Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 103: Naruto và Sasuke



Lý Thiên Ngọc nói xong, cả đám cũng đồng loạt lên tinh thần, Shikamaru liền hỏi:

- Có chút thông tin gì về tên này không, nếu không chúng ta không thể lập chiến thuật cụ thể đối phó hắn được.

- Tên này gọi là Kimimaro hậu duệ cuối cùng của tộc Kaguya, huyết kế giới hạn chính là năng lực điều khiển xương trong cơ thể, thể thuật cũng khá tốt.

- Cụ thể chút… - Shikamaru nói tiếp.

- Để mà nói cụ thể thì hắn có thể thúc đẩy xương tăng trưởng và tiêu hủy, do đó xương hắn có là không giới hạn, đòn tấn công thì thường sử dụng thể thuật kết hợp xương rút ra để làm kiếm, ngoài ra các đốt xương ngón tay có thể bắn ra như Shuriken, cũng có thể chế tạo lớp xương làm áo giáp hoặc vũ khí mật độ dày đặc với độ cứng rất cao. - Lý Thiên Ngọc nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói.

- Xem ra là công thủ đều rất toàn diện, cũng may hắn cũng không biết cả ảo thuật, à mà nhắc đến mới nhớ cậu cũng biết ảo thuật đúng không, Tengoku? - Shikamaru nói.

- Cũng coi như không tệ.

Lý Thiên Ngọc nói xong liền rút ra một cây ngọc tiêu, Shikamaru cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến rằng hắn cũng sử dụng ảo thuật bằng âm thanh giống cô gái tên Tayuya trong tứ quái làng âm thanh.

Từ Shikamaru lời nói, Lý Thiên Ngọc cũng đã nhận ra một cách giải quyết Kimimaro cực kỳ đơn giản mà hắn có thể thực hiện được…

- Thử một lần thì biết ngay thôi, các cậu bịt tai lại đi. - Lý Thiên Ngọc nói.

Đợi cả đám bịt chặt hai lỗ tai, Lý Thiên Ngọc mới kề tiêu lên môi liền thổi, tiếng tiêu kèm lẫn chakra tạo thành ảo thuật cộng thêm đặc thù huyễn thuật của bản thân cây tiêu đánh úp tới chỗ Kimimaro.

Lý Thiên Ngọc tấu lên một khúc nhạc cực độ vui vẻ mà du dương, cả đám Shikamaru dù bịt tại nhưng cũng không thể ngăn cản toàn bộ, không hiểu thấu liền lâm vào huyễn cảnh, hai mắt nhắm chặt lại, đôi bàn tay bịt kín lỗ tai không biết từ bao giờ đã buông ra để thõng xuống, toàn thân không nhúc nhích.

Kimimaro cũng là như vậy, hắn cũng thân lâm ảo cảnh, trong đó hắn được trở về khi còn bé, lúc ở cùng tộc nhân, cha mẹ của mình, lúc Lý Thiên Ngọc rời môi khỏi ngọc tiêu, Kimimaro vẫn đứng im không nhúc nhích, trên mặt đặc biệt lộ ra vẻ tươi cười đặc hữu của trẻ con, hoàn toàn không phải lúc trước một trương mặt lạnh như tiền sát thủ.

Lý Thiên Ngọc nhanh chóng đưa ra bàn tay, một luồng cát từ dưới chân bao phóng tới bao quanh lấy thân thể Kimimaro, sau đó lấy vị trí Kimimaro làm trung tâm, cát dưới chân hắn nhanh chóng lún xuống đồng thời xoay tròn, không mất quá nhiều thời gian, hắn liền chôn tên này dưới lòng đất độ sâu lên tới 500m, đừng thấy chỉ có 500m mà tưởng thấp, phải biết như vậy đã bằng 1/6 chiều cao của dãy Himalaya rồi đấy, áp lực dưới 500m đất lớn như thế nào thì chỉ có Kimimaro mới biết, hoặc có lẽ hắn cũng không biết, vì đang trong tình trạng trúng ảo thuật rồi bị chôn vùi dưới độ sâu như vậy, hoàn toàn không phòng bị, cũng coi như chết trong hạnh phúc.

- Đinh! Giết chết Địa cấp ngũ trọng Kimimaro, điểm kinh nghiệm + 2.352.633.978.

Tại sao trước đó phải lấy cát bao bọc lại cơ thể Kimimaro, câu trả lời rất đơn giản, chính là Lý Thiên Ngọc muốn hắn chết mà không biết vì sao mình chết, không thể làm ra chống cự, phải biết nếu người trúng ảo thuật, khi bị thương hoặc chakra chuyển động bị quấy nhiễu sẽ thức tỉnh, Kimimaro nếu cứ để im mà chôn xuống đảm bảo khi cơ thể xuống không sâu lắm sẽ bị áp lực phía dưới gây thương tích mà tỉnh lại, như vậy hắn sẽ ra sức phản kháng khiến Lý Thiên Ngọc càng mất thời gian hơn, nhưng nếu bọc lại hắn bằng một lớp cát bảo vệ cơ thể sau khi tống hắn xuống rồi mới giải trừ, như vậy trong chốc lát hắn liền cúp máy, không thể có cơ hội mà phản kháng nữa, đặc biệt lúc này Kimimaro còn chưa đi vào trạng thái một của ấn chú chứ đừng nói trạng thái hai, hiển nhiên là không thể chống lại.

Khi nghe đến tiếng thông báo của hệ thống, Lý Thiên Ngọc cũng xác định được Kimimaro đã chết sau đó hắn liền vận lên chakra đưa tay chạm vào bốn người, trong nháy mắt Shikamaru, Neji, Kiba và Rock Lee liền giật mình tỉnh lại, đồng thời cũng toát mồ hôi lạnh.

Bất tri bất giác liền trúng ảo thuật, chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc đầu bếp mổ xẻ, không hoảng sợ là nói láo, Shikamaru nhanh chóng lấy lại tinh thần liếc nhìn xung quanh, nào còn có bóng dáng của Kimimaro đâu nữa, hơi lạ lạ, hắn liền mở miệng hỏi:

- Tengoku, tên kia đâu rồi? Không phải là sẽ chạy mất chứ?

Câu hỏi của Shikamaru cũng là tiếng lòng của ba người còn lại, cả đám đều chú ý nhìn Lý Thiên Ngọc, hiển nhiên là mong mỏi câu trả lời của hắn.

- Yên tâm, đã chết rồi! - Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói.

- Cậu là làm như thế nào vậy? - Kiba nghi hoặc.

Không chỉ Kiba mà cả đám cũng như vậy, Lý Thiên Ngọc nhếch môi, nhún nhún vai nói:

- Các cậu đều biết Gaara có thể dùng biến đổi thuộc tính phong kết hợp thổ tạo thành sa độn đúng chứ?

- Vậy thì sao?

Lee, Kiba và Neji đều khó hiểu mở miệng hỏi, Shikamaru thì dường như nắm bắt được điều gì nhưng cũng không hoàn toàn xác định cho nên không nói chuyện, chờ Lý Thiên Ngọc nói tiếp:

- Phong kết hợp với thổ tạo thành Sa độn, Gaara có được sa độn nhờ vào huyết kế của hắn, nhưng tôi cũng có thể sử dụng sa độn, bởi vì thể chất đặc biệt, cho nên khi tên Kimimaro kia đang trúng ảo thuật tôi liền chôn hắn xuống dưới 500m đất phía dưới, áp lực phía dưới sẽ khiến hắn chết ngay lập tức.

- Thì ra là vậy… - Cả đám đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Đồng thời cũng sâu thêm một tầng nhận thức về thực lực của hắn, Shikamaru liền nói:

- Bây giờ chúng ta đuổi theo Sasuke và Naruto hay trở về làng?

- Tớ nghĩ muốn đuổi theo Naruto, vì không chắc cậu ta có thể là đối thủ của Sasuke, có lẽ cần đến sự trợ giúp của chúng ta…

Cả đám không đáp, chỉ có Lý Thiên Ngọc nói:

- Các cậu có đến cũng không giải quyết được chuyện gì, dù sao Sasuke đã quyết ý muốn rời làng, chỉ có Naruto mới có thể để cậu ta hồi tâm chuyển ý, chúng ta bắt được Sasuke về thì cũng là thế nào? Không ai biết cậu ta khi nào lại trốn đi, trước đó tôi cũng nói rõ rồi mà…

- Nhưng Hokage đại nhân đã giao cho chúng ta nhiệm vụ mang trở về Sasuke, nếu không mang được cậu ta về nghĩa là nhiệm vụ thất bại. - Shikamaru trầm ngâm

- Các cậu có biết Orochimaru cần Sasuke làm gì hay không? - Lý Thiên Ngọc hỏi.

- Cái này thì bọn tớ cũng không biết rõ lắm, chỉ biết hắn cần Sasuke, Hokage đại nhân cũng không nói chi tiết. - Shikamaru nói.

- Orochimaru đã nghiên cứu ra thuật bất tử, nhưng thuật này không thể giúp cơ thể bất tử, vẫn sẽ thối rữa mục nát, chỉ có thể đem linh hồn của mình chiếm lấy cơ thể của kẻ khác, do đó hắn tuyển nhận một đám có thể chất đặc biệt hoặc huyết kế giới hạn gieo lên chú ấn để sẵn sàng cho hắn sử dụng bất cứ lúc nào, đổi lại đám nhận được chú ấn sẽ có khả năng đặc biệt. - Lý Thiên Ngọc nói tiếp.

- Không phải chứ? Sasuke chẳng lẽ không biết điều này? - Kiba kinh ngạc nói.

- Cậu ta biết, bất quá để đạt được sức mạnh thì Sasuke sẵn sàng làm mọi việc mà cậu ta cho là cần thiết.

Shikamaru cau mày nói xong, Neji cũng nói thêm:

- Nhưng nếu cậu ta bị Orochimaru chiếm lấy thân thể, vậy làm sao có thể báo thù được nữa, không hiểu Sasuke là đang nghĩ gì…

- Yên tâm, bây giờ thì chưa, thuật của Orochimaru cũng không phải muốn đổi lúc nào thì đổi, khi trước hắn tấn công làng lá đã bị Hokage đệ tam phong ấn hai tay, cơ thể cũng càng ngày càng yếu đi buộc hắn trước đó phải đổi một thân xác khác, tính toán thời gian thì Sasuke bây giờ chạy tới nơi hắn cũng không thể chiếm đoạt thân thể cậu ta được. - Lý Thiên Ngọc nói.

- Thời gian còn lại bao lâu? - Shikamaru hỏi.

Nghe Shikamaru hỏi, hắn cũng không giấu diếm liền đáp:

- Khoảng 3 năm…

- Hơn nữa trong 3 năm này, Orochimaru sẽ dốc lòng dạy dỗ Sasuke, khiến cậu ta mạnh hơn, đôi mắt Sharingan cũng tiến thêm một bậc, vì chỉ khi Sasuke mạnh hơn nữa hắn chiếm đoạt mới càng có giá trị, hắn cũng luôn thèm khát Sharingan….

- …Ba năm sau các cậu còn có Naruto cũng không thể nào giậm chân tại chỗ đúng không, cho dù hôm nay không mang được cậu ta về thì ba năm sau lại vẫn còn có cơ hội, cho nên mà nói Sasuke đi tới chỗ Orochimaru cũng không phải hoàn toàn là có hại.

- Bây giờ các cậu nên trở về làng hồi báo lại cho Hokage đại nhân mọi chuyện xảy ra, tôi sẽ đuổi theo hai người kia xem thế nào, cũng đợi thầy Kakashi luôn.

Lý Thiên Ngọc nói xong, cả đám mỗi người đều có biểu lộ khác biệt, bất quá nghĩ đến thực lực của hắn mạnh như vậy cho nên cũng không mở miệng nói thêm điều gì, Shikamaru cũng cảm thấy cái phiền phức này đem ném cho Lý Thiên Ngọc cũng là chuyện tốt cho nên gật đầu nói:

- Như vậy cũng được, dù sao thực lực cậu cũng mạnh, nghĩ đến bọn tớ theo đến cũng chỉ vướng chân vướng tay, thôi thì giao cho cậu vậy…

Lý Thiên Ngọc gật đầu, cả nhóm sau đó liền tách ra chia làm hai đường, đội của Shikamaru thì quay về làng, hắn thì một mình đuổi đến “thung lũng tận cùng”.

Chỉ mất một chút thời gian hắn đã đến nơi, đứng trên đầu bức tượng của Madara nhìn xuống, lúc này, Sasuke đã chuyển đổi sang trạng thái hai với mái tóc dài màu trắng, tròng trắng chuyển thành màu đen, con mắt Sharingan đã nâng lên tới tam câu ngọc đang xoay tròn nhè nhẹ, cộng thêm sau lưng một đôi cánh thịt, hình ảnh so về độ kinh dị có lẽ kém hơn tứ quái làng âm thanh và Kimimaro nhưng lượng chakra thì tăng lên nhiều hơn hẳn, đoán chừng chắc là bởi “Thiên” chú ấn đi.

Naruto cũng không còn như lúc bình thường, hắn được bao phủ bởi một lớp chakra màu đỏ cam, hai tai và một đuôi, con mắt cũng giống như cửu vĩ, hơn nữa răng nanh cũng mọc dài ra rồi, lượng chakra cũng ngang ngửa thậm chí còn nhỉnh hơn Sasuke.