Siêu Quậy Trường BB

Chương 63: Sinh nhật



Hôm nay là sinh nhật của 3R , tập đoàn lộn xộn của nó đến khá sớm .Nó khoát tay hắn đi vào , nó hôm nay diện một bộ đầm màu trắng , xẽ lêntới tận đùi . Hắn lịch lãm một bộ vest đen . Hai người một trắng , mộtđen tô điểm cho nhau thêm nổi bật hơn

Windy và Mir cũngkhông kém cạnh gì nó và hắn . Windy một bộ váy xanh biển đậm , Mir bộvest nâu đất . Một tượng trưng cho bầu trời , một tượng trưng cho đất

Tất nhiên Mindy và Min cũng chẳng thua kém gì . Mindy hôm nay diện mộtbộ đầm vàng cúp ngực , xẽ tới đầu gối . Min không đối nghịch như haithằng bạn của mình , hôn nay Min mặc một bộ vest vàng kem như làm choMindy của cậu thêm phần nổi bật

Hani và Jun có vẻ trầmlặng hơn , Jun vest nâu da bò tô điểm cho Hani trong bộ đầm tím huyền ảo , hai người trầm lặng như không thua gì mọi người

Cuốicùng là anh , và 3K , anh và Ken không hẹn cùng diện vest đen , Kin vẫnnhư vậy , vest trắng , cuối cùng là người dễ thương nhất của chúng ta ,anh Kun vest xám nhạt

Buổi tiệc bắt đầu sau màn tuyênbố và chúc mừng xong là lúc mọi người cùng nhau khiêu vũ , Nhân vậtchính của chúng ta hôm nay như làm khó mọi người cả ba người đều diệnđầm xanh ngọc ôm vòng 1 và vòng 2 từ eo trở xuống thì xòe ra . Họ vốn dĩ đã sinh ba , nay lại mặt đồ giống nhau , nhìn chẳng thể phân biệt đượcai với ai cả . Trước khi màn khiêu vũ bắt đầu 3R đi đến trước mặt 3K .Nó nhìn 3K rồi bảo

- Các anh hãy nhảy với hôn thê của mình đi - nó cười - anh Ken trước nhé , nhảy với ai là cưới người đó đấy

- Được - Ken cười rồi bước đến chỗ cô gái đứng chính giữa lịch sự đưa tay ra nhưng lời nói vẫn kiêu ngạo - Nhảy không

- Um - cô gái đó nói rồi bước ra sàn nhảy cùng Ken

- Tới hai người - hắn hất mặt

- Rin / Ran nhảy cùng tôi / anh nhé - Kin/Kun đồng thanh

Thế là mọi người cùng nhau nhảy múa , tất nhiên là nó với hắn Windy với Mir , Mindy với Min , Jun với Hani chỉ còn lại anh cô độc đứng đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh : Này Mun , anh cũng muốn có vợ

Tg : Ok ok , anh đợi chút

Anh : *chụt chụt* thương em nhất

Tg : *bay thẳng lên thiên đường* à....

Anh : Chap sau nha

Tg : 1 chap nữa anh

Anh : Cảm ơn em nhiều *mừng tới mức khóc*