Siêu Quậy Trường BB

Chương 61: Ken ! tha cho em



Sáng hôm sau tại phòng khách

- Này 3 con nhỏ họ Phạm đó đâu rồi - hắn từ phòng ăn đi ra

- Này tụi này lớn hơn cậu đấy Kelvin - Ren từ trên lầu đi xuống

- Không được gọi như vậy nha - nó lườm hắn - họ là chị dâu tương lai của anh đấy

- Ai bảo anh sẽ cưới cô ta - Ken

- Không cười cũng phải cưới , anh dám không cưới - nó liếc

- Oa thương Sandy nhất nha - 3R đồng thanh

- Mọi người có thư mời dự tiệc sinh nhật từ Phạm gia ạ - quản gia Lee cung kính bước vào

- Sinh nhật ai vậy - anh hiếu kì

- Họ - Jun chỉ tay về phía 3R

Sau đó là màng cãi nhau về cách xưng hô của hắn với 3R , cãi không lại hắn hậm hực ngồi nốc nước ừng ực , 3R sau đó cũng phải trở về Phạm gia để chuẩn bị cho bữa tiệc vì chỉ còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật thứ 19 của họ

- Này ta đi mua đồ nha - nó nhìn hai con bạn và Hani

- Oke - Windy , Hani và Mindy đồng thanh

- Anh đi nữa - hắn cùng 2 thằng bạn của mình phấn khởi

- Dẹp Bảo bối đi cùng anh - Ken quát tụi hắn - còn mấy người muốn là gì thì làm chỉ cần đừng phá tôi là được

Ken nói rồi lôi nó đi . Hôm nay Ken vẫn như mọi ngày , vẫn chơi 1 cây đen như mọi khi , còn nó , nó diện 1 bộ đầm xòe khoét sâu và ôm sát vào vòng 1 của mình , giữa eo là 1 cái thắt lưng màu đỏ dính liền , từ eo trở xuống đầm xòe ra , chỉ ngắn tới đùi nó , trông nó phải nói là cực kì gợi cảm

- Ken ! tha cho em đi mà - hắn đứng trong nhà hét lớn

- Ảo tưởng - Jun đi qua vỗ vổ vai hắn

- Anh chết cái chắc - Hani cười nhìn hắn - 1 cái chết từ từ và tàn khốc - Hani nói rồi đi theo Jun

- Trời ơi tại sao lại đối xử với con như vậy - hắn ấm ức hét to

- Trời cao lắm đừng có kêu hahaha - Kin và Kun đồng thanh chọc quê hắn

- Hahaha - mọi người nghe thế cũng đồng loạt cười theo

- Chưa đâu đây chỉ mới là bắt đầu thôi Kelvin ạ - anh nhái giọng Ken chọc hắn

- Các người các người thiệt quá đáng mà - hắn hét lên rồi bỏ về phòng

Dưới nhà là 7 con khỉ trốn trại đang cười sặc sụa