Siêu Quậy Trường BB

Chương 54: Vui mừng ko lí do



Sau khi Kin lủi thủi đi

- Này ck em đâu rồi - nó cười

- Chiều về mày nhớ ck rồi à - Mindy chọc nó

- Ck ko nhớ chứ nhớ ai hả - nó phồng má

- Nhớ anh này - anh chỉ tay vào mặt mình

- Ck ? - 3R đồng thanh - Ko phải Ken và Kin sao

- No no ck nhóc đó là Kelvin , 2 tên đó là nv phụ thôi - Jun phẩy tay

- KELVIN ông trùm á - Ran thốt lên

- Thế mọi người ko biết à , con nhỏ này là Sandy đó - Windy chỉ vào nó

- WHAT ! EM LÀ ........LÀ SANDY - lần này là Rin - Thảo nào tên Kin đó mạnh thế

- À thui thế này nhà bla bla bla - Mindy và Windy làm 1 tràn về thân phận thật của tụi nó và cả Tứ đại nữa

- Thôi chị lên phòng - Ren nói rồi đi lên

Sau khi lên phòng tự nhiên Ren cảm thấy vui lắm vui khi biết nó đã có chủ , hạnh phúc khi biết nó và Ken chỉ là anh em , Ren cứ cười như thế rồi lấy đồ tắm thậm chí còn hát nữa chứ

- Thấy chưa em đã nói là Ren thích anh mà - nó đang được Ken bế đứng trước cửa phòng

- Kệ ! Ko quan tâm - Ken hờ hững

Sau khi đưa nó về phòng , Ken cũng về phòng mình , Ken ngồi xuống giường nhìn vào khung hình của nó và mình . Ken ko ngờ được rằng Ren đã tắm xong và đang đứng nhìn anh

- Chết thật , bị xước rồi - Ken khó chịu

- Xin lỗi hôm đó tôi nóng tính quá - Ren bây giờ mới lên tiếng

- Xin lỗi ? Xin lỗi rồi nó có lành được ko - Ken nhìn Ren

- Tôi.........tôi...... - Ren úp úng

- Bỏ đi mệt rồi , tôi ngủ , cô cũng ngủ đi chiều nay , Bảo bối rủ cô đi chơi đấy , cô phải đi - Ken nói mà ko thèm nhìn lấy Ren 1 lần , nằm xuống giường

- Tại sao tôi phải đi - Ren trở lại vẻ mặt lạnh như mọi khi

- Vì Bảo bối muốn thế thôi - Ken trùm mềm nhắm mắt lại

- Nếu tôi ko đi - Ren khó chịu

- Thì tôi sẽ bắt buộc cô phải đi - Ken mệt mỏi nói