Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 438: Giáo Viên Gương Mẫu



Bằng vào tai mắt được cài cắm khắp mọi nơi, không khó để Azzenka sẽ có ngày biết được bí mật về thần khí Tàn Ảnh Đao, thứ vũ khí cổ được biết ẩn chứa sức mạnh không thời gian.

" Thưa thần linh chí cao vô thượng, thứ trong tay tiểu tử đó được truyền thừa từ rất nhiều đời.... Chính nó đã tạo ra Helios, một nơi có nhiều ma thạch Andura như hiện giờ... " Bấy giờ, ở quốc gia nằm khá xa Helios, một người đang quỳ xuống dưới mặt cát nóng bỏng, cung kính nói với bộ áo choàng biết bay trước mắt mình.

" Ồ... Thần khí sao ?? Thì ra đó mới là lý do khiến thằng nhóc ngang ngược, dám mặc kệ cả ta , ngang nhiên chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ như vậy. Tình hình Dị Thú Vương thì sao ?? "Âm thanh không vọng trong không khí mà truyền thẳng vào đầu tên đang quỳ..

" Việc đó... Hắn đồng ý với kế hoạch của ngài... Nhưng đòi chia bốn phần Helios nếu tính toán của ngài thành công... "

" Bốn phần ?? Ha ha... Sâu kiến cũng đòi bàn điều kiện với ta... Cứ đáp ứng điều kiện của tên đó trước đi, đồng thời giao cho những thuộc hạ khác bắt tay vào gia tăng quân lực cho đám Dị Thú không biết điều... Ta muốn thử xem thứ thần khí kia có mạnh như các ngươi nói không ?? " Giọng nói ồm ồm miên man bất định nói.

" Mệnh lệnh của ngài là ý chí của ta... Thần đại nhân... " Tên đang quỳ nghe được mệnh lệnh liền quỳ thêm một lần nữa mới đứng lên, nhanh chóng rời khỏi tẩm cung được xây dựng lên chỉ dành riêng cho vị thần của Tân Thần Quốc.

Tân Thần Quốc là thế lực riêng có tồn tại vô cùng đặc biệt ở vùng vốn dĩ toàn cát là cát này. Như đã nói, sự hiện diện của thực thể hùng mạnh nhất không ai không biết đến về truyền thuyết về hắn , Azzenka chính là chủ nhân của quốc gia nghe chừng sẽ xa lạ với nhiều người.

Tất nhiên, vào thời Vương Quốc Rồng, nơi cha của tiểu công chúa Yue, hay Tinh Linh Nữ Vương và Chúa Tể Volkath đang giương cung bạt kiếm lần hai thì cái tên Tân Thần Quốc trở thành địa điểm được rất nhiều các tổ chức săn đón khi đã thôn tính được Helios, chiếm độc quyền việc sản xuất ma thạch Andura cho nhiều thế lực khác nhau.

" Những kẻ dám chống lại ta ?? Kết cục các ngươi cũng chỉ có một... CHẾT... " Azzenka nói xong lại quay lại trạng thái tu luyện, hấp thu các tinh túy có từ cát để gia tăng sức mạnh bản thân.

Đừng lầm tưởng quyền năng của Azzenka chỉ có mỗi ba chiêu như trong Arena Of Valor, hình thái thực sự của hắn nằm ở hình nền mặc định của game. Trên tay Azzenka nếu để ý kĩ sẽ thấy vật đó giống một vương quốc bị thu nhỏ... Và nó không phải quốc gia nào xa lạ ngoài Helios, quê hương Yena và Murad...

" Không lâu nữa ... Các ngươi sẽ nếm trải cảm giác mất tất cả sẽ như thế nào ... " Có thể nói, trạng thái khi thu nhỏ của Azzenka chưa phát huy được toàn bộ quyền năng của thần .

Ngay cả trạng thái tu luyện cũng sẽ bị giảm bớt độ hiệu quả không nhỏ... Tuy thế, ở hình thái chỉ vỏn vẹn cao bằng nhân loại Azzenka mới chưởng khống được những thường dân, khuếch trương được giáo phái vốn thuộc Tân Thần Quốc.

Quả đúng như Murad dự trù, vài ba tháng lại nhẹ nhõm trôi qua, dân chúng nói riêng hay cả Helios nói chung đều đã có những tiến bộ vượt bậc về nhiều mặt. Việc ban hành nhiều chính sách chủ yếu nhằm vào tầng lớp lao động chính của Helios như miễn , giảm thuế hay có những động thái lắng nghe ý kiến của họ khiến đâu đâu cũng nghe thấy dân chúng khen không dứt lời vị quốc vương mới.

Hơn nữa, vấn đề nhà ở thiếu do nhiều người không đủ tiền xây nhà cũng được hưởng chính sách đặc biệt của bộ máy Helios, cho phép họ được trả góp mua những căn hộ chung cư giá rẻ mới được xây. Nhờ đó, số lượng người lao động đổ xô về Helios để được hưởng ưu đãi ngày càng đông, không hề lo thiếu nguồn lao động.

Thêm vào đó, giáo dục được chú trọng nhiều hơn, hoàng gia sẽ đặc biệt chiêu mộ những người tài phục vụ đất nước qua kì tuyển chọn ở những lớp xuất sắc trong trường học, tạo cơ hội gia tăng thêm nhiều anh tài hợp sức cùng quốc vương làm cho đất nước thêm vững mạnh.

" Bài văn này ai viết ?? " Thiên Hồ giờ đang ngồi trên ghế, khuôn mặt hơi nhíu mày khi đọc tờ giấy trên tay, hỏi đám trẻ mười mấy tuổi bên dưới.

" Lão sư... Là ta. Có gì sai sót không ạ ?? " Một cô gái bẽn lẽn lên tiếng.

Không sai, hắn lại quay về chức vụ nhà giáo nhân dân, giúp Murad đào tạo những mầm non của đất nước, bất quá tiết nào cũng bị học sinh nhìn chằm chằm là cảm giác có phần hơi khó diễn tả.

" Không có... Viết rất hay, rất thực tế với nhiều quan điểm sáng tạo, bạn học này đạt điểm tuyệt đối... " Lời nhận xét của hắn vừa dứt, trong lớp lại xôn xao bàn tán rì rầm.

" Uy... Ngươi nghe thấy không ?? Yena lại đạt điểm tuyệt đối. Ta bắt đầu hoài nghi cô nàng chắc chắn có quan hệ không hề tầm thường với lão sư, không thì chẳng thể nào bài nào nàng cũng đạt điểm cao thế được... " Một cô gái thì thầm với nhỏ bạn cạnh nàng.

" Ta cũng có chung suy nghĩ như ngươi... Mà Yena cũng đã phủ nhận điều đó a, đáng ghét, nàng không những văn học đã giỏi đã thế cả múa cũng rất đẹp... " Cô nàng cũng ghen tỵ với tài năng thiên bẩm Yena có được.

Cũng khá trùng hợp khi lớp Thiên Hồ dạy vừa hay là lớp Yena đang theo học, mức độ cao trung 2, tương đương với lớp 8 cấp 2 ở Việt Nam.

Đương nhiên, theo thông lệ cũ học sinh được hắn giảng dạy hầu hết toàn những nữ học sinh có thành tích vượt trội hơn hẳn các lớp bình thường, đúng hơn phải nói do Murad nhờ cậy hắn truyền đạt tri thức cho các cô bé ở đây nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý.