Siêu Quậy Trường BB

Chương 53: Trừng phạt kin



Tại nhà ăn , mọi người tập trung đông đủ dưới nhà để ăn sáng

- Bảo bối ăn cái này đi - Kin gắp cho nó bao rau củ

- Sao anh ko cho em cái đó - nó chỉ vào cái đùi gà - anh toàn cho em ăn rau ko à , Ken em muốn ăn đùi - nó nũng nịu

- Bảo bối ngoan , em muốn anh đùi anh hay đùi gà đây hả - Ken nham hiểm nhìn nó cười

- .... - nó ngơ ngác nhìn Ken

- ....... - Ken chỉ tay xuống đùi mình - em đang ngồi trên người anh đấy Bảo bối à , em mà loi nhoi nữa là chân anh gãy đấy - Ken chọc nó

- Gì chứ em ấy đâu có nặng như thế - Ran bênh nó

- Có đấy chị từ khi mấy anh ấy về em tăng lên 5kg đấy - nó vừa nhai vừa nói

- 5kg á ! - Rin bất ngờ thốt lên - ko thể tin được mấy anh làm gì mà vỗ béo em ấy thế

- Vỗ béo như thế mới ăn đã chứ ốm quá ko ăn được - Kin cười nham hiểm

- Anh dám - giọng anh thánh thót bên ngoài vọng vào

- Đúng đấy mấy anh dám sao - Windy chạy lon ton vào cùng với Mindy

- Haiz sao mấy đứa ko đi luôn đi tụi này vẫn chưa hưởng thụ khoảng thời gian chung với Bảo bối đã mà - Kin lắc đầu chán nản

- Jun ! Jun mấy ngày nay Kin quát em suốt đấy Jun , hôm nay còn đòi ăn em nữa Jun - nó đứng lên nhưng - Á đau

- Haiz đã bảo chân chưa lành mà cứ chạy nhảy mãi ngồi yên xem nào ko là anh ăn thịt em thật đấy - Ken mắng yêu kem hăm dọa nó

- Thôi thôi em ngồi yên - nó ngoan ngoãn , Ken là ai chứ , Ken nói được là làm được

- KIN MÀY QUÁT EM ẤY THẬT HẢ - Jun quát Kin

- Mày có Hani rồi mà - Kin

- Nhưng chị vẫn là nhất , sao anh la mắng chị ấy đúng ko - Hani bênh nó (và Jun

- Sao ANH DÁM QUÁT SANDY HẢ - Mir cùng Windy và Mindy xắn tay áo lên

- Thôi tôi xin lỗi mà muốn tôi làm gì cũng được , ko chơi hội đồng nhau đâu à nha

- Làm mọi thứ đúng ko - Jun nhướng mày nhìn Kin

- Ùm ừm mọi thứ ngoại trừ hội đồng - Kin gật đầu lia lịa

- Vậy thì xách đồ lên phòng cho bọn này , trưa nay ăn cơm mày trả tiền , dọn sạch phòng cho tụi này , đi lấy xe đem rửa tất nhiên tiền của mày , mua đồ ăn sáng cho tụi này 1 tuần , rửa chén 4 ngày , đưa tiền cho tụi này đi mua sắm vào tối nay và ........ giặt hết đống đồ này đi GIẶT TAY đó nha - Jun quăng bao đồ của mọi người vào người Kin rồi cười nham nhở

- HUHU BẢO BỐI ƠI EM HẠI ANH CHẾT RỒI HUHU - Kin rống lên