Thông tin truyện

Phong Lưu Chân Tiên

Phong Lưu Chân Tiên
Đánh giá: 7.0/10 từ 1 lượt
“Hôn nhân, điền cố, vạn cố chi thù”
Lòng cừu hận một khi đã sinh ra, thì tồn tại trong người mãi mãi, vạn kiếp chẳng tiêu tan. Chỉ có tăng chứ không có giảm. Dù là Tiên hay Yêu hay người, cũng chưa từng thoát khỏi vòng xoay lẩn quẩn của ân oán tình thù, từng khiến bao kiếp sinh linh phải đồ thán đó.


Bán tiên Dương Thiên vì lòng hận thù sâu sắc, cao ngất như non xa với chín vị bán tiên khác mà đã quyết tâm dùng hết sinh mạng lẫn tiên lực, giao đấu một trận long trời lở đất, tuyệt nhiên kinh thiên động địa. Tàn cuộc, hắn thắng, nhưng mang về thân tàn ma dại. Tiên lực tu hành bao năm cũng tan theo mây khói. Biết không thể cầm cự được. Hắn bèn quay về trái đất để nghỉ ngơi, cũng là tìm một nơi nương náu đợi hồi phục công lực giữa chôn nhân gian.  Để rồi từ đây, vận đào hoa của hắn liên tục phát tiết, khiến hắn choáng vàng, hoảng sợ rồi thích thú thưởng thức. Biết bao bi hài đã xảy ra. 


“Gặp họa mà không chết, tất là phúc” hắn may mắn ngộ được chân tiên, tâm tính trẻ lại, tươi sáng hơn. Nhưng, đã là cừu hận thì hắn sẽ có bình yên trong quãng đường tiếp theo? Liệu hắn có được an bình, được tiếp tục tu tâm và đạt cảnh giới cao hơn? Tác giả Saya Yuki là một cây bút trẻ triển vọng,khi xây dựng một bố cục truyện hợp lí, tình tiết hấp dẫn, các chiêu thức võ học tuyệt đẹp mê hoặc lòng người. Dự kiến đây sẽ là một truyện về Tiên hiệp - Huyền huyễn-- Đô thị sẽ gây sóng gió trong giới mộ văn chương của Việt Nam. 

Danh sách chương

Bình luận truyện