Siêu Quậy Trường BB

Chương 60: 4 quy tắc của ken



Mặt hắn bây giờ nhìn chẳng khác gì gian hồ cả . Chịu không nổi nữa hắn liền mở cửa xông vào

- Hai người làm cái trò gì vậy ? - hắn không khác gì con mãnh thú xông vào con mồi

- Ông.......xã...... - nó đỏ mặt

Tất cả mọi người ở bên ngoài liền ló đầu nhìn vào , trước mặt họ 1 cạnh tượng vô cùng ****

Nó đang ngồi trên giường chân nó để trên đầu gối Ken đang quỳ dưới đất , kế bên là lọ thuốc kì lạ , Ken đang xoa chân nó

- Ai_cho_cậu_vào_đây - Ken gằng giọng

- Hai người hai người - hắn nhìn mà không nói nổi lên lời

- Tôi hỏi ai_cho_cậu_vào_đây - Ken tiếp tục

- Tại v..ì...... ghen - hắn nói mà càng về sau càng nhỏ dần

- Tội của nhóc rất lớn - Kun vẫn đứng ở ngoài cửa

- Nhất định bị trừng phạt - Kin tiếp lời

- ........... - nó không nói gì chỉ nhìn hắn gật gật đầu , ánh mắt tội nghiệp cho hắn

- Tại sao - anh khó hiểu

- Ken có 4 quy tắc mà bất cứ ai cũng phải tuân theo - Jun cũng đứng ngoài cửa

Rồi cả 5 người bao gồm nó , Jun , Kin , Kun , Hani cùng đồng thanh

1 là không được chiếm hữu Bảo bối của Ken

2 là không bước vào phòng của Ken

3 là không được đụng vào đồ của Ken

cuối cùng là nếu đụng tới Bảo bối nhất định người nó sẽ SỐNG KHÔNG ĐƯỢC MÀ CHẾT CŨNG KHÔNG XONG

- Và anh đã phạm phải 1/2 quy tắc của anh ấy - anh có vẻ đã hiểu ra

- Giờ sao - Ken khắp người tỏa ra sát khí , tay bẻ răng rắc

- Anh muốn gì - hắn tuy sợ nhưng cũng thủ thế..........uýnh không lại thì............bỏ chạy

- Anh không đánh lại anh ấy đâu , anh ấy là đệ nhất sát thủ đấy , bất bại - nó lắc đầu chán nản

- Thế thì em phải làm gì để cứu anh đi chứ bà xã , em để mặt anh chết sao - hắn nói như sắp khóc tới nơi

- Bó tay - nó cười khổ

- Được anh sẽ giảm nhẹ lại hình phạt nếu mai em đi với anh đến 1 nơi - Ken cười

- Ok - nó nhanh nhảu