Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 395: Quang Minh Chính Đại Nhìn Nha



" Ngoan, không được khóc. Để ta giúp ngươi đánh hắn dùm ngươi được không ?? " Taara lấy tay giúp Nakroth lau đi nước mắt nơi khoé mi, nàng thực chất cũng gần một năm trở lại đây không trở về Vực Hỗn Mang , bận thực hiện nhiều nhiệm vụ do Verra giao cho nàng, lâu mới có dịp về Thành Under nên cũng không nắm rõ chuyện Thiên Hồ đại náo lanh tanh bành Vực Hỗn Mang, chỉ đơn thuần nghĩ Nakroth bị người nào đó động tay động chân đã biến trở nên mềm mại thế này vừa hợp ý nàng, ít nhất nàng cũng không thích Nakroth trước kia...

" Ngươi chắc chắn đánh bại được hắn ?? " Nakroth quả nhiên đình chỉ thút thít, vỗ vai Taara hỏi kĩ lại.

" Hắn có lợi hại hơn cây búa của ta ?? " Chưa gặp qua Thiên Hồ đương nhiên nàng chưa biết được độ khủng bố về sức mạnh của hắn , dùng câu hỏi hỏi ngược lại.

" Có... Cả ta và Zephys đều không chạm đến được vào áo hắn... Kể cả Mganga, Alieter, Natalya, Omines , Skud, Preyta , Arduin đều bại dưới tay hắn, ngươi đoán ngươi có bao phần thắng... " Nakroth không tiếc lời đả kích lòng tự tin của Taara còn đang tiếp thu lượng thông tin lớn, ai ngờ khi nàng rời khỏi Vực Hỗn Mang mới có được gần một năm mà xảy ra nhiều chuyện đến vậy...

" Toà nhà cạnh toà thành của Volkath cũng do hắn xây ?? " Taara lúc trở về có đi ngang qua Cổng Hỗn Mang , không hiểu từ đâu lại có toà nhà cao chọc trời nằm ở nơi tối tăm lạnh lẽo , đặc biệt cạnh toà nhà của Chúa Tể Volkath mà vẫn yên ổn tồn tại được, trừ phi được sự cho phép của người khó tính kia thôi.

" Ừm... Đều do hắn cả... Bởi hắn mạnh như vậy nên rất được Volkath đại nhân trọng dụng, ngay cả ta còn bị trách phát vì đụng đến hắn... " Nakroth kể lể thêm nhiều thông tin về Thiên Hồ cho Taara nghe, còn Taara thì đương nhiên đôi bàn tay cũng không nhàn rỗi, một tai nghe Nakroth ca thán, mắt thì nhìn bộ dạng quyến rũ, gợi cảm với những đường cong khiêu gợi đang lập loè dưới nước, hơn nữa nước ở đây cũng không phải lấy tùy tiện ở chỗ nước đục mà được đích thân Tử Ngưng sai Maloch mượn tạm nước thánh ở Tháp Quang Minh khiêng về, lúc nào cũng trong vắt , sáng bóng nên Taara thấy được toàn bộ vẻ đẹp của cô gái đang đứng cạnh mình...

" Uy... Taara... Ngươi có nghe ta nói gì không ?? Kì quái, mũi ngươi chảy máu rồi kìa... " Nakroth hồn nhiên không biết mình đã bị chiếm hết tiện nghi, luống cuống dùng khăn giúp nàng lau đi máu chảy khỏi mũi.

" Không sao, chắc do ta ngâm nước nóng lâu quá thôi. Chuyện tên kia để sau đi, chúng ta trở về nào... " Taara mặt không đủ, mắt thanh tịnh, như thể người vừa nhìn quang minh chính đại Nakroth không là nàng mà là ai khác... Không sai đúng là có kẻ khác cũng đang tắm ở đây chỉ là chưa lộ diện thôi.

" Ngắm đủ chưa ?? Có cần ta lôi ngươi ra rồi chặt xác ngươi ra làm nhiều mảnh cho Ma Thú ăn không ?? " Vốn là chiến binh ưu tú đã trải qua rất nhiều trận chiến, khứu giác của Taara vô cùng nhanh nhạy, trước lấy khăn che lại những đường cong của Nakroth, sau đó nàng mới bình tĩnh dùng một chiếc khác che lại cơ thể cường tráng của mình, ánh mắt toả ra sát khí hét lớn về phía đang bị nó sương mù che khuất tầm nhìn.

Câu hỏi vẫn văng vẳng khắp nơi, tuy vậy không như nàng mong đợi, không hề có thân ảnh nào bước ra từ đó cả...

" Hử... Có người khác còn đang ở chỗ này sao ?? " Ngay cả Nakroth cũng không phát hiện điều gì bất thường, rõ ràng khi Taara bế nàng tới nơi đây làm gì có bóng hình nào.

" Ừm... Không những vậy còn vô cùng nguy hiểm, sát khí từ người lạ mặt đó chắc chắn hơn ra rất nhiều lần... Không ngoại trừ là tên ngươi vừa kể... "

" Chó má Thiên Hồ, ra đây cho lão nương... Có gan xem trộm mà không dám ló đầu ra đây chào hỏi hay xin phép gì à ?? " Đang có Taara ở đây, lá gan nàng đại hơn không ít, âm thanh cao vút trong trẻo đầy khiêu khích , chửi hắn luôn.

" Khụ... Nhị vị có vẻ hiểu lầm thì phải ?? Ta nhìn thẳng luôn nha, không hề lén lút giấu diếm gì cả... " Thiên Hồ đúng là từ đầu đang ngâm nước nóng , giúp giải toả căng thẳng và thư giãn khá tốt, còn bồn tắm bùn thì thôi đi, vừa hôi vừa bẩn, dù công dụng dưỡng da và làm trắng khá ổn nhưng hắn vẫn chọn Hồ tắm bốn mùa..

Hơi lạc đề xíu thì hắn chỉ định ngâm mình chút xíu rồi quay về, thế nhưng kinh hỉ tự nhiên từ đâu rớt xuống, vừa hay hắn đến được năm mười phút , Nakroth và Taara đang tình tứ đi đến phát cẩu lương nên không chú ý đến phía đối diện đang có đôi mắt hồ ly đang soi xét từng ngóc ngách hai người từ đầu đến chân.

" Không nhiều lời, ngươi muốn chết kiểu nào ??" Đã bị nhìn thấy hết cơ thể, hơn thế nữa người nàng đang định tán cũng bị thấy toàn bộ sao Taara nhịn được cơn tức trong người hỏi.

" Thì các ngươi cũng đang nhìn ta đó thôi... Chúng ta huề nhau mà... " Do hệ thống mà cơ thể hắn mãi vẫn chưa hồi phục, lúc ở cùng Preyta là do thần thức nên mới biến về bình thường thôi, còn giờ cơ thể hắn vẫn tiểu nhân à...

" Một không lớn hơn hai được... Với lại nhóc thì có gì để xem, múi không có, cơ bắp cũng không có, ít nhất phải như ta ... " Taara vừa nói vừa dùng động tác mà mấy người hay tập thể hình thể hiện cho Thiên Hồ xem cơ bắp đích thực là như nào...