Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 469: Chức Năng Mới : Tướng



" Chúc mừng chủ nhân khai mở Chức Năng Mới : Tướng... " Trong khi Thiên Hồ đang chờ đợi Azzenka và Eric cải tạo thân thể, giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu hắn, cũng phải khá lâu rồi hắn không sử dụng đến Hệ Thống, một phần cũng do theo thời gian, sức mạnh của hắn ngày một lớn, rất nhiều nhiệm vụ hay thành tích cũng có thể hoàn thành mà không cần vào không gian Hệ Thống.

Còn ba cô nàng tinh linh thì hay thường xuyên xuất hiện ngoài Hệ Thống nên hiển nhiên việc ngó ló sự hiện diện của thứ quan trọng là rất bình thường...

" Giới thiệu chức năng mới đi... " Hắn đáp xong cùng Kokkuri bấy giờ mới quay lại nơi không gian Hệ Thống. Mặc dù đã không trở lại rất lâu, nơi đây vẫn không khác lần cuối hắn tới là bao, vẫn có một chiếc ghế sofa dài cùng nhiều chiếc màn hình lỏng lớn đang treo lơ lửng giữa không trung, cùng với đó là tiếng thác nước róc rách chảy, phối hợp với nhiều tiếng động bắt tay khác nhau tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp như trong miền cổ tích.

Mệnh lệnh hắn đã ra, một màn hình có chữ Tướng khá lớn đã xuất hiện trước mắt hắn, giọng nói máy móc pha chút ấm ức cất lên...

" Chức Năng Tướng được khai mở khi chủ nhân đã trực tiếp gặp được những vị tướng của Liên Minh Huyền Thoại hay Liên Quân, đồng thời thay đổi cả cốt truyện tuyến tính vốn họ phải đi trong thời gian quy định. Như Murad khi phụ thân vị tướng này không chết, Preyta trải qua cảm giác hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn, ... Tất cả những điều trên làm cho Hệ Thống mở cho ngài chức năng Tướng... "

" Mô tả cụ thể về chức năng đi, đừng lan man nhiều... " Thiên Hồ nhíu mày, ôm Kokkuri phàn nàn.

" Với mỗi vị tướng ngài thay đổi cốt truyện, Hệ Thống sẽ cho phép ngài sử dụng được toàn bộ kỹ năng của vị tướng đó, bất kể ngài không có đầy đủ điều kiện như họ. Giả dụ như nếu ngài thay đổi được Nami thì kỹ năng Thuỷ Triều của cô nàng lúc ngài sử dụng sẽ không cần tới Quyền Trượng, hoàn hảo thi triển y như nguyên bản. Hay như của Tử Ngưng chủ mẫu, tức vị tướng Volkath, ngài cũng không cần tới Tử Kiếm vẫn dùng được Bất Tử Ma Thân cũng như Ma Quân. Hơn nữa, tùy vào vị tướng ngài sẽ mở ra được nhiệm vụ phụ có liên quan đến vị tướng đó, quá hấp dẫn phải không nào !! " Hệ thống lại trình bày thêm một số tính năng khác , có điều... Khi nó nhìn kĩ lại thì thấy tên chủ nhân đáng ghét kia đã ngủ từ lúc nào chẳng hay, rất ngon giấc gối trên đùi Kokkuri mặc kệ nó tốn công tốn sức đi giảng giải.

" Quên không nói với ngươi, Hệ Thống san... Chủ nhân nãy đã đọc xong hết thông tin về chức năng đó rồi, dặn ta báo lại cho ngươi không cần đọc nữa ... Mà ta lại thấy ngươi đang chuyên tâm với công việc nên không tiện nhắc nhở, xin lỗi nhaaa... " Kokkuri che miệng , tỏ vẻ ngượng ngùng xin lỗi nhưng giọng điệu lại không có chút nào hết.

" Các ngươi... Các ngươi được lắm... Hừ... Chỉ khổ phận làm công ăn lương ta bị các ngươi đùa giỡn... " Cứ ngỡ Hệ Thống sẽ dùng giọng máy móc đáp lại, ai ngờ nó lại có cảm xúc của riêng mình đáp trả lại Kokkuri...

" Đâu có ... Ai nỡ đùa giỡn ngươi cơ chứ. Chẳng qua không khí nơi đây rất tốt cho nên chủ nhân mới chợp mắt chút thôi... Hình như nó thay đổi hơn so với lúc ta được đến không gian trước đó... " Kokkuri nhạy bén nhận ra hỏi.

" Ừm... Nhờ chủ nhân đã hoàn thành kha khá nhiệm vụ đặc biệt cùng với đó tu vi hắn tăng cao hơn. Vì lẽ đó, không gian hệ thống cũng sẽ biến đổi theo dù vốn dĩ nó đã là chiều không gian nằm ngoài mọi thế giới... " Hệ Thống nhanh chóng giải thích...

" Nằm ngoài mọi thế giới ?? Cái này lần đầu ta nghe thấy đó... "

" Dĩ nhiên rồi. Quyền hạn của ngươi hay cả của chủ nhân đều không được phép biết thông tin gì về nó hết. Chỉ khi vào trường hợp đặc biệt hay ta được phép tiết lộ theo chỉ thị của cấp trên thì khi đó các ngươi sẽ hiểu được khái niệm trên... " Hệ Thống nói chuyện thêm với Kokkuri một hồi xong mới biến mất, còn lại Thiên Hồ cùng Kokkuri ở lại không gian Hệ Thống.

Chiều không gian mà Hệ Thống vô tình tiết lộ nằm ngoài không gian xem chừng gây hứng thú không nhỏ với Kokkuri, hắn nhìn xung quanh , bị thu hút bởi một màn hình đậm chất công nghệ cao với rất nhiều những chữ số kì lạ đang phát sáng với tần số cực cao...

" Nó là trụ cột tạo nên không gian đặc biệt ngươi đang thấy, Kokkuri... " Khi tay Kokkuri sắp táy máy vào nó , giọng nói quen thuộc truyền từ sau lưng Kokkuri, bàn tay khác bắt lấy bàn tay hắn...

" Trụ cột không gian ... Nghe có vẻ giống như những chiếc cột trụ chống dựng lên căn nhà đúng không ?? Không phải, nó còn phức tạp hơn rất rất nhiều... " Ngắm nhìn cột sáng chiếu lên thẳng vùng bầu trời trong không gian, Kokkuri giọng như thì thầm hỏi.

" Ừm... Nó độc lập hoàn toàn... Không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì hay vật gì để dựa vào nó. Khác với Hệ Thống còn có thực thể cực mạnh khác đang khống chế, thứ chúng ta đang đứng còn vượt ngoài tầm ngưỡng đó... Khi có thể hấp thu được mọi thế giới ở mọi cấp bậc , kể cả mạnh hơn nó gấp trăm nghìn lần hay vô hạn lần đi nữa. Miễn là ta còn tồn tại... " Bí mật về chiều không gian nằm ngoài mọi thế giới Thiên Hồ có nắm qua được vô cùng ít nhưng để cho Kokkuri dễ nắm bắt cũng đầy đủ ...

" Ồ ... Không thể tưởng tượng được nơi ta đang ở lại có thế lực khủng khiếp như thế. Vậy nếu ngươi có thể hoàn toàn nắm vững cách kiểm soát không gian này ngươi sẽ vô địch rồi phải không ?? "

" Không hẳn... Khi các ngươi gặp nguy hiểm có thể trốn vào đây sẽ hợp lý hơn, còn ta trốn vào cũng vẫn có thể bị tiêu diệt. Vì chỉ có ý thức ta vào được bên trong, còn cơ thể thì không ... " Hắn trước kia cũng đã từng thử qua trốn thử trong không gian hệ thống nhưng như cũ vẫn chịu tổn thương về thể xác khi giao chiến với Thiên Diễm, chết không ít lần...

" Hi hi ... Đâu cần nghiêm túc như thế. Ta tin ngày đó sẽ không xảy ra đâu. Vả lại người yêu của ta mạnh như thế sao có thể bị người khác truy cùng giết tận được. Cùng lắm... Ta sẽ chết cùng ngươi, thân yêu... " Kokkuri nở nụ cười ôm lấy hắn như giúp hắn xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng.

Người thực sự yêu thích ngươi sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại một mình... Kể cả khi ngày định mệnh đó xảy ra. Bất kì ai muốn động vào người thân yêu của hắn trước hết phải bước qua xác hắn đã.... Không thì những thứ kẻ thù của hắn phải nếm trải sẽ không dừng lại ở cái chết đâu...