Phế Tích

Chương 32



Có câu nói Vui quá hóa buồn, hay Tận cùng tất biến.

Khi Đường Tiếulên mạng, kênh Công đạo Kim Qua Thiết Mã vắng vẻ ảm đạm, yên tĩnh đếnmức khiến người ta cảm thấy bất an. Đường Tiếu cố gắng click mở kênhCông đạo vài lần đều không được. Đến lúc nhìn lên, cái tên Công hội vôcùng quen thuộc kia đã hoàn toàn biến mất.

Đường Tiếu mở danhsách bạn bè, Tiêm Tiêm lập tức nhảy vào: “Đường Tiếu, Công Hội không còn nữa rồi à? Lão đại cũng không thấy đâu.”

“Tiếu Tiếu, Công hội có chuyện gì thế? Giải tán à?” 3 Tuổi chực khóc.

“Tiếu Tiếu, Lão đại không online à?” Tiểu Ngả phát điên “Làm cái quái gì thế? Đợi tìm thấy ta sẽ băm hắn thành ngàn mảnh, cho vào chảo dầu sôi.”

“Bình tĩnh đã. Trước tiên cứ đến bên Hồ nước tập trung đã.” Đường Tiếu lần lượt trả lời từng người.



Rất nhanh sau đó, toàn bộ những người đang online đều tập trung đầy đủ.

“Tiếu Tiếu, sao lại thế này?

“Lão đại bỏ rơi chúng ta à?”

“555555555”

“Hắn chán sống rồi à? Ta phải chiên sống, làm thịt kho tàu, phải luộc hắn mới được!”

“… Chắc là có ai đó dùng nick Lão đại để giải tán Công Hội. Có lẽ là người Lão đại quen, hoặc cũng có thể là bị đạo nick.” Đường Tiếu phân tích.

“Xóa toàn bộ nick trong danh sách bạn bè, liệu có phải là Lão đại tự làm không?”

Đường Tiếu trầm mặc một chút. “Không thể nào. Nếu Lão đại muốn giải tán sẽlàm lúc đủ mặt chúng ta. Hơn nữa ngươi nghĩ Lão đại có gan làm thế à?”

“… Ừ, trừ khi hắn ăn nhầm gan hùm.”

“Đầu tiên tìm xem ai đang online, gọi được ai thì gọi hết đến đây tập trung. Ba Tuổi, ngươi ở đây tụ họp mọi người lại nhé?”

“Ừ.”

“Tiêm Tiêm tỷ và Tiểu Ngả, phiền 2 người lần lượt đến các tuyến, gọi hết tấtcả những ai chưa có trong danh sách đến chỗ Ba Tuổi tập trung.”

“Ta ra chợ mua thêm loa.” Đường Tiếu rất nhanh chóng phân phó công việc.

“Tiếu Tiếu, nhìn thấy ngươi chính là nhìn thấy hi vọng, nhìn thấy ánh bìnhminh. Ta là con cừu con lạc đường, còn ngươi chính là con chó săn cừu…”Đường Tiếu vừa quay lưng đi liền bị âm thanh ai oán tột cùng của ÔnThành Không kéo lại “Ta còn tưởng ta đã bị bỏ rơi rồi chứ. Tâm hồn nonnớt thuần khiết trong sáng của ta đã đầm đìa máu…”

“Ngươi rảnhrỗi thế thì đi làm việc ngay cho ta!” Tiêm Tiêm tỷ kéo Ôn Thành Không,vứt vào tay hắn cái loa “Đi các tuyến gọi hết mọi người đến đây tậphợp.”

Hôm nay mấy cửa hàng bán loa cực kì sung sướng vui vẻ, cung lớn hơn cầu, vật giá tăng, cuối cùng cũng đến thời khắc ở trên đỉnhđường cong parabol rồi nha… Thị trường cổ phiếu toàn bộ mặc Hoàng KimGiáp nha!

Hôn nay thị trường loa trong Phế Tích bị lũng đoạn rồi, còn là dạng độc quyền, lại biểu diễn cả trăm dạng tự mua vui.

VD, bình thường thì có “Các hội viên Kim Qua Thiết Mã nhìn thấy thông báonày xin hãy đến ngay kênh 1 tập trung tại chỗ của Ba tuổi bên Hồ nước.”

Nửa bình thường có “Đám đầu heo Kim Qua, nhìn thấy thông báo thì ngoan ngoãn bò lại tập trung chỗ Ba Tuổi bên Hồ nước.”

Bất bình thường có “Các tình yêu, các tình yêu muốn có tiền, muốn có nhà,muốn có vợ không? Nếu muốn thì hãy bắt đầu từ kênh 10 đổi kênh tìm mộttiểu mĩ nhân tên Ba tuổi, chỉ cần tìm thấy sẽ có cơ hội trúng thưởng.Người tham gia điều kiện bắt buộc là trước đã từng tham gia mội tổ chứctên là Kim Qua Thiết Mã…”

Vô sỉ có “Mọi người có muốn về nhàkhông? Có muốn về lại ngôi nhà ấm áp thân thuộc không? Nếu muốn, thànhviên Kim Qua, đến môn chủ, nộp phí tư vấn 500W mỗi người. Không lừa gạtngười già, trẻ em, người quen cũng không giảm giá.”

“…”

“- -|||”

Thời gian chậm rãi trôi đi, đám Kim Qua lên mạng ngày càng đông, đều đã tậptrung bên Hồ nước. Không biết ai đó có ý kiến “Mọi người mặc cái bộ daqua đen kia đi, ai không mặc lõa thể nhảy múa…”

Thế làn bên Hồ đen tuyền một loạt, Tiêm Tiêm tỷ nhìn nhìn khung cảnh nhận xét “Nếu là áo màu hồng thì lại càng phong cách….”

“1, 2, 3,…7, 8, 9,…19, 20, 21! Được rồi, đủ người. Hôm nay không ai đến muộn, xin nghỉ.” Ai đó điểm danh.

“Thiếu Lão đại – -|||”

“Oa oa khóc to.”

“Lão đại, mất đi ngươi, ta sẽ, ta sẽ dần dần chết đi!”

“Tiếu Tiếu, ngươi liên lạc được với Lão đại chưa?”

“Điện thoại toàn báo tắt máy. Chắc có chuyện gì đó rồi. Chúng ta cứ lập 1 hội, add hết mọi người vào đã.”

“Vậy ai làm Lão đại?”

“Không muốn, Lão đại là người bị bắt nạt, bị ức hiếp, bị chà đạp, bị SM cũngkhông được quyền phản kháng. Ta nhất quyết không làm Lão đại.”

“Ta cũng không làm.”

“Ta cũng thế!”

“Không làm!”

“Không chơi!”

“- -|||”

“Ta thấy cứ đợi Lão đại trở về lập lại Hội là tốt nhất.”

“Ừ, ta cũng thấy thế.”

“Thế cũng được, nhưng lúc đó không chắc mọi người đều online.” Đường Tiếu suy nghĩ.

“Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, tận lực dành thời gian. Đặc biệt từ 7h tối đến 12h đêm chắc chắn sẽ online.”

“Ừ, Đường Tiếu ngươi yên tâm đi.”

“Được rồi.”

“Lão đại, ngươi TMD tốt nhất nhanh chóng mà lăn ra đây cho ta…”

Ngày thứ nhất, bên Hồ một đám Hắc y.

Ngày thứ 2, bên Hồ vẫn là một đám Hắc y. Ngày thứ 3, bên Hồ y nguyên một đám Hắc y. Ngày thứ 4, bên Hồ một đám…. nam nhân lõa thể khoe xương sườn và Hắc y mỹ nữ – -|||. Ngày thứ 5, bên Hồ 1 đám….hỗn loạn tanh mùi máu“Lão đại, ngươi còn không biết đường quay về!”

“Lão đại, ngươi thật sự muốn bọn ta ngồi ở chỗ này đợi cả đời à?”

“Lão đại, ta chính là Vương Hi Phụng đau khổ chờ đợi trong ngục băng 18 năm!”

“Ý, đó không phải là Tần Hương Liên à? Cuối cùng bị Trần Thế Mỹ đuổi giết…”

“… Các ngươi toàn bộ lấy dây nối chuột mà treo cổ đi, rõ ràng là Tiết Bảo Xuyến!”

“… Nếu thế thì Lâm Đại Ngọc là Công chúa Man Phiên rồi!”

Giang Hải bị trói gô đến trước cửa chính xin được phép thành lập Công hội mới – Tân * Kim Qua Thiết Mã, bị kí hiệp ước làm nô lệ 50 năm không đượcphản kháng.

Không ai hỏi tại sao lại không online, tại sao lạigiải tán Công Hội, tại sao không liên lạc được, tất cả đều rất chuyêntâm ngược đãi tên Kĩ sĩ mới trở về nào đó.

Sauk hi Tân * Kim QuaThiết Mã thành lập, Giang Hải lên phát biểu câu đầu tiên trong kênh Công đạo “Đã có đời này, cả đời làm huynh đệ.”

Game chỉ có một thời, huynh đệ là cả đời.