Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 396: Né Tránh



" Ai nói ta không có... " Hắn đứng thẳng người, ưỡn ngực về phía trước khoe đại cự long đang chĩa thẳng về hai người, kích thước của nó hệt như một đầu xà đang ngoe nguẩy dưới nước để chứng minh cho cơ bắp của bản thân không ai sánh được..

" Phi... Chỗ đó của ngươi không được xem là cơ bắp, vả lại ngươi không biết xấu hổ hả, chỗ đó cũng tùy tiện khoe được... " Taara miệng nói vậy, tay cũng che mắt Nakroth lại nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn nhìn vật khổng lồ kia không chớp mắt, đừng nhìn cử chỉ của nàng sắc sắc như vậy mà nghĩ nàng đã từng trải qua mối tính nào mà hoàn toàn ngược lại, chính vì quá dũng mãnh về mặt chiến tích cũng như hình thái cơ thể nên chẳng ai dám đụng vào nàng cả, đến giờ nàng mới chỉ được nghe qua chứ chưa từng xem qua trực quan vật này cận cảnh...

" Bỏ ra... Ta muốn xem thứ ngươi đang nói... " Tương tự Nakroth thì miễn phải bàn đến, sống lâu mấy trăm nàng còn không quan tâm qua đến chuyện nam nữ cho lắm...

" Không được, quá nguy hiểm... Để ta nhìn là được rồi... " Đúng thế, nàng không thể để Nakroth bị ô uế bởi vật kia được, để mình nàng trông thấy thôi.

Thiên Hồ đang trêu đùa hai cũng cảm thấy có vẻ hắn đã đánh giá cao hai cô nàng quá rồi thì phải, dù gì người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ, trêu đùa thế này có hơi quá , bởi vậy liền thu cự long về trước ánh mắt tiếc nuối và hiếu kì của Taara, vụt cái đã biến mất khỏi hồ .

" Hắn đúng là kẻ ngươi nói đã đánh bại hầu như hết các vị Thành Chủ ?? Xét về mặt khoa học thì không thể nào kẻ vừa vô sỉ, vừa có chiều cao khiêm tốn như hắn lại mạnh thế được... " Nakroth đã huyễn hoá ra áo giáp mình hay mặc, bàn về phục trang chiến đấu thì tất nhiên nàng không thiếu, là một trong những vị tướng được game thủ yêu thích, trang phục của nàng đã lên đến con số hàng chục rồi, đang đi bên cạnh Taara đang nghi hoặc trở về Thành Under.

" Vô sỉ là sức mạnh đi... Ít nhất ta chưa từng xem hắn đánh với mấy vị Thành Chủ thành Black Rock, thế nhưng thân phận của hắn vẫn là điều bí ẩn nhất chưa có lời giải đáp, tự nhiên xuất hiện ở Vực Hỗn Mang vài tháng trước... " Nakroth cũng được đọc qua tài liệu được ghi chép về nhân vật huyền bí chỉ trong vỏn vẹn vài tháng từ lúc bị đám Ma Thú cấp thấp đánh bại, giết hại cả một gia tộc quỷ, cho đến việc cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thêm nhiều cô nàng từ hư vô giúp đỡ hắn đánh bại Thành Chủ, hay cứu công chúa hồ tộc...

" Tốt nhất là các ngươi hạn chế tiếp xúc với hắn, không gặp thì càng tốt. Chỉ riêng việc hắn tùy ý tái tạo được cơ thể mới cho hai ngươi, một việc phải hiến tế mang người lên đến hàng triệu người như lúc hồi sinh Chúa Tể Volkath đều được hắn thực hiện dễ dàng như ngươi kể. " Vừa nói chuyện , hai người đều đã đến phòng của Zephys, nãy cả hai nghe Zip báo lại cũng chỉ gật đầu xong đi đến luôn.

" Vào đi, cửa phòng không khoá... " Tiếng Zephys vọng ra từ trong phòng..

" Uỳnh.... " Chiếc búa nặng vài trăm cân nặng nề đập cánh cửa mỏng manh làm bằng ma thạch đặc biệt dễ dàng bị nó đập hỏng, Taara ung dung bước vào, nàng còn không có thói quen mở cửa phòng bao giờ a...

" Haizz, ngươi ... Thôi bỏ đi. Chắc các ngươi cũng biết nguyên do ta gọi các ngươi tới đây rồi đúng không ?? " Zephys rót cho hai người hai ly trà thảo mộc, được đích thân nàng trồng riêng chỉ mọc được ở nơi khí hậu khắc nghiệt như Vực Hỗn Mang.

" Có gì nói luôn đi, lòng vòng nhiều..." Trông ra cánh cửa đã bị phá giờ đã phục hồi hoàn hảo lại như ban đầu, cộng thêm việc bị tiểu nam nhân kia đùa giỡn, Taara giọng cọc cằn đáp.

" Ta muốn rời khỏi Vực Hỗn Mang một thời gian cho đến lúc trận quyết chiến diễn ra sẽ trở về... "

" Ngươi trốn tránh nam nhân kia là chính đúng không ?? " Nakroth hỏi.

" Không hẳn... Trước tiên thì ta cũng muốn tìm thêm những kẻ bị ruồng bỏ gia nhập quân đoàn chúng ta, thứ nữa ta cũng muốn đi khắp thế giới thu thập các linh hồn đang gây nguy hiểm cho nhân gian... Và cuối cùng đúng như ngươi nói, ta không muốn gặp mặt nam nhân hùng mạnh kia... " Zephys một hơi nói hết dự tính của bản thân, nhấp lấy hụm trà nóng.

" Ồ... Hiếm khi thấy Tử Thần lại có quyết tâm lớn nha. Được, đã vậy ta cũng sẽ đi theo ngươi đi . Lâu lâu mới được đi du lịch khắp nơi một chuyến... " Nakroth cũng hào hứng nói.

" Tùy ngươi... Còn ta thì không việc gì phải rời nơi đây cả, vậy nên ta muốn tìm hiểu thêm về kẻ các ngươi đang lo sợ... " Taara tay khoanh trước ngực, không hiểu sao nàng lại nổi lên tò mò về khuôn mặt nam nhân bị che bởi lớp sương mù kia.

" Thế thì ngươi nên cẩn thận nhiều đó... Đừng dễ bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa... " Zephys nói thêm hàng loạt lưu ý với Taara.

" Ta sẽ lưu ý... Còn gì trăn trối thì nói nốt đi... " Nghe Zephys càm nhàm cả nửa giờ đồng hồ y như mẫu thân nàng, Taara đành phải ngắt lời nàng trước , hình như hoá nữ tên này còn phải nói nhiều gấp mấy người khác.

" Hết rồi... Ngươi trở về đi... " Nhìn biểu cảm người sống chớ lại gần của quái nữ Taara, có mấy lời Zephys định nói rồi lựa chọn im lặng, đuổi khách, nàng tin nếu còn nói nữa thì chắc chắn nàng phải đổi phòng mất.

" Được... Các ngươi cũng phải tự bảo trọng đó... " Tiêu sái rời đi, Taara cũng không quên chúc Zephys và Nakroth thượng lộ bình an, mặc dù với tu vi của họ là dư thừa, tuy vậy theo thói quen thì vẫn nên chúc thì tốt hơn.

" Ừm... " Cả Nakroth và Zephys nhìn Taara rời đi cùng rơi vào trầm lặng.

Quả nhiên, theo thời gian trôi đi vài tuần sau, Tử Ngưng có nhận được thông tin do hầu cận mình truyền về việc Nakroth cùng Zephys rời khỏi Vực Hỗn Mang đi lịch luyện . Tử Ngưng cũng đồng ý với quyết định của hai người, dù sao hiện tại cũng không cần dùng hai người vào việc gì, vả lại họ cũng phục vụ cho nàng khá lâu rồi, nên có những chuyến nghỉ phép dài ngày thế này dành cho hai người, có lẽ kể cả Thiên Hồ không cải tạo cơ thể hai người thì quyết định vốn có của Zephys cũng sẽ giữ nguyên.