Thông tin truyện

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nàng là một tiểu thư được cưng sủng từ bé đến lớn, không phải động tay động chân, chỉ cần được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, nhưng nàng lại thấy cuộc sống như vậy quá ư là vô vị đi. Nhưng sướng chưa bao lâu, thì hắn, Khương Thâm, kẻ quyền uy tối cao, ngay trong vòng một nốt nhạc đã phá huỷ cả thanh danh của gia đình nàng, phá huỷ tất cả mọi thứ chỉ trong nháy mắt, từ danh vọng, tiền bạc cho đến ba mẹ nàng, cũng vì thế mà đi tự tử.



Nàng vì vậy mà ôm mối hận, quyết trả thù hắn cho bằng được. Nàng dần lớn lên trong nỗi hận thù, đến cung phủ mà tiếp cận hắn, khiến hắn để ý đến nàng. Từng bước từng bước mà trở thành nhân tình của hắn. Hắn đã sớm biết nàng năm xưa là con gái cưng của một ông quan lớn với tội danh là ăn cắp thông tin của triều đem bán cho nước khác, nên bị hành xử theo ý của hắn, hắn đã sớm biết chuyện nàng tiếp cận hắn chỉ để trả thù. Nhưng hắn vẫn chấp nhận, vì hắn đã lỡ yêu nàng từ phút đầu của cuộc gặp mặt rồi.



Nàng hay hỏi hắn, bao giờ hắn mới cưới, hắn liền trả lời khi nàng không còn thù hận. Nàng phân vân, vậy là hắn đã biết chuyện rồi sao? Vậy sao còn giữ nàng lại? Hắn hỏi ngược lại nàng, vậy bao giờ nàng cưới? Nàng trầm ngâm rồi trả lời, khi hắn làm phu quân. Tình yêu, tựa cánh sương hoa mong manh dễ tan vỡ, tựa ánh trăng soi trên mặt nước nhạt nhoà.


Bình luận truyện