Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 468: Ngộ (1)



Rất nhiều người có lẽ không thể tin được vị thần họ tưởng đã vẫn lạc trong trận chiến định mệnh giữa hai quốc gia mãnh mẽ nhất vùng sa mạc Helios và Tân Thần Quốc nay đã sống trở lại. Tất nhiên, để cho một vị thần thực sự vẫn lạc là điều vô cùng khó khăn mà không phải bất kì ai cũng làm được, bởi vì bình thường những vị thần được tự nhiên đản sinh sẽ luôn có hai thần cách, một thần cách do chính nguyên tố hay nguyên khí phiến thiên địa tản sinh ra tân thần đó, đây cũng là thần cách chứa nhiều năng lực của vị thần đó nhất bao gồm cả thần chi lẫn thần lực.

Thần cách thứ hai thì không quan trọng bằng những vẫn đóng góp một phần không nhỏ tạo ra sự khác biệt giữa phàm nhân và thần... Nó chính là nơi chứa thần hồn cũng như các kinh nghiệm họ đã từng trải qua trong thời gian tồn tại lâu dài của họ, ghi lại những sự kiện đặc biệt họ đã trải qua, cũng có thể nói nó chính là linh hồn thần, thứ yếu tạo nên một vị thần minh có cả quyền năng lẫn trí tuệ vượt xa nhân loại. Ngay ở việc thọ mệnh họ sở hữu vốn đã hơn thường nhân rất rất nhiều lần rồi.

Azzenka chính là vị thần như vậy, được sinh ra từ những ý thức các vị thần đã vẫn lạc trên sa mạc trong trận chiến thượng cổ năm xưa đi qua nơi đây lâu ngày họ thấm nhuần ý thức vô chủ của sa mạc và tạo ra một thực thể mạnh ngang thần là gã. Bất kì vị thần nào, bất kì những chiến binh khi đi qua vùng sa mạc khi gặp phải Azzenka với bộ dạng rất đỗi bình thường như hồn ma của hắn đều lầm tưởng và khinh thường, đến cuối cùng đều đã bỏ mạng chỉ vì sự kiêu ngạo viển vông đó.

Vì thế Azzenka cũng được xem như hiện thân của vị thần cổ danh cổ xưa mang trong mình quyền năng vô hạn, chẳng có vị thần nào có đủ sức mạnh để khiêu chiến với tôn nghiêm của gã, đơn giản vì những kẻ đó đã được Azzenka tặng cho một vé ăn ở miễn phí dưới những lớp cát tươi xốp, trở thành thức ăn dinh dưỡng cho thảm thực vật không mấy đa dạng ở vùng sa mạc này.

Cảm giác nóng khi cả hai ngọn lửa Sinh Mệnh Chi Hỏa và Âm Lãnh Chi Hỏa hiện tại đã dằn vặt cơ thể nhân loại Azzenka đang có không thôi, có thể cả Eric và Azzenka đều khó có thể chịu được sức nóng một nóng một lạnh mà hai thứ dị hỏa trên đem lại, đến nỗi Azzenka phải quay lại thức hải của mình, đánh thức Eric đang ngủ say dậy.

" Tiểu tử, mau dậy cho ta... " Azzenka sa thủ giờ bé bằng tay nhân loại không ngừng lay động Eric, lay đến mức gã cảm tưởng cái đầu cậu sắp lìa khỏi cổ mới chịu tinh dậy.

Eric mơ màng tỉnh dậy, thấy bóng đen với đôi tay màu vàng làm từ cát đang đánh thức cậu... Không, phải nói là đang có ý định muốn ám sát cậu thì hơn, dù sao người ta đang bị đánh ngất thì đợi một lát nữa thể nào cậu chả thức dậy, đằng này ngay cả gọi dậy cũng quá bạo lực đi...

" Ta tỉnh rồi, không khiến ngươi lay thêm đâu. Lão sư đâu rồi ?? " Cái cậu quan tâm chắc chắn không phải kẻ thần bí không nhìn rõ mặt mũi đã giúp cậu đánh bại Thánh Thú, thứ cậu đang cần là lão sư xinh đẹp kia, những thứ khác có hay không không quan trọng...

" Hắn đã rời khỏi đây từ lâu. Mà hắn có tồn tại thì ngươi cũng đâu có giúp ngươi trải qua được quá trình tu luyện địa ngục do Âm Lãnh Chi Hỏa đem lại... Hơn nữa... " Nói được một đoạn Azzenka ngập ngừng không nói tiếp.

" Có nha, lão sư có thủ pháp giúp ta làm giảm được rất nhiều cơn đau do ngọn lửa kia đang thiêu đốt âm ỉ... Còn ngươi là vật gì mà sao lại tồn tại được trong thức hải của ta ?? Ta nhớ được lúc đầu ta xuất hiện trong thức hải của bản thân đâu có ngươi ... " Eric vạn phần nghi vấn về thân phận bóng đen trông giống hồn ma đã giúp cậu trong thời khắc nguy cấp vì thế nó chắc chắn sẽ không có rắp tâm hại cậu, cứ tạm thời trò chuyện tán gẫu trong khi tu luyện cũng là biện pháp giết thời gian khá tốt.

" Ta vẫn luôn ở đây... Chỉ có ngươi mới không nhận ra được sự tồn tại của ta ở vùng thức hải này ... Chính xác hơn, ta cố tình để ngươi không nhìn thấy... " Azzenka nói hàng loạt những câu khiến cậu chẳng thể hiểu gã đang nói về chuyện gì, rốt cuộc cậu chỉ muốn biết gã bằng cách nào có thể trú ngụ trong thức hải cậu mà cậu lại không hề hay biết.

" Tiểu tử ... Ngươi rất ngông cuồng, cũng rất ngạo mạn. Sự ngạo mạn đó là thứ ta hài lòng nhất ở bản thân mình, ngươi có quyền khinh thường, có quyền ngạo mạn vì ngươi mạnh... Nhưng đứng trước những tồn tại còn mạnh hơn ngươi, sự khiêm nhường lại cần thiết hơn cả... " Nói rồi, không cho Eric kịp thời phòng bị , vũ khí cậu hay sử dụng và kể cả chiếc lồng đèn cậu xem như vật bảo hộ lại tấn công cậu bất ngờ làm Eric bị ngã lăn ra đất, toàn thân bị sợi xích trói chặt.

" Ngươi... Ngươi sao có thể chiếm quyền kiểm soát vũ khí của ta, cả chiếc lồng đèn kia nữa... " Eric kinh ngạc thốt lên.

" Câu hỏi rất hay... Đơn giản do vũ khí này vốn là của ta ... Không là của chúng ta thì đúng hơn. Nửa kia của ta... " Azzenka cười rộ lên vài tiếng khó nghe, ngón tay được làm bằng cát đã chạm vào chán cậu...

Một đốm sáng bùng nổ rất nhanh rồi biến mất, ánh mắt màu xanh lam của cậu cũng đổi thành màu vàng nhạt giống với khi Azzenka chiếm quyền kiểm soát chủ thể... Eric cuối cùng cũng biết được thân phận thực sự của cậu... Lựa chọn cậu đưa ra sẽ là gì ??