Thông tin truyện

Sủng Phi

Sủng Phi
Đánh giá: 8.0/10 từ 5 lượt
Truyện Sủng phi được xây dựng bởi lối xuyên không, nữ cường kể về một buổi sáng xuyên không mở mắt tỉnh dậy nàng thấy mình đã trở thành sủng phi. Nàng suy nghĩ trên lý thuyết thì vào cung cũng là một việc tốt, nói không chừng nhân dịp này lại có thể biến thành phượng hoàng, thì khi đó những người ở nơi này lại không tránh kịp. Chung Linh nghĩ đến đây thì cảm thấy buồn cười, vị Hoàng thượng này cũng có chút thú vị, bởi vì liên quan đến chuyện không có con nối dòng, bị nhóm triều thần thúc giục, cuối cùng đành phải ra lệnh tuyển tú, ngày tuyển chọn cũng là ngày các quan viên khuyến khích nữ nhi của mình tham gia.


Vì muốn thoát khỏi Chung phủ mà nàng đã trở thành phi tần của hoàng đế. Không phải nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua những ngày bình lặng. Nhưng nàng lại thích gã hoàng đế này. May sao hắn không phụ tấm chân tình của nàng. Hắn vốn nghĩ bản thân sẽ cô đơn cả đời nhưng trong một khoảnh khắc nàng lại tiến vào trái tim của hắn. Nếu nàng đã đến thì hắn nhất định không buông tay. Thật may, nàng cũng có hắn trong lòng...

Bình luận truyện