Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 5: thay đổi ngoại hình



"cốc...cốc"Hàn Kỳ thu dẹp giấy tờ cất cẩn thận vào cái hộp giấu trong tủ đi ra mở cửa.Gia Hân bận váy liền thân màu trắng đứng ở cửa tóc búi cao lên vài sợi rớt xuống lộ cổ cao trắng ngần, đẹp như tiên nữ. Không biết có phải mới vừa tắm xong không mà người Gia Hân hồng hào, da dẻ mịn màn thơm mùi sữa tắm hương lavender.

-" có chuyện gì".

-" tới giờ ăn cơm rồi con xuống ăn kẻo đói"

Nhắc mới nhớ từ lúc về nàng đến giờ chưa có gì bỏ bụng Hàn Kỳ đói muốn chết rồi đây này. Đóng cửa lại hai người đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là ba món mặn một món canh và tô cơm trắng. Trên bàn chỉ có hai cái chén Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn.

-" ba con có việc đi rồi 3 ngày nữa mới về".

Hàn Kỳ biết lý do không nói gì cầm chén ăn cơm , đũa gắp miếng thịt xào.

-" chiều nay con đi shopping mẹ có muốn đi cùng không".

Hàn Kỳ tay gắp thức ăn bỏ bào chén vừa ăn vừa nói.

-" ừm đi".

Gia Hân cũng không muốn ở một mình trong cái căn nhà rộng thênh thang này, đi theo Hàn Kỳ cho khuây khỏa, lỡ như ông ta nổi hứng quay về nhà nàng ở nhà một mình không phải tiêu rồi hay sao. Gia Hân vui vẻ trong lòng bên ngoài vẫn không thay đổi từ tốn ăn cơm. Hàn Kỳ trái ngược hoàn toàn ăn không ý tứ nết na gì , ăn vồ vập như hổ đói lâu năm.

Lắp đầy cái bụng đói Hàn Kỳ lên lầu thay đồ chọn cả một buổi trời mới được cái quần jeans và cái áo thun màu mang đôi giày thể thao. Nhìn trong gương quần áo chỉnh chu gương mặt hồng hào hơn lúc tỉnh dậy ở viện nhưng thân thể vẫn còn ốm yếu quá ngày mai bắt đầu tập luyện thể thao mới được. Lúc nãy có đi tham quan nhà phát hiện ở dưới lầu hai có phòng tập gym đầy đủ dụng cụ khỏi phải đi xa.



Lấy cái thẻ bỏ vào túi xách Hàn Kỳ bước xuống lầu đã thấy Gia Hân ngồi ở sofa đợi cô rồi.

Gia Hân nhìn Hàn Kỳ từ trên lầu bước xuống dáng đi muôn phần soái khí cách phối đồ đơn giản nhưng có sức hút vô hình nào đó khiến Gia Hân phải nhìn không rời mắt.

-" đi thôi".

-"ờ ... ừ...mình đi".

Gia Hân ngại ngùng ngập ngừng nói khi bị người ta phát hiện hành động của mình. Nhưng rất mau điều chỉnh lại cầm túi xách theo sau. Hàn Kỳ đi trước leo lên xe ngồi nói với tài xế chở đến salon tóc trước hả chạy đến trung tâm thương mại.

Rời khỏi khu dân cư cao cấp chiếc xe G63 chạy đến chuỗi solon tóc nổi tiếng nhất thành phố. Gia Hân thắc mắc " Hàn Kỳ muốn cắt tóc hả ta" bước xuống xe theo sau Hàn Kỳ vào trong.

Nhân viên chuyên nghiệp mời Hàn Kỳ vào ghế ngồi tư vấn kiểu tóc đẹp phù hợp cho cô. Gia Hân ngồi ở ghế sofa dõi theo bóng dáng cao ráo đang ngồi ghế kia.

-" cắt kiểu mullet layers nhuộm xanh khói".

-" vâng".Sau 1 tiếng hơn cuối cùng kiểu tóc đã hoàn thành nhân viên và khách hàng trong tiệm chìm đắm trong vẻ đẹp cuốn hút của Hàn Kỳ, phải nói gương mặt cô rất thích hợp để kiểu tóc này nhìn hơi hướng nam tính và soái khí. Chẳng riêng gì ai Gia Hân tim đập mạnh một cái " thịch" chính thức bị Hàn Kỳ câu mất hồn. Thanh toán xong xuôi mà Gia Hân vẫn còn ngồi thất thần ở đó Hàn Kỳ bất đắc dĩ nắm tay nàng kéo đi về. Gia Hân mặt hơi ửng hồng "tay Hàn Kỳ ấm quá" .

Hai người có mặt ở trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố X. Hàn Kỳ mặc dù nhỏ hơn Gia Hân nhưng so với chiều cao thì vượt trội hơn. Hàn Kỳ cao 175cm hơn Gia Hân 5cm đi kế bên nhau như cứ như dẫn người yêu đi mua sắm vậy ấy. Nhiều người ngoái nhìn cặp đôi đẹp mắt này nhiều ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, sùng bái, thưởng thức trước vẻ đẹp trời cho.

Ghé vào vài cửa hàng thời trang Hàn Kỳ lựa cho mình chục bộ đồ theo kiểu cá tính, năng động, đường phố mấy bộ đồ ở nhà không có cái nào hợp gu thời trang của cô hết đến giày dép, nước hoa, túi xách cũng vậy hôm nay đi mua một lần cho xong mọi thứ để thời gian còn lại rèn luyện thân thể.



Gia Hân nói đi theo cô nhưng không có mua cho nàng thứ gì hết vì ở nhà có nhiều đồ lắm rồi , Gia Hân đi theo lựa chọn quần áo giúp Hàn Kỳ để cô ướm thử. Đưa bộ nào là Hàn Kỳ bận thử bộ đó nói khen chứ Hàn Kỳ như móc treo đồ bận bộ nào nhìn cũng sang mà đẹp hết. Thế là mua cả đống không có tay xách đành gửi địa chỉ nhà cho người ta giao hàng. Thẻ cứ liên tục cà tới cà lui hết cửa hàng này đến cửa hàng khác lúc mua xong trời cũng tối rồi theo thói quen Hàn Kỳ đưa tay trái lên nhìn đồng hồ mà không có cô quên là cái thân thể này không có dùng đồng hồ.

-" 9h 10 phút ".

Gia Hân nhìn thấy hành động xem giờ của Hàn Kỳ nhanh chóng mở điện thoại lên xem giờ thông báo cho cô. " Ọt ọt ọt" bụng Gia Hân biểu tình, nàng ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Hàn Kỳ thích thú nhìn gương mặt lúc nào cũng tỏa hàn khí không quan tâm mọi thứ mà cũng có lúc ngại á.

-" đi ăn đi ".

-" cũng được".

Thế là hai người rời trung tâm thương mại ghé vào nhà hàng nào đó dùng bữa. Hàn Kỳ theo thói quen kéo ghế sẵn Gia Hân biểu ý ngồi xuống. Phục vụ đi lại bàn hai người.

Hàn Kỳ cầm menu mắt nhìn vào gọi món.

-" 1 phần bít tết Wagyu, 1 ly rượu vang."Gọi xong Hàn Kỳ đưa menu sang cho Gia Hân chọn món.

-" 1 phần giống vậy ,cám ơn".

Chẳng mấy chốc phục vụ đem món ăn dọn ra bàn . Hàn Kỳ cắt bít tết thành miếng nhỏ rồi đổi dĩa với Gia Hân, cầm lại dĩa bò của nàng dùng bữa. Hành động nhỏ nhưng để lại điểm cộng lớn trong lòng Gia Hân, nàng vui vẻ gim nĩa vào miếng thịt bỏ đưa miệng nhai.

Xe lăng bánh dừng lại ở ngôi nhà biệt thự to đùng, trời đã gần khuya đêm nay Lý Đức Bình thật sự không có về nhà Gia Hân nàng có thể ngủ một giấc ngon lành tới sáng.