Siêu Năng Hack Thuật

Chương 57: Vân ca vs minh hoả



Phía bên ngoài đấu trường lúc này,

Rất nhiều tiếng hò reo vang vọng khắp đấu trường.

Trận thứ hai đã có đội dành chiến thắng.

Giờ khắc này vân ca vẻ mặt lờ đờ vô cùng nắm chặt bàn tay bước ra đấu trường và nhóm đối đầu với hắn người dẫn đầu là minh hoả.

Minh hỏa cười cười nhìn vân ca đầy vẻ giễu cợt.

Chuyện mà vân ca gây ra đã lan rộng toàn bộ học viện siêu năng này.

Có ai khi biết câu chuyện này lại không thấy chán nản cái này vân ca chứ.

Phía trên khán đài rất nhiều người đang bàn tán xì xào không ngớt về hắn ta.

Vân ca nắm chặt tay đầy căm phẫn muốn giết hết những kẻ này.

"và giờ chính là trận đấu giữa vân ca solo vs minh hoả nhóm–~~!!".win luli phấn khích hô lớn lên micro.

Thanh âm này khiến cả quảng trường sôi động,ai nấy đều cổ vũ rất nhiệt tình cho minh hoả muốn thấy hắn ta đánh bại vân ca kẻ biến thái cực độ kia.

Giờ đây xung quanh hai nhóm bắt đầu loé sáng cùng chớp mắt bọn họ đã ở trong không gian vô tận kia.

Bá thần ngồi hàng ghế bên dưới khán đài bắt đầu nhìn những cái kia kẻ không khỏi lộ ra ý cười.

Lý hiểu hiểu cùng mộ uyển ngồi trên khán đài thở dài cảm thấy thực kinh tởm mỗi lần nhớ tới chuyện hôm trước.

Ai có thể tin một người chính nghĩa đoan Trang như vân ca là gương mẫu nhất hoàn hảo người lại có thể làm ra chuyện đầy dị hợm như vậy.

"không ngờ trước đây mình có thể yêu một con người như thế này!!".lý hiểu hiểu khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hối hận.

Tại trong không gian quyết đấu lúc này,

Minh hoả cùng bốn người theo sau nhanh chóng lao đến đánh thẳng hướng vân ca.

Vân va cảm nhận rõ bản thân chính là mạnh đến mức kinh khủng không dám tin khi làm chuyện đó tháng trước với vân tuyệt.

Đùng—!!!

Quyền ấn va chạm và ngay lập tức khiến minh hoả bị áp chế lui lại.

"cái gì??".minh hoả bất ngờ.

Xoẹttt----!!!

Lại một thanh âm vang lên.

Một thiếu niên tay cầm trường kiếm cắt ngang người của vân ca.

"cẩn thận đó!! Là ảo ảnh!!".có người hét lớn.

Thiếu niên quay lưng lại nhìn phía sau ảo ảnh tan biến và bất chợt lạnh gáy.

Uỳnhhh-----!!!

Vân ca tung ra một cú đá thẳng gáy thiếu niên kia nhưng bị thứ hào quang gì đó chặn lại nhưng vẫn khiến thiếu niên kia văng đi vỡ cả một ngọn núi.

Từ trong đống đổ nát hiện ra một thân ảnh mặc đầy giáp trụ trang bị chính là một tanker.

Minh hoả lao lên quyền ấn hoả diễm lấp lánh mang theo vô tận khủng bố mà tới đánh thẳng hướng vân ca.

Nhiệt độ xung quanh sớm đã đạt tới tình trạng biến dạng.

Toàn bộ sơn lâm đang bốc cháy dữ dội.

Đây chính là siêu năng cấp A hơi thở của limit dragon.

Vân ca vẻ mặt hơi có chút kiêng kỵ nhanh chóng thủ thế tay hoá ra một lưỡi đao sắc nhọn.

Ý kiếm tung hoành thực khiến quỷ khóc thần gào vô tận thiên uy.

Xoẹt một tiếng.

Kiếm cùng lửa va chạm khiến sơn hà phải vỡ nát thiên không chấn động mạnh mẽ.

Uỳnh!!! Uỳnh!!!

Cứ thế giao tranh.

Vân ca tay tung đòn nhưng bỗng bị cản lại bởi thứ gì đó.

Một toà thái sơn từ trên cao đè nén xuống uy áp vô cùng kinh khủng trấn áp hắn bên dưới nằm rạp.

Thành viên pháp sư của nhóm minh hoả đã ra tay.

Vân ca giờ đây bị đè nén gần như không thể cử động nổi.

"đây là thứ gì sao có thể áp chế cả linh hồn lẫn thể xác như này hơn nữa giống giam cầm thế chứ!!".vân ca thở dốc nói.

Phía xa lúc này lao đến rất nhiều cầu lửa nhắm thẳng vân ca mà tới.

Bùm!! Bùm!! Bùm!!..

Rất nhiều vụ nổ khủng bố tựa như chiến tranh hạt nhân nổ ra làm vân ca thân thể cháy khét.

Xèo!!!

"cái gì???".minh hoả thốt lên.

Trong đám nổ kia vân ca đang không ngừng hồi phục không ngừng tái tạo một cách nhanh chóng.

"chuyện gì?".pháp sư thành viên lên tiếng.

"muốn cản ta bằng cái thứ này thì không có cửa đâu!!".vân ca hét lớn.

Giờ đây thân thể hắn ta phát sáng toả ta kim quang vô ngần khí tức trở nên vô cùng cường đại.

Tay nắm quyền quang bảy màu,thần mang vô lượng chảy xuôi trong quyền ấn.

"thất sắc thần quyền!!!".

Vân ca hét lên một tiếng.

Vĩ lực kinh thiên bảy màu đánh nát uy áp trên cao khiến cho mảnh thiên địa này rung lên kịch liệt.

Phụt!!

Thành viên pháp sư kia ngay lập tức phun máu lảo đảo thối lui.

Vân ca lúc này chớp lấy thời cơ đao mang buông ra vạn tia kiếm ý mạnh mẽ vô song lao tới.

Minh hoả lúc này ngay lập tức tiến lên ngăn chặn.

Phía sau tanker cũng nhảy tới trước che chắn.

Thiếu niên kia càng là thủ thế tụ lực vào kiếm.

Đùng!!!

Khiên che chắn bị đánh nát khiến tanker tái mặt.

Minh hoả ngay lập tức ngăn chặn.

Hắn ta lúc này phát động siêu năng lực cấp A.

Mọi thành viên trong nhóm nhanh chóng lui ra xa.

Sức nóng xung quanh khiến cho vân ca phải biến sắc lùi lại.

"ngọn lửa limit!!".

Minh hoả bao bọc bản thân trong lửa bắt đầu lên tiếng.

Giờ khắc này một tia lửa bắn tới xẹt xuyên qua cạnh cổ của vân ca làm hắn máu phun như mưa cùng nóng tới vô độ.

Rất nhiều sơn hà phía sau giờ đây đã tan thành bình địa.

"thằng nhãi!! Mày đừng nghĩ rằng ta đang thất thế hiểu chưa!",

"những người ở đây chưa ai là dùng hết sức đâu!!".

Minh hoả lạnh giọng nói.

Nhiệt độ mà minh hoả đang toả ra nó đang dần đều và mạnh hơn rất nhiều.

Cảnh vật xung quanh đã hoá thành cằn cỗi dung nham hoả diệm sơn từ bao giờ rồi.

Healer của nhóm nhanh chóng chữa trị cho pháp sư của nhóm.

Vân ca lúc này sắc mặt có chút thay đổi cảm thấy rất ớn lạnh kẻ trước mắt này.

Phía đấu trường rất nhiều người đang quan sát đều là hò vang phấn khích.

Minh hoả sử dụng siêu năng lực đã khiến bọn họ cảm thấy an tâm cực kỳ.

Bên trong đấu trường thiên không mảnh không gian quyết đấu,

Vân ca thủ thế cường hoá cơ thể cùng khả năng phục hồi liên tục.

Loại nhiệt độ đang toả ra kia có thể đốt cả thể xác cùng linh hồn đấy là còn chưa kể nó còn đốt luôn rất nhiều những thứ vô hình hay hữu hình cực kỳ khủng bố.

Chỉ đứng không thôi mà nhiệt độ xung quanh đã cao tới hơn 9nghìn độ c và nó vẫn còn đang tăng dần đều.

Bốp!!!

Một cú hoả quyền khủng bố nhanh như điện xẹt đấm thẳng vào bụng của vân ca làm hắn phun máu bay đi xuyên qua rất nhiều ngọn núi.

Đùng!!!

"tên này quả nhiên rất mạnh!!",

"ta thì không ngừng phải chưa thương cùng đối phó hắn ta nên đã rơi vào thế bất lợi!!".

Vân ca bò dậy từ trong đống đổ nát máu tươi đầm đìa cơ thể không ngừng bốc khói đau nhức cực kỳ.

Loại kia hủy diệt nhiệt toả ra hoàn toàn bỏ qua mọi dạng phòng thủ kể cả linh hồn nên nó đang gây ra rất nhiều khó khăn.

Chưa kể đến kẻ kia thể thuật võ nghệ không phải dạng vừa và rất có thể hắn ta có thể sử dụng linh vực.

Vân ca nghĩ đến chuyện không hay sẽ xảy ra vì hắn biết tới cấp độ này cùng sức mạnh của siêu năng lực nó sớm đã là vượt qua giới hạn.

Mà vân ca không hề có linh vực để sử dụng vì không phải là vân tuyệt.

Còn nêu sử dụng những cái như con át chủ bài ba siêu năng lực cấp Sss khẳng định sẽ bị bọn ám thần môn tuyệt lực truy giết.

Dù sao bọn chúng xuất hiện tại học viện lần trước cũng chính là vì lý hiểu hiểu có siêu năng lực cấp S.

Nói chung tình hình hiện tại không hề khả quan đối với vân ca.

Đúng vào lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên khàn khàn.