Thông tin truyện

Phùng Xuân

Phùng Xuân
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hắn mặc dù nghe lời người ta can ngăn nhưng rốt cuộc vẫn là đem cậu về nuôi nấng, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ hết sức đáng thương, mất đi cả cha lẫn mẹ còn bị gán thêm cái danh sao chổi lên người, phải biết rằng nếu để cho cậu tự mình trưởng thành thì chắc chắn sẽ không thể nào có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc như bao chúng bạn cùng trang lứa. Cũng là vì một phút hắn mềm lòng dẫn đến nuôi lớn một tiểu thụ luôn luôn nghĩ cách quấn lấy mình.


Cậu cứ tưởng rằng mình là con ruột của ba ba, thế nhưng dường như ngoài mối quan hệ cùng huyết thống đó ra thì họ chẳng còn lại gì cả, ai đời là ba con với nhau mà hắn lúc nào cũng giữ thái độ rất xa cách, chưa từng ôn nhu ôm cậu hay là có sự tiếp xúc gần gũi, thân mật với cậu. Tiếp sau đó chính là hắn quá trẻ, ai mà ngờ được ông chú nhìn như thanh niên thế này vậy mà lại có một đứa con sắp đến tuổi trưởng thành chứ. Cậu rất nhiều lần muốn kéo gần khoảng cách giữa mình với ba ba thế nhưng giữa họ như có một bức tường vô hình chắn ở giữa. Nhưng rồi cũng sẽ có ngày cậu gỡ ra được rào chắn đó thôi, cậu tin tưởng thế.

Danh sách chương

Bình luận truyện