Siêu Quậy Trường BB

Chương 62: Cánh đồng năm ấy



Lại nói về Ken và nó

- Này anh đi đâu vậy - nó hỏi

- Chẳng biết tại chán quá nên lôi em theo sẵn trị Kelvin cho đỡ buồn ấy mà - Ken thản nhiên

- TRỜI ƠI ! Ken ơi là Ken , anh thật là ................. haiz - nó thở dài , bỗng đầu lóe lên 1 nơi - này chúng ta đi tới đó đi

- Được - Ken nói rồi tăng tốc lao về phía ngoại ô

Nơi Ken đưa nó đến là một vườn hoa cải vàng ở ngoại ô , khá vắng vẻ , tới nơi nó và Ken nằm xuống

- Này ta tác hợp cho KRin nha - nó cười nhìn Ken

- Được , tất nhiên , đó cũng là điều anh muốn - Ken vui vẻ

- Thế còn anh thì sao - nó hạ giọng

- Anh thì sao , anh có gì đâu - Ken ngu ngơ

- Anh đừng có giả bộ , anh có thích Ren không - nó vào thẳng vấn đề

- Thích thì sao , không thì sao , trước sau gì cũng phải cưới - Ken mệt mỏi

Nó im lặng , Ken cũng không nói gì , sau đó Ken đưa nó đi mua đồ rồi quà sinh nhật , về tới nhà cũng hơn 10h . Vừa bước vào phòng khách là hắn ngồi đó , ngủ gục

- Này , ông xã , sao anh không đi ngủ - nó nhìn hắn chằm chằm

- Chờ em - hắn ngáy ngủ - em đi tắm đi

- Um - nó nói rồi lên thằng phòng

- Ken à tha cho em đi , em hứa sẽ không lập lại nữa đâu mà - hắn năn nỉ

Ken không nói gì mà chỉ đi ngang qua hắn , lúc ngang qua Ken thì thầm "Chỉ mới bắt đầu thôi mà nhóc "

- Haizzzzzzz - tiếng hắn thở dài thườn thượt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tg : Mọi người ơi đầu tiên là cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện mình

Thứ 2 là sắp nhập học rồi nên mình rất bạn không ra chap thường xuyên được nên thống nhất là 2-3 ngày 1 chap nha (tất nhiên là nếu mình rảnh thì số chap sẽ nhiều hơn)

C