Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 275: Lời Động Viên



Sau những chuyện xảy ra trong Tsukuyomi, Itachi càng thêm ít nói hơn dạo trước, đó là ít nới với hắn thôi, thực ra ai nàng cũng đều vui vẻ nói chuyện cả, nghe được hắn muốn tổ chức sinh nhật thật mới lạ cho Ngọc Mai, nàng cũng góp một phen vào những ý tưởng trong đó nhưng không ai chú ý ánh mắt nàng đôi lúc lại có phần phức tạp nhìn Mikoto...

" Sinh nhật siêu vui vẻ, Ngọc Mai, Mikoto...." Đối với chúng nữ, sinh nhật mỗi người đã được coi là một ngày mang ý nghĩa đặc thù, không chỉ kỉ niệm ngày các nàng sinh ra mà còm được người mình yêu tham dự tiệc chúc mừng thì còn gì bằng nữa, vừa hay ngày hôm nay lại trùng cả với sinh nhật Mikoto nên có tận hai nhân vật chính ở bữa tiệc. Lời bài hát sinh nhật vừa mới kết thúc, những ngọn nến trên chiếc bánh kem cũng được cả hai cùng nhau thổi tắt, chính thức bước sang tuổi mới, còn bao nhiêu thì đương nhiên là mười tám rồi vì các nàng mãi mãi luôn dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ thôi.

" Cảm ơn tỷ phu/ phu quân...." Ngọc Mai và Mikoto không hẹn mà đồng thanh nói những lời trong lòng mình, tuy ở vài thời điểm Ngọc Mai cũng bị hắn trêu chọc nhưng không phải vì thế nàng có ác cảm với tỷ phu mình, ngược lại còn muốn đùa nghịch lại hắn nữa.

" Hai người nhắm mắt lại đi, nhớ không được ti hí đấy nhớ...." Mọi người và chúng nữ xuất hiện ở đây có phần tò mò về quà Thiên Hồ dày công chuẩn bị, chỉ riêng có vài tiểu loli đang thưởng thức những đồ ăn vặt bằng tốc độ không thể tưởng tượng nổi..

" Kanna nhìn thấy trước, tất cả của Kanna..." Kanna vừa nói vừa ăn sạch những đồ điểm tâm ngọt ngào, không rảnh hơi đi cãi nhau với nhóc con tóc vàng.

" Ngươi !! Trả lại cho ta..." Naruko tức giận dành lại đồ ăn của mình nhưng đã quá muộn, đành trơ mắt nhìn những đồ ăn yêu thích của mình bị loli trông có vẻ khả ái hơn nàng dành mất, tại sao loli mọc sừng này lại có tốc độ còn nhanh hơn cả nàng là thế quái nào..

" Con nuôi của ca ca ?? " Đến giờ , Kanna mới kịp nhớ ra cô bé thấp hơn mình một hai tuổi này mới được ca ca nhận về nuôi, cũng là do thức ăn ở đây quá hấp dẫn đó thôi, khiến nàng không nhịn được đôi mắt luôn nhìn vào chúng, thời gian đâu mà nhớ tới..

" Vâng...Uzumaki Naruko hân hạnh được gặp a di " Naruko cũng lễ phép giới thiệu mình với cô nàng kì quặc mới gặp, đã gọi phụ thân mình là ca ca thì chắc hẳn nàng phải gọi là a di đi, thoạt nhìn thật xinh đẹp nha.

" A di sao ?? Không cần thiết, ngươi cứ gọi ta tỷ tỷ là được rồi, này cho ngươi ăn nốt phần của ta..." Ở trong nhà, nàng trong số những nữ nhân của ca ca là ít tuổi nhất, đâu được trải nghiệm cảm giác có người bé hơn mình gọi a di là gì, liền vui vẻ cưng chiều cô bé này chút cũng được..

" Tạ ơn a di...." Hiểu được tâm tình của tỷ tỷ hơn mình vài tuổi, Naruko cũng dễ dàng nhập hội tiểu loli do Kanna đứng đầu và Thải Lân là phó hội.

Đáng lý ra bàn về độ tuổi thì có khi Kanna còn hơn cả Itachi nhưng do thể chất của long tộc nên nàng cũng chẳng hề cao thêm xíu nào, vẫn rất nhỏ nhắn, ngạo kiều và nị trong ngực hắn, mỗi tội sức ăn của cô nàng thì phải bằng mấy chục lần những long khác trong tộc chả Elena..

Hinata thì lại có vẻ rụt rè hơn nhiều, chưa quen tham dự những buổi tiệc lớn như thế này bao giờ, dù gia đình nàng là tri trưởng cũng rất có ít những quyền quyết định trong tộc. Theo lẽ thường, Hinata rất có thể sẽ kế thừa chức vị gia chủ đời sau của tộc Hyuga nếu như không có vị thiếu niên kia xuất hiện giải cứu nàng...Tuy vậy, vì thể chất quá mức yếu nhược, độ tinh thông Nhu Quyền của nàng không được thuần thục cho lắm, thế nên thường xuyên bị những tri dưới khinh thường, hay tự ti về bản thân mình...

" Ngươi có phải tộc nhân tộc Hyuga không ?? " Uchiha Izuna ngay từ khi bữa tiệc bắt đầu đã cảm nhận được một ít charka âm rất nhỏ xuất hiện ở đây liền hơi hiếu kì tiến đến thăm dò thử.

" Dạ, a di...." Hinata hơi ngập ngừng đáp lại vị a di kiều diễm, có chút ủ rũ so bì nhan sắc của hai người, hà cớ gì Thiên Hồ ca ca lại có nhiều lão bà tuyệt sắc thế này , có khi nào lại chú ý tới con vịt nhỏ xấu xí như nàng chứ..

" Tự tin lên , cô gái...Ngươi càng nhu nhược sẽ càng khiến bản thân đánh mất ý chí cố gắng cầu tiến. Luôn phải nhớ rằng không một ai trong số chúng ta là hoàn hảo cả, phải luôn luôn rèn luyện chính mình mỗi ngày, phát huy điểm mạnh và khắc phục yếu điểm của bản thân thì chắc chắn sẽ có ngày ngươi trở thành người mà mình mong muốn. Nếu còn chưa biết cách thì có thể đến tìm ta ở địa chỉ dưới này là được..." Izuna vỗ vai Hinata cổ vũ nàng, về bản chất thì đã thuộc về tộc Hyuga thì việc thao túng charka của họ tuyệt vời hơn tộc Uchiha nàng rất nhiều, Bạch Nhãn giúp họ nhìn được những huyệt đạo trên cơ thể và dòng lưu chảy charka mà Sharingan không thể làm được.

" Vâng ạ, ta nhất định sẽ cố gắng..." Hinata như lấy lại được mục tiêu của bản thân mình, khuôn mặt nhỏ cũng mỉm cười thật tươi, rạng rỡ hơn nhiều...Đúng, tại sao nàng phải nhìn vào những gì họ có để tự ti về mình, trong khi nàng còn có nhiều thời gian để cố gắng, chắc chắn nàng sẽ khiến Thiên Hồ ca ca chú ý đến mình, nàng là độc nhất vô nhị, thiếu chủ của tộc Hyuga cơ mà...

" Phải như vậy mới đúng..." Izuna khen ngợi Hinata rồi mới hoà vào chúng nữ cùng trò chuyện tiếp, đương nhiên nàng cũng muốn có một đệ tử của riêng mình, giống Tsunade tỷ vậy, thử tưởng tượng được nhìn đệ tử mình bị nàng hành cho ra bã sẽ thú vị như thế nào...Vậy nên, đứa trẻ này nàng muốn có được. Vô hình chung, hồn nhiên Hinata không biết được mình đã bị rơi vào tròng của Izuna, ngốc ngốc tự suy nghĩ về cách để lớn mạnh hơn nữa.