Siêu Năng Hack Thuật

Chương 56: Nhanh



Tại lúc này buổi tối,

Bá thần chuẩn bị đồ đạc muốn tới ký túc xá ở gần đấu trường thiên không.

Nơi đó sẽ diễn ra những cuộc chiến bá đạo nhất giữa các học viên cao đẳng.

Lúc này,lý hiểu hiểu đã cùng với vân nguyệt và thiên nhi tới ký túc xá gần đó để dọn dẹp khang trang rồi.

Dù sao thiên nhi đang ở đây nên bọn họ sẽ ở riêng trong một toà lâu đài của vân nguyệt.

Bá thần tuy không muốn nhưng có vẻ vẫn phải tới đó rồi.

Giờ khắc này hắn nhanh chóng bay tới phía sâu của cao đẳng.

Đến nơi hắn hạ cánh xuống nhìn giữa cái thành phố rộng lớn này chính giữa một cái sân thi đấu hình tròn rộng khủng khiếp.

Nói chung đây sẽ là sân thi đấu.

Mai sẽ đi đăng ký và đấu luôn.

Bá thần thở dài nhìn phía xa toà lâu đài kia chính là chỗ hắn sẽ ở và tối nay ba người kia đã bàn bạc sẽ thay phiên nhau cưỡi ngựa hắn.

Cái này giống hệt tình huống gọi là loạn gia đình mà.

Vì cái thế giới này không có cái gọi là bệnh tật nên căn bản không hề cố kỵ gì.

Vả lại nữ cũng là mang một cách rất phức tạp.

Bá thần thở dài bay về phía toà lâu đài và bắt đầu đáp xuống.

Ở đây có rất nhiều hầu nữ xung quanh cũng là cúi đầu chào hắn rất thành kính.

Hắn bước vào toà lâu đài cùng phát hiện nó to tới khủng khiếp.

Căn bản là rất nhiều đường đi ở đây làm hắn có chút rối.

Lúc này may mà ba người kia đã chờ hắn từ lâu và cả ba trở về phòng ngủ sang trọng cùng rộng rãi vả lại chiếc giường cũng rất lớn nữa.

“anh~~~!!!”.

Thiên nhi đỏ mặt nhìn bá thần.

Cứ như vậy một đêm loạn lạc nóng bỏng cứ như vậy diễn ra.

Sáng hôm sau,

Bá thần đang ở chỗ đăng ký bên trong đấu trường đầy những công nghệ cao cấp này.

Xung quanh bên trên là khán đài đủ sức chứa lên đến cả vạn người cùng có cả vạn chiếc ghế.

Rất nhiều các học viên cao đẳng đang làm thủ tục đăng ký,ai cũng rất muốn tới thánh đường học tập.

Trong lớp 1A cũng chỉ có bá thần cùng hi dao là tham gia còn những người còn lại là sợ sẽ chạm trán hi dao cùng kết cục đáng sợ.

Lúc này đây hắn đã hoàn thành thủ tục đăng ký và đã được xếp đấu.

Tất cả những người tham gia thi đấu trước tiên năm người một nhóm hoặc solo để lấy một nhóm tiến vào trong vòng bảng 2.

Và ngay đầu tiên này bá thần đã cảm thấy phiền vcl.

Hắn sẽ thi đấu đầu tiên tại vòng bảng thứ nhất này với tư cách sẽ đi solo.

Rảnh đâu mà chọn đồng đội cho vướng chân vướng tay.

Lúc này ở trên khán đài,hàng vạn người từ dân thường tới các học viên cùng nhất đẳng đến nhị đẳng,cao đẳng đều là phấn khích chờ đợi.

Hiện tại đấu trường thiên không này đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Vô số tiếng hò hét reo vang không ngớt cực kỳ bá rầm rộ.

Chính giữa sân thi đấu chính là cái màn hình bốn chiều to lớn có thể bao quát xung quanh đấu trường người theo dõi. Hãy tì𝗺 đọc t𝒓a𝓷g chí𝓷h ở ﹙ 𝑇 𝒓U𝗺t𝒓𝗎yệ𝓷.𝙑𝘕 ﹚

Nói chung lát nữa các nhóm quyết đấu sẽ được dịch chuyển đến không gian khác và sẽ được công chiếu ở đây.

Giờ đây các nhóm quyết đấu vòng bảng một đã được sắp xếp và bá thần sẽ thi đấu đầu tiên.

"các bạn-----!!! Tôi là win luli và sẽ là bình luận viên ở giải đấu lần này".một cô gái thân hình nóng bỏng phấn khích lên tiếng đứng ở đĩa bay trên đấu trường.

OOhhhhhhh!!!

Rất nhiều tiếng hò hét nam sinh được vang lên.

“trận đầu tiên xin được phép bắt đầu với một solo và một nhóm bá thần vs nhóm xích chiến!!”.

Win luli lên tiếng đầy kích động cười nói.

Nhóm đối đầu với bá thần gồm năm người đối đầu là khá nổi tiếng.

Đội trưởng của bọn họ chính là xích chiến,một cựu đội trưởng của clb(câu lạc bộ) chiến vương.

Thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Lúc này năm người nhìn bá thần cũng là cười cười.

Tới sân thi đấu ngay lập tức không gian xung quanh bọn họ biến đổi và đã ở trong một thế giới trải dài vô tận sơn hà đẹp mắt.

Mọi người ở khán đài hò vang đầy phấn khích.

Bá thần đứng trên không trung nhìn phía xa đang lao tới năm thân ảnh.

Lại nói là luật không được giết đối thủ làm hắn có chút thở dài.

Đám xích chiến hùng hổ lao tới phía xa rất xa làm bá thần rất ngứa mắt.

“nhất lôi cửu đoạn sát!!”.

Bá thần chỉ hai ngón tay về phía trước.

Chín tia lôi điện tựa như diệt thế đánh tới trước đám xích chiến một cách vô cùng khủng khiếp loại tốc độ.

“phòng thủ!!”.

Xích chiến hét lên.

Rất nhiều màn chắn được dựng lên và rồi ma sao nó vẫn chặn được chín tia lôi điện kia.

Nhưng năm người vẫn là suýt chút bị dư chấn đánh nổ tung cả thể xác cùng linh hồn.

"thật mạnh!!!".có người nói lớn.

Lôi trảm!!

Xoẹt----!!!.

Vừa dứt lời thì sơn hải vòm trời bị cắt lìa vô cùng khủng bố.

Cái gì???

Phía trên trời cao ngang dọc tung hoành thiên lôi phán lìa cánh tay của mỗi người trong nhóm xích chiến.

Đùng!!!

Bên ngoài khán đài các khán giả chính là kinh dị nhìn loại kia chiêu thức khủng bố lại càng không nghĩ nó được kiểm soát tốt như vậy.

Thắng thua đã rõ,

Nếu đánh tiếp chắc chắn là tàn phế,biết rõ điều này nhóm xích chiến nhanh chóng đầu hàng.

Một trận đấu ảo ma nhanh nhất đã diễn ra.

Lúc này bá thần thở dài đã dịch chuyển về với sân đấu trường.

Oaaaa------!!!

Rất nhiều tiếng hô vang lên ing ỏi.

"chúc mừng người solo bá thần đã thắng vòng đấu đầu tiên!!".win luli cầm micro phấn khích thanh âm.

Bá thần nhìn qua phía vân ca thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm lấy mình đầy phấn khích.

Bá thần hắn chỉ cười thầm cảm thấy đáng thương kẻ này.

Vân ca tên này chắc chắn chết không toàn thây.

Mạn ly lúc này trong trạng thái nguyền thần ngồi trên khán đài quan sát xuống.

"sắp đến lúc rồi!!".nàng khẽ nói.

Lúc này hai nhóm năm người khác đang thi đấu và vân ca sẽ là lượt tiếp theo cùng sẽ solo.

Nhưng đúng vào lúc này hắn ta ôm lấy ngực đau đớn vô cùng lại đầu choáng váng cực độ.

Hắn ta lúc này nhanh chóng đi vào căn phòng vệ sinh bắt đầu ôm lấy thân thể quằn quại.

Ahhh----!!!

Thằng khốn!!

Giờ đây một tia sáng loé lên cực độ mà cao trào cùng một bản ngã giống như đã trở lại.

"chuyện này…!!!".

Vân ca ý thức đã trở lại cùng lúc này ôm đầu đầy kinh hãi.

Hắn ta nhớ đến những việc bản thân đã làm và rồi giờ đây đang cực kỳ không tin dãy dụa.

Fufu–!!!

Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.

Lúc này vân ca tức giận vô cùng nhìn lại.

Chính là linh hồn thể kia.