Thông tin truyện

Say Đắm Một Nàng Mèo

Say Đắm Một Nàng Mèo

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Sinh nhật của cô, không ngờ đồng thời cũng trở thành ngày giỗ của cô. Ôn Tâm có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng, cuộc đời mình lại ngắn ngủi như vậy, cái chết lại ập tới bất ngờ như vậy. 18 tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, thoáng chốc đã kết thúc rồi. Người ta vì cứu người mà chết, cô thì chết vì cứu mèo chêt. 


Tận mắt chứng kiến người ta xử lý hiện trường như thế nào dù lòng buồn nhưng Ôn Tâm quyết định buông bỏ đi đầu thai bỗng con mèo đen vừa được cô cứu truyền đến bên tai cô giọng nói trầm ấm "Ta là một con mèo dưới trướng Tử Thần, hôm nay ta chỉ tình cờ đi ngang nơi này nhưng lại khiến cô mất mạng. Đáng ra cô vẫn chưa tới số, để bù đắp lại, ta sẽ cho cô một sinh mạng mới".


Nhưng sinh mạng mới này lại khiến cô chẳng thể vui nổi khi mình biến thành một con mèo xấu xí lại có một tên chủ vô cùng háo sắc suốt ngày chọc ghẹo, một lần không giữ cô cẩn thận để bị một con mèo đực làm nhục. Trong lúc đau khổ cô còn bị anh trách rằng đi trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi nên bị vậy là đáng. Quyết định rời bỏ người chủ xấu xa kia cô trở thành con mèo hoang, nhưng thời gian đi hoang đó cô lại nhớ hắn, không biết hắn có nhớ và tìm cô không?

Bình luận truyện