Siêu Quậy Trường BB

Chương 52: Tư thế ngủ của nó



Sáng khi vào phòng nó , mọi người trừ Kun vì quá quen thuộc ra thì 3R nhà ta ai cũng sock đặc biệt là 2 nữ chính Ren và Rin của chúng ta . Nó bây giờ đang nằm với cái tự thế rất ư là dễ nhìn

Ken và Kun này 2 bên nó , đặc biệt 2 anh nhà ta ko mặc áo chỉ mặc quần (Tg : Chứ ko lẽ ko mặc) , để lộ ra cơ thể cường tráng và cơ bắp sáu múi của mình , nó mặc chiếc đầm ngủ mỏng tanh màu đen huyền . Đầu nó vùi vào ngực Kin tay ôm lấy eo Kin , Ken và Kin ôm lấy vòng eo thon của nó . Bỗng Ken mở mắt nhìn thấy nó , anh chỉ nhìn nó chứ ko hề phát hiện mọi người đang hiện diện trong phòng nó nhìn 3 người chằm chằm

Thấy Kin và nó ôm nhau anh thuận tay lôi nó ra khỏi người Kin rồi ôm nó vào lòng tay đặt đầu nó ở ngực mình xoa xoa đầu nó ko muốn làm nó thức giấc mặc khác thuận chân đá Kin xuống giường

"Rầm" - âm thanh hỗn tạp do Kin gây ra khi Ken đá Kin

- Ơ......gì vậy - nó ngơ ngác nhìn Ken

- Ko có gì chắc em mơ đấy ngủ tiếp đi anh mệt quá - Ken vùi đầu vào cổ nó nũng nịu

- Ừm.. - nó lại nhắm mắt ngủ tiếp

Nói về Kin khi bị Ken đá xuống liền lồm cồm bò dậy rồi đi vào WC . Bên ngoài

- Này Kun sao ko thấy anh Kin phản ứng gì vậy - Rin thắc mắc hỏi

- Phản ứng ? - Kun nhíu mày khó hiểu

- Ừm đúng ra Kin phải la lên hay làm gì đó chứ - Rin

- À ! Quen rồi - Kun đáp gỏn lọn

- Quen - Ran khó hiểu

- Ùm hồi đó anh với Kin và Ken ngủ chung với Bảo bối hoài chứ gì đâu , sáng nào 2 đứa cũng bị Ken tống đầu ra khỏi phòng hay đá thẳng xuống giường suốt nên cũng quen rồi hìhì - Kun cười nhe răng