Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 360: Vấn Đề Của Hinata



Vài ngày sau, Làng Lá chào đón kha khá những ninja từ làng khác đổ về đây tấp nập để cho học sinh của mình được tham dự kì thi thăng hạng cấp độ ninja của mình, từ Sơ Nhẫn lên Trung Nhẫn. Đừng quá vội đánh giá thấp cấp độ này, nên nhớ rằng kể cả Naruto và Sasuke lúc kết thúc phần phim chính vẫn là Trung Nhẫn, mặc dù cả hai đã có cấp độ của Lục Đạo.

Cũng do ông tác buff mạnh quá thôi, chuyển sinh của Asura và Indra mà... Chứ làm quái có chuyện chênh lệch vài năm đã có cấp độ mạnh nhất nhì giới ninja, đến cả Jiraiya, Madara hay Hasarama cũng phải mất vài chục năm mới bằng hai người họ, rồi nerf cả nhân vật phụ...

Nói chung thì vốn dĩ chuyện Naruto có Cửu Vĩ trong người đã là một buff quá khủng khiếp khi Cửu Vĩ sở hữu lượng charka dồi dào gần ngang với Biển Đông, dù có bị Minato giữ một nửa hay chia năm sẻ ba vẫn nhiều... Đó còn chưa kể đến Tiên Nhân Thuật.

Không gian gương...

" Tiên Pháp: Siêu Đại Vĩ Thú Loa Toàn Thủ Lý Kiếm... " Một cô gái có mái tóc dài vang óng giờ được khoác trên mình bộ áo choàng cùng màu tóc của mình, đồng thời xung quanh có tám người khác y hệt nàng, mỗi người đều mang trên tay một Rasenshuriken khổng lồ.

" Ra tay toàn lực đi, Naruko... Ta muốn hiểu được ngươi nắm giữ bao nhiêu sức mạnh của Vĩ Thú và Tiên Nhân Thuật... " Đối diện Naruko không ai khác ngoài vốn là trùm cuối của Naruto, Kaguya, tuy vậy nàng là được Thiên Hồ triệu hồi tới nên sở hữu bản nguyên thập vĩ như hắn, hệt hồi nàng mới ăn Thần Quả trên Thần Thụ, sức mạnh gần như đạt đỉnh cấp...

" Được, Kaguya a di... " Naruko cùng với 9 phân thân của mình, mỗi phân thân sử dụng một nguyên tố chakra hoặc chakra đặc trưng của từng Vĩ Thú. Lúc này Rasenshuriken của nàng đã hoàn toàn ở dạng đặc biệt, mỗi người có một Rasenshuriken khác nhau bao gồm .

Senpou: Jiton Rasenshuriken (Tiên Pháp: Từ độn Loa Toàn Thủ Lý Kiếm)

Senpou: Rasenshuriken (Tiên Pháp: Hỏa Lam Độn Loa Toàn Thủ Lý Kiếm)

Senpou: Suiton Rasenshuriken (Tiên Pháp: Thuỷ Độn Loa Toàn Thủ Lý Kiếm)

Senpou: Youton Rasenshuriken (Tiên Pháp: Dung Độn Loa Toàn Thủ Lý Kiếm)

Senpou: Futton Rasenshuriken (Tiên Pháp: Loa Toàn Thủ Lý Kiếm)

Senpou: Inkuton Rasenshuriken (Tiên pháp: Mực độn Loa Toàn Thủ Lý Kiếm).

Tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất là Kaguya như khoảnh khắc nàng đã giao chiến cùng nàng ...

" Bùm....Oanh... " Tiếng nổ vô cùng lớn khi Naruko sử dụng chín loại charka khác nhau tạo thành, nó mạnh đến mức thổi bay toàn bộ nhị Làng tồn tại , may mà ở đây là thế giới gương nên nàng mới thoả thích thi triển được nhẫn thuật đã mạnh đến dạng Cấm Thuật.

Tuy vậy, để đánh bại Kaguya, không đả thương nàng vẫn là không đủ... Giây tiếp theo, Kaguya không tổn hại xuất hiện cạnh Naruko...

" Không tồi... Ngươi nắm giữ khá tốt lượng charka khi dung hợp bọn chúng vào với nhau. Xem ra phu quân đào tạo được thiên tài như ngươi khiến ta bớt lo lắng hơn nhiều... " Kaguya không ngừng cảm thán Naruko, ở thế giới gốc của nàng thằng nhóc Naruto còn chưa mạnh bằng một phần Naruko ở thế giới này, thậm chí nói không ngoa là cô nàng này ngộ tính vô cùng kinh khủng khi cũng được một ít sức mạnh từ Thiên Hồ , khuyếch đại được sát thương của các nhẫn thuật vốn đã nằm ngoài giới hạn của thường nhân.

" Đương nhiên rồi... A di cũng không biết Naruko ta là ai... Ta đã được nghỉ chưa ạ ?? " Phút trước còn ngầu lòi thì phút sau đã lòi ra cái đuôi của sự lười biếng.

" Ừ... Hôm nay ngươi đã luyện tập khá tốt rồi. Mà hai cô gái kia sao hôm nay không đến luyện cùng ngươi, mọi khi không phải... "

" Các nàng còn đang bận đón tiếp những cô gái từ làng khác đến tham dự kì thi lần này... Với lại sức mạnh các nàng hiện giờ cũng dư sức vượt qua kì thi Trung Nhẫn rồi ạ... Ta đi trước nha , a di, phụ thân đã làm đồ ăn xong rồi... " Vút cái đã không thấy bóng dáng Naruko, cái mũi thính của nàng chưa gì đã đánh hơi được mùi đồ ăn từ khoảng cách hai thế giới khác nhau... Đúng là trạng thái hiền nhân luôn khiến người ta cảm thấy bất hợp lí...

" Đứa trẻ này..." Kaguya mỉm cười rồi cũng biến mất ở thế giới trong gương thì đã thấy cô nàng đang ngồi trong ngực phu quân mình, thoải mái ăn đồ ăn hắn gắp cho nàng.

" Kaguya tỷ tỷ tốt... Ngươi không cùng Naruko luyện thêm sao ?? " Kakashi mới gia nhập đại gia đình hắn cũng được xem qua hệ thống mini nên cũng hiểu qua được những người đặc biệt tồn tại trong gia đình, điển hình như Kaguya trước mắt chả hạn.

" Cô bé đã thành thục hơn lần cuối ta kiểm tra khá nhiều. Để Kakashi muội rèn luyện cho nàng quả nhiên là ý tưởng không tồi... "

" Tỷ tỷ quá khen, do nàng thông minh sẵn mà thôi, dù có lúc sẽ hơi ngốc..."

" Điều này ta cũng đồng ý với a di... " Sakura cùng Hinata đồng thanh nói làm mọi người đều bật cười, tất cả đều trong tâm trạng tốt thưởng thức bữa sáng.

....

" Ca ca... Phụ thân ta đang muốn tìm một lão sư dạy muội muội ta... Ngươi giúp nàng được không ?? " Hinata như con mèo mướp hưởng thụ bàn tay hắn nựng má nàng, khuôn mắt hồng hồng hỏi.

" Cô bé Hinabi đúng không ?? Nàng đã đến tuổi đi học rồi..."

" Vâng... Hơn nữa... Ca ca giúp ta một chuyện quan trọng nữa... " Nói tới đây , bỗng có những giọt nước chảy trên tay Thiên Hồ, Hinata thế mà bật khóc...

" Có chuyện gì khiến bảo bối Hinata của ta buồn vậy ?? Nói ca ca xem thử nào ... " Tiểu bảo bối của hắn đang buồn thì đương nhiên phải cần an ủi liền ôm nàng vào lòng nhẹ hỏi.

" Phụ thân ta lúc trước có kể khi ta còn bé từng được nam nhân bí ẩn nào đó cứu giúp... Cho nên phụ thân ta đã đồng ý cho ta gả cho nam nhân đó lúc ta đủ tuổi... Hức... Ta không muốn gả cho hắn chút nào... "

" Không biết ai đủ phúc phận được Hinata nhà ta gả cho đây ?? "

" Xấu ca ca... Ngươi đã biết còn hỏi người ta .. " Vốn thẹn thùng Hinata giờ bạo gan hơn rất nhiều, đột ngột choàng tay qua cổ hắn , vụng về hôn hắn như câu trả lời trong lòng nàng.

" Vậy ra ngươi muốn gả cho ca ca ta... Vừa hay lúc trước ta nhận được món đồ này, không biết đã đủ chứng minh cho ngươi biết chưa... " Đến lúc cho cô nàng nên biết sự thật, Thiên Hồ lấy nửa mảnh ngọc hệt như mảnh ngọc đang đeo trên cổ nàng đặt vào tay Hinata trước sự ngỡ ngàng của nàng ...

" Hừ... Ngay từ đầu ta đã nghi thái độ của ngươi với ta rồi, ca ca... Ai ngờ ngươi còn giấu ta chuyện này... Cắn chết ngươi... " Hinata vui mừng đùa giỡn cùng Thiên Hồ, cuối cùng gánh nặng nàng bận tâm bấy lâu nay cũng được giải quyết, giờ nàng chỉ cần yên tâm làm tiểu thê tử của hắn là được rồi.