Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 361: Trung Nhẫn Cuộc Thi (1)



Tuần sau đó, cuộc thi Trung Nhẫn chính thức bắt đầu, giám khảo cuộc thi tất nhiên không thể thiếu được Anko, Kakashi và nhiều những lão sư khác, mấy cô bé được hắn , Kakashi và Kaguya huấn luyện đều không mang chút tâm trạng căng thẳng nào bước vào vòng thi đầu tiên, vòng thi viết...

" Lão sư, ta xong rồi... " Mới vừa phát đề chưa được một phút, Naruko là người hô lên đầu tiên làm cả phòng thi vài trăm người hoang mang, đều quay sang nhìn nàng như để minh chứng mình không nghe lầm.

" Tốt... Xong rồi có thể đứng dậy ra khỏi phòng thi, các bạn khác có thể tiếp tục làm bài... " Anko vốn biết mấy cái đề vớ vẩn này nào thể làm khó được Naruko, cũng không nói nhiều, chấm luôn max điểm cho nàng.

Sau khi được Naruko tiên phong, những cô bé khác trong lớp hắn cũng đồng loạt nộp bài, đều đạt được điểm số tuyệt đối trước ánh mắt kinh sợ của những học sinh làng khác.

" Các nàng... Các nàng gian lận đúng không ?? Bằng cách nào đề khó như vậy chỉ thoáng phút đã xong ... " Shikamaru, một học sinh giỏi cho hay, các bạn khác cũng có cùng chung suy nghĩ với hắn đều tán thành.

" Vị bạn học này... Đề khó không phải sẽ không có người giỏi làm được... Ngươi không giỏi bằng họ không cần phải ghen tỵ ... " Anko cũng chả thèm đếm xỉa mấy đứa nhóc, tiếp tục công việc coi thi.

Một tiếng sau đó, chỉ vỏn vẹn phân nửa lớp được tiến vào vòng trong... Bất ngờ hơn, người đã biến mất vài năm trước, khuôn mặt lúc nào cũng âm u như bị quỵt nợ trong lớp bọn hắn cũng tham dự đến vòng thi thứ hai.

" Yo... Sasuke, ngươi biến mất ở đâu mà giờ mới xuất hiện... " Một trong số chúng tiếp chuyện.

" Không phải việc của ngươi... " Sasuke lạnh lùng đáp trả, bên cạnh hắn, một người đeo kính cũng âm thầm gật đầu với thái độ của Sasuke, dù sao cũng là người đại nhân hắn lựa chọn.

" Ta muốn biết thông tin về Thiên Hồ, ngươi có biết gì về tình báo của hắn không. " Sasuke hướng về phía Kabuto nói.

" Thiên Hồ vị kia đại nhân sao, tại sao ngươi lại muốn biết về vị kia đại nhân tình báo. " Kabuto nghi ngờ nói. Thiên Hồ người này Kabuto hắn đương nhiên biết, người này ngay cả Orochimaru cũng phải kiêng kỵ.

Thông tin thì đúng là có, nhưng cũng chỉ là lúc ngài ấy còn làm Ninja ở Konoha. Cùng với một chút chiến tích trên chiến trường mà thôi, các ngươi muốn nghe sao. " Kabuto nói.

" Ừm! " đám người gật đầu.

Không chỉ là Konoha bọn nhóc con mà hầu như những ninja đến từ làng khác cũng chăm chú lắng nghe.

Thiên Hồ cái tên này bọn hắn cũng có nghe qua, nhưng cũng không biết quá rõ. Chỉ biết là các đại nhẫn thôn đối với hắn không giám gây thù chuốc oán.

" Như các ngươi đã biết, lúc trước hầu như các nước đều giao chiến với nhau, đỉnh cao nhất là cuộc chiến gây ra thương tổn lớn nhất trong hầu hết các cuộc đại chiến, được kể đến với cái tên Đại Chiến Nhẫn Giả Lần Thứ Nhất..." Nói đến đây Kabuto nhìn một Sasuke một chút sau đó rồi tiếp tục nói.

" Hai người được mệnh danh là sát thần trên chiến trường khi đó là Senju Hashirama và Uchiha Madara đã đủ khiến mọi người khiếp sợ, không ai khi nghe đến hai cái tên này đều không tự chủ nghĩ đến... "

" Hai vị thần của thế giới Nhẫn Giả... " Shikamaru có nghiên cứu về lịch sử tiếp lời Kabuto.

" Đúng vậy... Thế nhưng, người mà bọn họ khiếp sợ hơn cả chính là cái tên ngươi vừa mới nói... Thiên Hồ - sư phụ của cả Madara và Hashirama... "

" Cái gì ???? Hắn là sư phụ của hai vị kia... Nhưng dung mạo hắn trẻ quá vậy... " Một người đang lắng nghe thốt ra.

" Theo ta được biết thì hắn gần như bất tử... Không chịu thời gian chi phối như chúng ta... Không những vậy, cả đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Hokage đều là những người có quan hệ mật thiết với vị đại nhân đó... Mỗi một quốc gia đều sẽ có một người liên hôn cùng vị này... "

" Ngưu bức... Nói như vậy, hắn chả phải còn mạnh hơn cả thần rồi..." Nghe Kabuto kể , tất cả đám trẻ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng.

" Sau một khoảng thời gian sau đó, hắn dẫn theo Hokage đệ nhị Tobirama đi lịch luyện, đặc biệt nhất là hắn không hề ra tay, chỉ ngồi ở phía xa quan sát... Tuy vậy, mình Tobirama vẫn đánh thắng được một vạn ninja bao vây, giết sạch không còn một người nào... "

" Vì kiêng kỵ Tobirama đệ nhị sức mạnh nên những cái khác Nhẫn Thôn liền tuyên bố kết thúc chiến tranh. Có thể nói lần thứ ba nhẫn giới chiến tranh kết thúc là do một tay Thiên Hồ đại nhân cũng không sai."

Nói xong Kabuto cũng không khỏi đối với Thiên Hồ bội phục, không phải là tôn sùng thì chuẩn hơn. Còn những người khác lúc này đã trợn tròn mắt chấn động không thôi.

Kết thúc màn nghe chuyện xưa, mọi người lại tiếp tục vòng thi thứ hai.

" Ta là giám khảo của cuộc thi thứ hai Mitarashi Anko. " Anko nhìn xuống phía dưới thí sinh nói.

" Cuộc thi lần này sẽ diễn ra ở Ma Quỷ Sâm Lâm."Anko chỉ về phía sau âm u khu rừng nói.