Thông tin truyện

Quỷ Tâm Nan Án

Quỷ Tâm Nan Án

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Gần đây Trương gia thôn thường xuyên mất thức ăn, khi thì nhà này mất màn thầu, khi thì nhà nọ mất gà vịt, vả lại tất cả đều mất vào lúc đêm khuya. Có một điều lạ là tiền tài trong nhà đều không thiếu, ban đêm cũng không ai nghe thấy động tĩnh gì, đây như một chuyện kỳ lạ trong thôn, khiến già trẻ khắp thôn bàn tán sôi nổi. Mà thủ phạm vụ này cũng chính là tên Lý Chấp đang ăn uống ngon lành ngày qua ngày kia. Kì thực kẻ trộm đồ ăn là một cái vong hồn tên Tần Phi, một người một quỷ cứ như vậy gieo rắc phiền toái cho cả một cái thôn. 


Mà nói ra cũng thật kì quái, cái con quỷ kia đã chết hơn 30 năm mà vẫn không chịu siêu thoát, đã vậy còn vì 'mỹ nhân' mà đi trộm đồ ăn. Ban đầu khi mới quyết định ở lại bầu bạn cùng Tần Phi, Lý Chấp rất sợ, hắn mang về cái gì y sẽ ăn cái đó, không dám yêu cầu thứ gì. Lâu ngày, biết được đây là một con quỷ háo sắc, cũng không giống những con quỷ bình thường, hắn không đi cướp đoạt hồn phách, cũng không phiêu đãng bên ngoài, mà chỉ nhìn chằm chằm y, chờ thời cơ sỗ sàng. Vậy nên y mới biết thật ra mình là bị lừa về làm thê tử người ta, mà có lẽ là thê tử của một con quỷ háo sắc mới đúng.


Bình luận truyện