Thông tin truyện

Sủng Thiếp Đông Cung

Sủng Thiếp Đông Cung
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Sủng Thiếp Đông Cung của tác giả Giản Diệc Dung. Vào đầu mùa đông, Khương Trừng đang luyện chữ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Chị gái Khương Họa xem bài tập của em trai và khen ngợi nét chữ của cậu. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khương Trừng, Khương Họa xoa đầu và an ủi cậu. Khương Trừng mặc một bộ áo choàng dày do mợ may cho để giữ ấm trong mùa đông lạnh giá.


Cậu bé cảm thấy khó chịu khi bị chị gái chạm vào đầu và nhắc nhở cô rằng không nên tùy tiện đụng vào đầu con trai. Khương Họa cười và nói rằng Khương Trừng vẫn còn nhỏ và cô chỉ muốn giúp cậu lau mồ hôi. Sau đó, cô giúp Khương Trừng cởi bỏ áo choàng vì sợ cậu quá nóng. Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như mật mã da vinci hay thiên thu.

Bình luận truyện