Thông tin truyện

Quỳnh Châu Toái Viên

Quỳnh Châu Toái Viên
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Triệu Hi lẳng lặng đứng ở bên cạnh hồ nước. Hắn không biết mình đã đứng bao nhiêu lâu. Không khỏi lại muốn gặp thân ảnh luôn gặp nguy không loạn kia. Thân ảnh kia ở trong đầu của hắn đã sáu năm. Tuyệt mỹ thiếu niên kia năm đó mười sáu tuổi đang bị quân lính áp giải đi. 


Hắn hiện tại thế nào? Sẽ phải chịu thụ hình ra sao? Sẽ bị nhân chế nhạo sao? Hắn vì sao lại sinh ra tại gia đình như vậy? Cha làm bậy, con phải đền tội, huynh ác, đệ cũng sẽ nhận. Có ai tin hắn vô tội. 


Hắn là Tự Ngộ chính là thủ hạ của Tống Giản Chi Tướng quân. Tống Giản Chi Tướng quân bị phụ thân hắn hại chết. Tự Ngộ đã thề sẽ vì Tống Tướng quân báo thù. Nhưng hắn không thể giết cha nên đành nhận tội xem như thay cha đi tù và đền tội cho Tướng quân người hắn kính trọng. Nhưng Thượng Thư Triệu Hi nhìn thấy hắn chịu đủ cực hình chốn lao ngục quyết đi tìm ra chứng cứ chứng minh là cha hắn làm để trả sự trong sạch cho hắn bắt cha Tự Ngộ đem đi cho quan trừng trị thích đáng. 

Bình luận truyện