Sủng Ái Thiên Kim Giả

Chương 11: Làm sao cậu biết cô gái ấy là ai?



" Lê Sở Hề không phải con gái ruột Lê gia , này tuyệt đối là tin tức lớn đây "

" Làm ơn đi , người khác nói như thế nào cậu cũng tin ? Thiên kim thật giả bị đánh tráo , không phải là chỉ có ở trong các tình tiết trong phim truyền hình cẩu huyết sao ?"

" Không phải các cậu cũng thấy sao , Lê gia đón cô gái nhỏ kia từ bên ngoài về ? Hơn nữa , Lê Sở Hề bây giờ cũng không phủ nhận , tám chính phần là sự thật rồi ! Nhưng mà , cũng không nghĩ tới , thiên kim Lê gia ngày thường cao cao tại thượng , lại là đồ giả "

Xì xào khắp nơi , cũng không thiếu nụ cười vuu sướng khi thấy người khác gặp hoạ.

Quý Thanh Triển khẽ nhíu mày , nhìn thiếu nữ đang cúi đầu xuống giữa đám người.

Căn bản là hắn không có hứng thú với những chuyện này.

Nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn hình bóng quen thuộc kia , lại thay đổi chủ ý , đi tới bên đây .

" Thanh Triển , cậu hôm nay uống lộn thuốc sao ? Sao đột nhiên hôm nay lại thích xem náo nhiệt ?"

Thịnh Chính Nguyên cũng đi theo , tò mò nhìn trung tâm náo nhiệt

" Cô gái này là ai ? "

Hắn chỉ thuận miệng hỏi , căn bản không trông cậy vào việc Quý Thanh Triển sẽ trả lời.

Rốt cuộc , người nào đó có tiếng là không gần nữ sắc . Thậm chí bên ngoài còn đồn đãi , Quý Thanh Triển thích đàn ông.



Không nghĩ tới , bên kia lại lên tiếng trả lời

" Thiên kim của Lê gia , Lê Sở Hề "

Thịnh Chính Nguyên lúc này cảm thấy hứng thú : " Cậu biết cô gái kia là ai ? Chẳng lẽ...."

" Trong yến hội gặp qua , có điểm ấn tượng mà thôi."

Thịnh Chính Nguyên trợn mắt , lẩm bẩm nói

" Như thế nào mà cậu lại có ấn tượng với người ta ?"

Hắn chính là còn nhớ , đã từng có một vị tiểu thư e thẹn chào hỏi với Quý Thanh Triển , kết quả cậu ta lại trực tiếp hỏi " Cô là ai " . Lúc ấy có mặt hắn , vị tiểu thư kia sắc mặt tái nhợt , hắn vĩnh viễn nhớ rõ.

Nhưng mà , đối với vị thiên kim Lê gia này , Quý Thanh Triển lại có thái độ khác thường.

Lại chạy tới xem náo nhiệt , lại nhớ kỹ tên người ta . Quỷ , khẳng định có quỷ.

Thịnh Chính Nguyên không biết nhớ tới cái gì , nói

" Tôi nhớ rồi , thiên kim Lê gia kia không phải con gái ruột , mà là năm đó bị tình nhân của Lê Gia Minh đánh tráo . Ngày hôm qua , Lê gia đem vị tiểu thư thật đón trở về . Nhưng mà tôi thấy Lê gia cũng không có ý công khai chuyện này , rốt cuộc là có chuyện gì ?"

Người khác có lẽ không biết , nhưng Thịnh gia cùng Quý gia không có khả năng không biết tin tức này .



Chỉ cần muốn biết chuyện gì , toàn bộ đế đô , không có tin tức gì có thể giấu giếm bọn họ.

Giữa đám người , thiếu nữ lẳng lặng mà đứng , cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì , thiếu nữ đứng đứng bên cạnh lại liều mạng giải thích .

" Không , chị cũng là con gái ruột , vừa rồi tôi nói sai thôi..."

Khuôn mặt hoảng loạn , nhìn qua còn có thể thấy vài phàn nhu nhược đáng thương.

Nhưng mà ánh mắt kia vô cùng đắc ý , làm sao mà tránh được đôi mắt của Thịnh Chính Nguyên.

" Ách , xem da vị thiên kim thật này không phải là không biết gì ... Đáng thương Lê Sở Hề , năm đó căn bản cũng chính là vô tội . Đầu tiên là mấy ngày nay biết thân phận của mình , hiện tại lại bị vạch trần thân phận trước mặt mọi người . Vẫn còn là thiếu nữ chưa thành niên , chỉ sợ không chịu nổi đả kích này "

Thịnh Chính Nguyên có chút đồng tình mà nhìn Lê Sở Hề.

Năm đó , vốn dĩ Lê Sở Hề vẫn là trẻ con chính là cái gì cũng không biết , bị đánh tráo đến Lê gia cũng không phải nàng nguyện ý .

Thiên kim thật tuy rằng có chút đáng thương , nhưng mà dùng thủ đoạn tâm cơ như vậy với một thiếu nữ vô tội , liền có chút khó coi.

Quý Thanh Triển vẫn luôn chú ý thiếu nữ giữa đám người .

Nhìn thấy cái gì , bỗng nhiên cong moi trả lời :" Chưa chắc "

Thịnh Chính Nguyên đang thổn thức nghe vậy dừng lại : ???