn, huống chi theo hắn chúng ta cũng không lỗ gì cả, ngược lại còn được hưởng rất nhiều lợi ích ... " Eric cặn kẽ phân tích cho Azzenka cả hai mặt lợi và hại.

" Bây giờ là không thể nhưng chả nhẽ sau này cũng thế. Đừng hòng chi Azzenka ta phục vụ kẻ khác... " Azzenka thì căng thẳng hơn Eric, không đời nào gã chịu phục tùng với người khác, kể cả nghe người khác sai bảo cũng chưa từng có tiền lệ.

Phải biết rất nhiều người đã từng đông đảo tôn phụng, thờ cúng, hiến tế cho gã chỉ để được yên ổn đi qua vùng sa mạc nằm tách biệt với ngoại giới. Ở đó gã là vua của các vị vua, vị thần kiêu ngạo mạnh mẽ bậc nhất...

" Một là phục... Hai là khi hắn lợi dụng ngươi xong thì lại giết thêm lần nữa. Hắn đã có quyền năng ban cho người khác thứ năng lực biến được một người trước thua ngươi thảm hại lại áp đảo về mọi mặt thì chỉ bằng hắn đánh ngươi như con chó rách còn đơn giản hơn. Đừng quên thêm một điều nữa, mọi thứ ngươi mượn nhờ thị lực của ra trông thấy hoàn toàn chỉ giống như trò tiêu khiển hắn tạo ra để giết thời gian, kể cả con Thánh Thú kia luôn... " Trải qua gần hai mươi năm ở đây, những chuyện Eric biết tất nhiên còn rất nhiều, lấy vài dẫn chứng điển hình doạ chủ thân của mình cũng rất thuyết phục.

" Ta thà chết cũng không... " Lời còn chưa nói hết, cơn nhói đau từ sâu thẳm linh hồn đã làm Azzenka ngã xuống đất, trông thảm hại không còn từ nào diễn tả.

" Ta nói rồi... Đừng nghĩ ai cũng không biết ý đồ ngươi vạch ra. Trước sức mạnh tuyệt đối mọi âm mưu quỷ kế ngươi có không hơn gì đám trẻ con bày trò trong mắt họ. Ngươi tưởng hắn chỉ doạ miệng mà không có cách làm ngươi thuần phục không thôi sao ?? Ha ha... Ngốc chủ thân à... Lão sư thân yêu của ta còn nhiều cách để trừng trị ngươi đó... " Eric cười liên tục với sự ngu xuẩn từ chủ thân cậu, hèn gì Azzenka thua cả về mặt quyền lực lẫn quyền năng do cô nàng nhân loại kia tính toán trước.

Đơn giản vì hắn quá ngạo... Đã quen với cảm giác đứng trên tất cả mà quên đi rằng núi cao ắt có núi cao hơn, ngươi nghĩ ngươi vô địch nhưng chẳng qua đó là sự hão huyền, ảo tưởng, sai lệch nghiêm trọng trong nhận thức. Kẻ đã từng đức cao vọng trọng, vô số người thờ phụng nào cam chịu làm dân thường đây.

" Hừ... Ta không cần biết, kể cả có phải chết cũng đừng mong ta phải nghe lời ai... " Azzenka kể cả bị Sinh Mệnh Chi Hoả thiêu cháy làm cho rất mờ nhạt cũng vẫn cứng đầu nói.

Eric cũng cạn lời, không biết nên gọi hành động chủ thân cậu là cố chấp hơi ngu ngốc nữa... Cớ sao cậu lại có chủ thân ngốc thế nhỉ , Azzenka nghe theo lời lão sư cũng vẫn sẽ được có rất nhiều thứ hắn muốn, hà cớ chỉ vì cái hư danh ảo mà đánh mất cơ ngơi vài trăm năm hắn tốn công gây dựng.

" Ta có cách giúp chúng ta không phải chịu hắn sai bảo... Ngươi muốn nghe không ?? " Đợi cho Azzenka bình tĩnh lại,Eric mới mở lời.

" Có cái gì thì nói luôn đi, không việc gì phải úp mở ... " Azzenka bực bội, cọc cằn đáp.

" Có phải trước kia ngươi từng bị một người phụ nữ đánh bại đúng không ?? Mà trùng hợp người phụ nữ kia lại có mối quan hệ mật thiết với vị quốc vương hiện tại... Nhờ nàng tiểu tử ngươi khinh thường mới đơn giản chống lại ngươi. Thế nên, nếu ngươi không muốn bị hắn sai bảo chỉ có con đường duy nhất là được hắn yêu thích thôi, có thế thì mọi thứ ngươi muốn đều có thể dễ dàng có được... " Eric nói.

" Ý ngươi nói là do hắn mới khiến Helios mạnh mẽ tới mức khó lòng đánh bại như hiện tại ?? Cấp thiết mà nghĩ đúng là những kế sách kia đứa con trai lão quốc vương phế vật chắc chắn không thể tự nghĩ ra được... Còn cách để được hắn sủng ái thì ngươi tính sao ?? " Azzenka xem như đã tin tưởng vào Eric, muốn biết được đường đi nước bước tiếp theo cậu đặt ra là gì...

" Cơ thể ta và ngươi đang trú ngụ vốn vô tính hay chỉ giới hạn được ở trạng thái này ?? " Eric đột nhiên hỏi.

" Theo lời gã kia thì vô tính... Cơ thể hiện tại do ta đích thân dùng bí pháp của gã kết hợp với linh lực bản nguyên sinh ra, mọi thứ cơ thể ngươi nhìn thấy đa phần do ảo tưởng mọi người đặt ra mà cấu tạo nên nó... " Azzenka giải thích rất khó hiểu.

" Tóm lại là do người ngươi nhận nuôi muốn ta giới tính gì thì ta sẽ biến thành giới tính đó sao cho phù hợp ?? "

" Chắc thế ... Ta cũng đâu có rành về chuyện này... "

" Rốt cuộc ngươi có phải Azzenka không hả ?? Không đời nào ngươi trí thông minh lại thấp quá trời... " Eric sờ thử trước áo choàng đen trống rỗng, nâng lên trước hỏi.

" Phải... Ngươi mà không phải phiên bản còn lại của ta thì cũng đừng mong sống quá mấy phút... " Chiếc áo choàng cựa quậy thoát khỏi bàn tay cậu nói.

" Chúng ta phải có con của hắn ... Đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm để không bị hắn sai khiến... " Eric bất ngờ nói ra đề nghị làm Azzenka câm lặng trong vài phút, sau đó mới gian nan nói.

" Không là không... Chỉ nhìn thấy mặt hắn là bất kì dã tâm nào của ta đều bị thấy sạch. Thậm chí không có sức hoàn thủ... " Azzenka từ chối thẳng ý định hoang đường của Eric, nói đùa cả đời gã sắc dục vô cầu, nay lại có người muốn gã mang thai con của kẻ thù, chuyện cười thiếu nhi à...

" Azzenka... Chuyện hệ trọng vẫn nên do ta quyết định thì hơn... Các chuyện ngươi làm ra quá nguy hiểm, dễ đặt chúng ta vào trạng thái không thể vãn hồi. Tin tưởng ta một lần đi, chỉ cần chúng ta qua được cửa ải khó nhằn thì con đường sau tiền đồ vô lượng... " Eric nói xong cũng không cho Azzenka cơ hội bác bỏ kế hoạch cậu vạch sẵn nữa, kết hợp cả hai làm một, ngồi xuống trong tư thế đả toạ.

Cùng với đó, Âm Lãnh Chi Hoả và Sinh Mệnh Chi Hoả bùng lên dữ dội...Xung quanh bốn phía từng tia Tử Kim Sắc và Hắc Sắc ngọn lửa, lặng yên từ da trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, sau đó giống như thật nhỏ dây leo, quấn quanh ở nó trên thân thể, lấy một loại kỳ dị rèn luyện phương thức, rèn luyện da của cậu, bắp thịt, thậm chí xương cốt.