Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 4: chiếc hộp



Cái hộp được làm bằng gỗ chạm khắc hoa văn cầu kì trông rất bắt mắt. Bên ngoài bị khoá bằng cái ổ khoá không thể mở được chỉ còn cách bẻ ổ khoá thôi. " Không biết Gia Hân có kẹp sẹt không nhỉ" .Hàn Kỳ cất cái hộp vào chỗ cũ khoá cửa cẩn thận rồi ra khỏi phòng . Lúc nãy không có hỏi phòng Gia Hân ở đâu giờ phải đi lòng vòng kiếm " chắc cũng ở lầu 3 nhỉ".

_____

Phòng Gia Hân và Lý Đức Bình:

Lý Đức Bình trở về nhà không thăm hỏi sức khỏe con gái mà chạy tới phòng của vợ chồng tìm Gia Hân. Chứng tỏ Gia Hân có vị trí cao trong lòng Ông ta hơn cả ai hết.Lý Đức Bình mặc dù đã 44 tuổi nhưng thân hình rắn chắc không có bụng bia như những người đàn ông khác do xuyên tập luyện thể thao. Gương mặt ưa nhìn mày đậm ,mũi cao có sóng mũi gồ lên, miệng hơi rộng nhưng người xưa thường nói đàn ông miệng rộng thì sang Lý Đức Bình là một ví dụ điển hình, điểm nhấn gương mặt là râu quai nón được cạo sạch sẽ trông nam tính cuốn hút, người bận vest đen toát lên sức hút đàn ông chững chạc. Ngoại hình và cách ăn mặc hợp gu thời trang làm điêu đứng bao nhiêu người phụ nữ nhưng với Gia Hân thì không nàng kinh tởm người đàn ông trước mắt này. Một chút cũng không để vào mắt.

Lý Đức Bình ôm Gia Hân đầu vùi vào cổ hôn hít mùi hương thơm mát của nàng bàn tay đặt ở đùi sờ lên trên. Gia Hân gương mặt lạnh khó chịu nhíu mày đẹp cất giọng.

-" hôm nay em không khỏe không thể".

Bàn tay nhỏ xinh của nàng cố sức đẩy người Lý Đức Bình ra nhưng với lực nàng không lại.

-" anh cho em một tháng thời gian để thích nghi rồi bây giờ lại không được tốt cục em muốn sao hả".

Lý Đức Bình cáo gắt lớn tiếng với Gia Hân. Mặc kệ Gia Hân có chịu hay không tiếp tục hôn xuống cổ nàng lần này Lý Đức Bình mạnh bạo hơn muốn chiếm đoạt thân thể người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ này.

-" buông ra... ông dám..."

Gia Hân vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng người nàng bị Lý Đức Bình chế trụ ở giữa thân hắn không tài nào thoát khỏi.

Bên ngoài Hàn Kỳ nghe tiếng nói giống như đang cãi vã, bước chân tiến lại gần phòng kề tai sát vào nghe. Hàn Kỳ thân là sát thủ thính lực rất tốt dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng khó mà qua mắt, phòng này dù cho có cách âm tốt nhưng Hàn Kỳ vẫn có thể nghe loáng thoáng âm thanh của người nói bên trong.

" Cốc..cốc...cốc"



Lý Đức Bình tay luồn vào trong áo của Gia Hân bị phá ngang bởi tiếng gõ cửa hắn trong lòng thầm mắng ngưng lại động tác.

Gia Hân nhanh chọp lấy thời cơ đẩy Lý Đức Bình ra khỏi người chạy đến mở cửa phòng.

Hàn Kỳ nhìn thấy Gia Hân quần áo xộc xệch bên trong còn có cha thì cũng hiểu ra chuyện gì mặt không biến mà nói.

-" mẹ có kẹp sẹt không cho con mượn. Cha mới về đó à không phá hỏng chuyện tốt của cha chứ".

-" có đợi mẹ một chút".

Gia Hân mừng trong lòng vì có Hàn Kỳ giải vây nếu không thì nàng thật sự bị tên khốn đó làm thịt mất rồi. Lý Đức Bình mất hứng ánh mắt thoáng qua một tia hiểm ác đi ra hỏi thăm sức khỏe của Hàn Kỳ rồi đi đến phòng làm việc . Ánh mắt của hắn nhìn cô làm sao qua được con mắt tinh tường của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ ngờ ngợ được chuyển không ổn trong cái nhà này rồi làm gì có chuyện cha con không giống họ nhau chứ.

-" đây, cảm ơn con lúc nãy".

-"ừm".

Hàn Kỳ ừm một cái cho qua cầm cây kẹp sẹt nhanh chóng quay về phòng không cấp cho Gia Hân một cái ánh mắt. Gia Hân tim hơi khó chịu khi người kia chẳng thèm nhìn nàng " hay là chê nàng dơ bẩn" . Lúc trước khi mới cưới về Hàn Kỳ cũng hay làm khó dễ nàng nàng cũng không thấy khó chịu như bây giờ. Chẳng hiểu tim bị làm sao nữa.

Hàn Kỳ khoá cửa kéo hết rèm lại quan sát không thấy camera ghi lén nào mới an toàn bắt đầu bẻ khoá cái hộp. Gương mặt nghiêm túc đưa kẹp sẹt vào vặn đi lặn lại "kịch" khoá đã được mở. Hàn Kỳ nhếch mép từ từ mở nắp cái hộp ra bên trong là giấy .

Hàn Kỳ cầm lên xem " gì đây giấy thủ tục đăng kí làm mẹ đơn thân, thư viết tay, giấy kết hôn, giấy di chúc và con dấu ".

Đọc hết Hàn Kỳ mới hiểu thì ra cô không phải con ruột của ba mà chỉ là con riêng của mẹ, mẹ Hàn Kỳ là một doanh nhân chủ tịch tập đoàn HK vì không muốn lấy chồng mà đã đăng kí làm mẹ đơn thân nhận tϊиɦ ŧяùиɠ của người gen tốt cấy vào trứng mang thai sinh ra Hàn Kỳ, cưới Lý Đức Bình là do gia đình bắt ép. Lúc sinh nhật 12 tuổi của Hàn Kỳ mẹ đã tặng cái hộp này và dặn Hàn Kỳ hãy cất giấu cẩn thận không cho ai biết kể cả đó là cha. Nếu tính ngày mẹ Hàn Kỳ chết là sau sinh nhật cô hai tháng quá trùng hợp rồi đi. Lý Đức Bình này không đơn giản, lúc còn ở bệnh viện Hàn Kỳ đã thấy biểu hiện quan tâm lo lắng cho con gái đó không ổn rồi " giả tạo ". "Muốn qua mắt Hàn Kỳ để chiếm cái gia sản này à nếu trước đây là Hàn Kỳ ngu ngốc kia thì dễ còn bây giờ là tôi, dù đã chiếm đoạt thân sát của con gái bà nhưng tôi cũng là Hàn Kỳ nên trách nhiệm thừa kế cái gia sản của mẹ mình là lẽ đương nhiên không thể để bay vào tay tên Lý Đức Bình đó ".