Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 437: Thâm Tình Kokkuri



Đợi lúc hắn trở về phòng mình sau buổi thứ hai hẹn hò cùng Murad, ít nhất được nàng chủ động hôn hai lần cũng được tính như một cuộc hẹn giữa hai người đang yêu đương rồi, dù hai người trọng tâm câu chuyện đa phần về công chuyện là chính, tuy vậy cũng coi như có bước đột phá lớn ở phương diện tình cảm.

" Chủ nhân, ngươi trở về rồi à ?? " Giọng nói hơi ngáy ngủ truyền ra ngay khi hắn vừa thuấn di trở về phòng.

" Ừm... Ngươi cứ ngủ đi, không cần phải vì ta mà thức dậy đâu... " Thiên Hồ nhẹ giọng đáp lại giọng nói trong bóng tối kia.

" Không được, nhiệm vụ của ta là phải chăm lo cho giấc ngủ, bữa ăn của ngươi. Phải biết ngươi đã qua tuổi thành niên của tộc chúng ta rồi, cần chú ý tới nhiều phương diện, không thể cậy mình vẫn còn sức khoẻ mà tàn phá nó được... " Tiếng càm ràm lại đều đều phát ra hệt một người mẹ nghiêm khắc đang răn dạy con mình.

" Vâng, mẫu thân, ngài đi ngủ dùm ta được không ?? " Thiên Hồ bất đắc dĩ, phải tìm cách bịt lại cái loa phát thanh đang rao giảng nhiều triết lí.

" Ngươi ngồi xuống đây để ta giúp ngươi cởi áo ngoài ra trước đã, sau đó phải tắm thật sạch sẽ, nước ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi, cuối cùng mới được đi ngủ... " Âm thanh có phần hơi nhỏ đi, gần như thì thào nói.

Hình như Hệ Thống lo sợ cho hắn sống quá vô kỉ luật thì phải, triệu hồi ngẫu nhiên lại chọn trúng một đồng tộc vừa biết chăm lo cho sức khoẻ đến cả bữa ăn hay bất kì điều nhỏ nhặt nào. Nếu ngươi thích người để tâm sự, người đó có thể biến thành nam nhân nói chuyện cùng ngươi, khi ngươi thích một người đảm đang, cần duy trì thế hệ sau người đó lại có khả năng biến thành nữ nhân đàm đạo với ngươi.

Quá đa di năng, vẹn toàn, phù hợp với mọi người đàn ông... Chỉ là có phần hơi nghiêm khắc, kể cả ngươi có là chủ nhân của người đó thì vẫn bị trách mắng như bình thường.

" Kokkuri... Ta biết ngươi làm mọi chuyện là vì ta... Nhưng ngươi cũng cần chú trọng bản thân mình nhiều hơn. Ngộ nhỡ chúng ta chưa động phòng mà mặt ngươi đã có toàn mụn với nếp nhăn thì sao ?? " Thiên Hồ tới gần chỗ bóng người đang ngồi đó đợi hắn về đến nỗi ngủ quên mất, không khỏi đau lòng nói.

" Nào có, ngươi không thấy mặt ta đang mang một lớp mặt nạ dưỡng da chuyên dụng a ?! Với lại tuổi của ta kém xa ngươi rất nhiều, chưa đến độ lão hóa thảm như ngươi vừa nói. Đứng im, để ta phục vụ cho nào... " Hết cách, ai nói hắn quá nuông chiều cho hầu cận của mình đâu, giờ còn dám không nghe lời chủ nhân mình, tự ý làm nhiều việc hắn thích... Ân, vì thế nên nàng mới không bị phạt, chứ không chả khi nào hắn dễ dàng bỏ qua việc phạt được.

" Haizz, ta thiết nghĩ nếu thiếu các ngươi chắc ta trở thành người tàn phế quá... " Hắn thở dài than.

" Hi hi... Ta vinh hạnh được trở thành tay chân thay ngươi, phục vụ ngươi vĩnh viễn cũng được. " Kokkuri đầy thâm tình, từ tận đáy lòng thổ lộ ra điều mình mong muốn.

Bắt đầu từ thời khắc tỏ tình với hắn xong, Kokkuri không còn dính với Thiên Hồ như trước mà chuyển sang giống một mẫu thân hơn hay quan tâm nhiều chuyện . Thường sẽ đợi hắn ngủ mới ngủ , thích được hắn ôm, yêu thương bằng những cử chỉ thân mật.

Nhìn chung thì chả mấy ai thích Kokkuri cả, bởi đơn giản khi có nàng cạnh hắn thì chỉ cần bất kì nữ nhân nào có ý định tiếp cận hắn thì sẽ nhận được một phần quà hết sức cảm lạnh, một cái tát không biết từ đâu sẽ khiến ngươi chú trọng ánh mắt của mình hơn, không nên nhìn lung tung. Ôn nhu với người mình yêu, tàn ác với kẻ thù và bất kì ai có dã tâm với người yêu mình chính là tính cách đặc thù Kokkuri sở hữu...

" Ngươi có chuyện gì cần hỏi ta không phải sao ?! " Bắt lấy bàn tay đang không an phận sờ mó khắp người hắn, Thiên Hồ cố nhịn dục vọng đè Kokkuri xuống trừng phạt tội không an phận hỏi.

" À, đúng ha... Khi nào chúng ta trở về thế giới nơi ngươi mới chuyển sinh tới... Ý ta là tương lai của thực tại rẽ nhánh này ... " Đã có danh phận thê tử tương lai , Kokkuri dĩ nhiên có được quyền hạn đặc thù Hệ Thống do đạt được độ thân mật cao, tiến hoá từ chức năng cũ có tên độ thiện cảm .

Tính năng mới : Độ Thiện Cảm giờ được thay thế bằng Độ Thân Mật nếu đạt đủ các tiêu chí.

Tiêu chí 1 : Sinh Vật có trí tuệ , người ,... Được kí chủ triệu hồi thề tận trung với kí chủ , sinh tử không rời.

Tiêu chí 2 : Cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì kí chủ, lấy kí chủ làm lẽ sống,...

Tiêu chí 3 : Là thê tử của kí chủ.

Đạt đủ mọi thứ đồng thời độ thiện cảm đạt 90 ( mức cao ) sẽ được cung cấp thông tin khá đầy đủ về thân thế của kí chủ, đồng thời khai mở quyền hạn được phép truy cập vào cửa hàng Hệ Thống để mua đồ và được thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, cộng thêm nhiều hạng mục bí ẩn chưa được công bố.

" Sớm nhất thì khoảng hơn ba năm nữa... Còn không lẻ thêm vài tháng... Ngươi háo hức gặp tỷ muội mình tới thế à ?? " Vẫn cùng một câu hỏi chỉ khác Murad ở mục đích.

" Có chút chút... Hừ, chẳng có ai vô tâm như chủ nhân ngươi cả. Nếu ta mà là các nàng ta sẽ tìm đủ mọi cách xích người ở yên một chỗ, tránh gây hoạ muôn nơi thì thiên hạ sẽ thái bình, dân chúng yên ổn, còn đâu những chuyện khác không đến việc ngươi lo liệu ... " Kokkuri ôm lấy eo hắn, dùng giọng điệu khá vừa nhẹ nhàng lại pha chút điên cuồng bên trong .

Hắn khá dám chắc chỉ cần cô nàng có bản sự đó việc kia nàng sẽ không do dự mà làm, ngươi chưa hiểu được phụ nữ đáng sợ tới nhường nào đâu, hơn nữa lại còn là một người bất thường về mặt tính hướng.

" Ha ha... Ta đâu có nguy hiểm như ngươi nói... " Hắn cười , tay đã nắm bàn tay mát lạnh tựa sương đêm...

" Ngươi có... Rồi sẽ có ngày ngươi nhận ra được bất kể dung mạo ngươi hay sức mạnh ngươi có đều vừa khiến người ta thần phục ngươi, đổ máu vì ngươi, thậm chí... Không tiếc cả mạng sống chỉ vì lời hứa vu vơ mà ngươi không xem trọng... " Nói xong, Kokkuri đã sắp xếp lại đầy đủ tư trang của hắn một bên, tay còn lại đẩy hắn đang nắm tay mình ra...

" Đi tắm ngay cho ta, những chuyện ta vừa nói ngươi đừng để trong lòng... Khả năng của ta chỉ nhìn được tới mức đó... " Kokkuri nói lấp lửng, vế sau hắn phải dùng tới siêu thính lực mới nghe được, tận lực thoả mãn yêu cầu của Kokkuri xong mới được ôm nàng ngủ.

Đương nhiên, hai người chỉ thuần túy ôm thôi, những chuyện nhân sinh khác không bàn tới, Mulan lần cuối cùng ngủ cùng hắn cũng là trước lần có thân thể mới, Inugami thì mới tối hôm qua được cho uy no, vô lực tái chiến tiếp nên tối nay mới đến hun đắp tình cảm với " mẫu thân " Kokkuri.