Quỷ Vương Tìm Vợ

Chương 126: Phú An ngốc 1



Chưa kịp trổ tài thì có người tới trông sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng, là một người đàn ông đi chiếc xe hơi G63 hắn ta vội vã bước vào khuôn viên nhà.

“Có ai ở đây không?”

Phú An trong nhà chạy ra, Vy Vy cũng trong bếp bước ra hóng hớt tình hình.

“Anh là người đã liên lạc cho ông Triệu phải không” Phú An hỏi chuyện người đàn ông đó gật đầu “Tôi là đệ tử của ông Triệu mời anh vào nhà, ông đang đợi anh đó.”

Người đàn ông cũng vội vàng đi vào nhà, Vy Vy cũng chỉ đoán đây là một vị khách của ông nhưng cô không nhận ra hắn là một người quen của của cô.

*Hắn chính là Vũ Khang người đàn ông mà trước đây đã trở Vy Vy trên xe của mình rồi cô còn để lại lá bùa trên xe hắn để bảo vệ hắn, hắn chính là Vũ Khang – xuất hiện ở chương 6.

Duyên phận thật là kỳ diệu, lại một lần nữa cô gặp hắn.

Thế nhưng có lẽ chuyện này đã xảy ra quá lâu nên cô không còn nhớ được bản thân và hắn từng gặp nhau trước đây, chỉ thấy quen mắt nhưng không nhớ ra.

Đang cắm cúi nấu cơm thì Du Hạo bất thình lình ở đâu xuất hiện ôm lấy Vy Vy ở phía sau làm cô giật bắn mình chút xíu thì cho anh đứng yên bất động.

“Em định làm gì đó?” Du Hạo ánh mắt phán xét nhìn vào lá bùa bị kẹp trên hai ngón tay của Vy Vy.

Vy Vy cất vội lá bùa lại “Không có gì mà”

“Khi anh tới đây anh phát hiện có một kẻ cứ thập thò trước nhà em, cô ta hình như là người quen của em đấy.”

“Ai thế?”

Nhược Hy bẽn lẽn hiện thân.

Thấy Nhược Hy Vy Vy vui lắm, cô vội chạy tới ôm lấy Nhược Hy.

Nhược Hy tỏ vẻ ghét bỏ đẩy Vy Vy ra.

“Mới có tuần không gặp làm như lâu lắm không bằng, ôm ôm ấp ấp mệt hết cả người.”

Câu nói của Nhược Hy giống như nhát đao đâm vào cơ thể Du Hạo, đối với anh không gặp được Vy Vy một lúc như đã ba thu, được ôm Vy Vy là điều Du Hạo mong muốn nhất.

Sắc mặt Du Hạo xám xịt lại nhìn Nhược Hy, dù Nhược Hy thấy có vẻ Du Hạo không vui nhưng cô cũng chẳng quan tâm bởi thứ cô quan tâm lúc này chính là bên trong ngôi nhà.

“Sao thế Nhược Hy?” Vy Vy nhận thấy Nhược Hy có vẻ không vui.

Nhược Hy lúc này mới nói “Kẻ giết tôi đang ở trong nhà.”

Vy Vy và Du Hạo đều đồng nhất nhìn vào trong nhà.

“Người đàn ông đó là bạn trai của cô đó sao?”

Nhược Hy buồn rầu gật đầu.

Vy Vy an ủi Nhược Hy “Yên tâm tôi chắc chắn sẽ giúp cô.”

Du Hạo cũng chẳng biết làm gì anh cũng bèn nói “Có cần anh đi trừ hại cho đời không?”

Vy Vy đánh yêu lấy Du Hạo “Chỉ cần anh đừng làm hỏng chuyện của em là được.”

“Em định làm gì?”

Vy Vy cũng chỉ mỉm cười im lặng, có lẽ trong trí óc sáng tạo của cô đã suy nghĩ ra cách để giúp đỡ Nhược Hy.



Cầm trên tay khay được trà Vy Vy muốn vào trong nhà thăm dò tình hình trước, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, ngồi pha trà nên cũng tiện nghe ngóng câu chuyện của hắn.

Vũ Khang đang kể về những chuyện mà bản thân gặp phải, trước mắt ông và hắn là lá bùa trước đây cô đã để lại trong xe hắn.

“Từ khi có lá bùa này xung quanh tôi toàn thứ kỳ quái, mỗi đêm tôi toàn bị bóng đè, ban ngày thì gặp toàn chuyện xiu xẻo. Bao nhiêu hợp đồng làm ăn đều không được ký kết mỗi lần chỉ cần chắp bút là lại có chuyện. Ông xem… xem tôi đang bị cái gì đó ám?”

Ông của Vy Vy cầm lá bùa lên xem ánh mắt bất giác khẽ nhìn vào ánh mắt đang hóng hớt của Vy Vy.

Ông hắng giọng xuống nói “Lá bùa này không có gì đáng ngại đây là bùa xua đuổi tà ma nên cậu cứ yên tâm. Đây là lá bùa do chính tay đồ đệ Phú An tôi vẽ.”

Phú An và Vy Vy đều giật mình, Vy Vy không thể ngờ ông có thể nhìn ra nét vẽ bùa này là do Phú An vẽ, còn Phú An thì mắt chữ A mồm chữ 0 vì anh không thể nhớ là đã đưa lá bùa này cho hắn từ bao giờ rõ ràng hai người không hề quen biết.

“Ông ơi con đâu có…”

Ánh mắt ông khẽ đánh mắt sang phía Vy Vy, Phú An cũng hiểu ra nên bèn kéo Vy Vy ra ngoài hỏi tội.

Du Hạo trong bếp đang xắn tay áo lên nấu nướng thì thấy Phú An cứ lôi lôi kéo kéo vợ mình nên cũng vội vàng bỏ lại toàn bộ thìa đũa trong tay chạy ra bảo vệ Vy Vy.

“Này này làm gì thế hả? Nói chuyện đoàng hoàng sao lại lôi lôi kéo kéo?”

“Tên trong nhà là ai thế? Sao lại có bùa anh vẽ?”

“Chuyện này…” Quả thật Vy Vy cũng khá khó giải thích chuyện này.

Phú An khẽ chỉ Nhược Hy đang đứng ngoài góc sân vừa chỗ vườn rau của minh “Cô là ai? Sao lại vào đây?”

Nhược Hy “Tôi…”

Vy Vy cướp lời bảo vệ Nhược Hy “Bạn em, cô ấy là bạn em.”

Phú An cũng không hỏi gì thêm.

Thế nhưng Vy Vy cũng đành kéo Phú An sang kể cho Phú An nghe về chuyện mà nhóm cô đang gặp phải.

Dù Phú An bị coi là tên ngốc nhưng đạo lý làm người anh vẫn hiểu nên điều Vy Vy lo lắng có vẻ như là điều dư thừa. Phú An khoanh tay trước ngực lắng nghe câu chuyện của Nhược Hy, anh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Đột nhiên anh bỗng hét lên một tiếng làm mọi người giật mình…