Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 9: Những kẻ có tình



9.1

Lê Nhi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Công ty làm ăn thất bát, tuy cô chỉ là một con muỗi nhỏ không có đóng góp gì nhiều nhưng trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, làm sao cô tránh khỏi va chạm. Chuyện chỉ đơn thuần là cô chưa dọn bàn nước nhưng lại bị trưởng phòng nói không ra một cái gì.

Lê Nhi cũng đã qua lâu cái tuổi tủi thân, nhưng mà cô cảm thấy mệt mỏi đáng sợ. Làm sao mà càng lớn lên, cuộc sống dường như càng bó hẹp lại.

Tiếng lạch vạch cửa vang lên, không bất ngờ, Hoàng Nam về. Bà vợ nào đó mệt đến nỗi nằm bẹp trên sofa, không thèm ngẩng lên chào. Ông chồng thấy cô hổ giấy ngày nào cũng loe xoe ra chào tự dưng hôm nay im lặng lạ thường, liền bước tới, khẽ ngồi bên cạnh.

- Sao đây?
Nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc, cô mèo nhỏ liền cuộn mình lại sâu hơn rồi như con sâu đo bò vào lòng Hoàng Nam, rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của anh và dụi dụi. Miệng không nói lời gì, chỉ chẹp chẹp hai tiếng rồi thôi. Hoàng Nam cảm thấy tiếng thở dài của cô vợ trong lòng. Anh tìm một tư thế ngồi dễ chịu hơn rồi nhẹ giọng hỏi:

- Có chuyện gì kể anh nghe?

Vừa dứt lời, Lê Nhi đã cuộn mình sâu hơn rồi khẽ đáp:

- Em ước mình có thể trẻ lại, thật ấy. Chứ sống giờ thấy mệt mỏi kinh khủng.

Hoàng Nam bật cười trước cái lý sự như bà già của vợ. Anh liền xoa xoa mái tóc mềm của cô:

- Thế ngoài việc bắt nạt chồng của em, có chuyện gì khiến vợ mệt mỏi nào?

- Ví dụ như anh rất hay để quần áo bừa bãi!

Ông chồng nào đó quyết tâm yên lặng, trong lòng thầm niệm chú một ngàn lần: Vợ là nhất! Vợ là nhất! Vợ đang giận, hơn cả nhất.

- Còn có, anh luôn quá thông minh làm vợ anh tủi thân. Còn có, anh chẳng biết lãng mạn gì hết! Còn có, hồi cấp ba anh được bao nhiêu bạn nữ thích, em đi họp lớp mấy con nhỏ đó vẫn hỏi em về anh!2

Lê Nhi ngẩng đầu dậy cho một tràng. Hoàng Nam tự giác im lặng không nói, bàn tay chỉ khẽ luồn vào tóc cô rồi xoa nhè nhẹ. Lê Nhi đang ấm ức thì thôi không nói gì nữa.

Một lúc lâu sau, không thấy anh nói gì, cô cũng yên tâm lim dim. Đột nhiên thấy làn môi ấm của anh chạm vào cổ, hơi ấm khiến trái tim cô run rẩy, anh khẽ thì thầm:

- Anh xin lỗi, bà xã.

Cái kẻ ngốc này, có gì khiến anh phải xin lỗi chứ?5
-

9.2

Một ngày nọ, một người bạn của Hoàng Nam phải đền bù một số tiền khổng lồ liên quan đến án kinh tế. Khi nghe tin này, anh không bất ngờ, làm việc trên thương trường, những mưu ma chước quỷ bao giờ cũng đáng sợ như thế. Cái khiến anh bất ngờ hơn cả là vợ con anh ta cùng họ hành lập tức cô lập, tránh anh ta như tránh tà. Hoàng Nam thầm than trong lòng. Tuy là bạn bè xã giao, anh còn có thể mở lòng cho vay vài ba triệu, đằng này là người máu mủ ruột già.

Về đến nhà, tâm trạng của Hoàng Nam lập tức tốt hơn, không khí ấm áp và sạch sẽ khiến anh thoải mái hơn hẳn. Cô vợ nhỏ ló mặt từ trong bếp:

- Anh về rồi à?

Tâm tình anh lập tức phấn khởi, đi vào xắn tay định giúp vợ. Ai ngờ Lê Nhi lập tức ngăn lại:

- Anh đi rửa rau thôi, chỗ này để yên của em.

Hoàng Nam ngoan ngoãn nghe lời vợ đi rửa rau. Lê Nhi vừa xào rau vừa khẽ liếc chồng. A, nhìn cơ ngực của chồng kìa, nhìn góc nghiêng thần thánh của chồng kìa, người ta còn làm sếp lớn, ai đó nói cho cô biết, có phải kiếp trước cô cứu cả thế giới rồi đúng không?

Ăn xong, rửa bát xong, làm tất cả xong xuôi, Lê Nhi theo thói quen chui vào lòng chồng xem phim Hàn Quốc. Đột nhiên cảm thấy sức nặng đang đè trên đỉnh đầu, Lê Nhi liền cất tiếng hỏi:

- Lại có chuyện gì hôm nay đúng không? Kể em nghe nào.

Bàn tay lớn ấm áp của anh lập tức nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cô. Anh không nói gì chỉ nhắm nghiền mắt rồi cảm nhận người vợ nhỏ trong ngực. Lê Nhi cũng không hỏi gì thêm, chỉ yên lặng dựa vào lòng anh. Tay còn lại thuần thục chuyển mấy bài hát ưa thích. Tiếng nhạc vang lên, lần này là một bản piano OST của anime Nhật Bản nào đó. Tiếng nhạc réo rắt rồi lại du dương như dẫn tâm trí vào những lối đi xa hơn.

- Ví dụ một ngày, anh không có tiền, không có gì cả, liệu anh còn có em không?

Giọng nói ấm áp phía sau hỏi lại khiến Lê Nhi thừ người, rồi ngay lập tức trả lời anh:

- Em đã yêu anh từ khi anh không có gì, thì giờ và sau này cũng mãi mãi như vậy. Còn nữa, em không tin chồng em là kẻ đã không có gì còn cứ chấp nhận để như vậy.

Hoàng Nam không nói gì thêm, lẳng lặng xiết chặt vòng tay.

- Còn có, nếu thực sự anh không thể làm gì, em sẽ chăm anh, chăm anh cả đời cũng không hề hấn gì hết. Chỉ cần anh không rời bỏ em, không đời nào em rời bỏ anh trước.

Lần này, Hoàng Nam nhất quyết đặt một nụ hôn lên môi cô vợ nhỏ. Đời này của anh, chỉ cần câu này là đủ.

-

9.3.

Một lúc lâu sau, mặt cô vợ nhỏ vẫn đỏ lựng. Được rồi, họ lấy nhau được một năm cũng gọi là vợ chồng son nhưng yêu nhau không biết bao năm rồi anh còn chơi trò tập kích bất ngờ của lũ trẻ con để làm gì không biết nữa?

Đột nhiên Lê Nhi ngẩng đầu hỏi anh:

- Mà này, sao tự dưng hỏi em thế, hay anh gây ra chuyện gì rồi? Nếu thế để em còn tính toán xem sao.

Hoàng Nam bật cười, bàn tay xoa đầu vợ đều đều rồi kể lại toàn bộ về người bạn kia. Nghe xong Lê Nhi chỉ thở dài, không nói gì thêm, lại lọt thỏm trong lòng anh, rồi đưa bàn tay vỗ vỗ lưng:

- Bạn học Hoàng Nam, bạn là người mình mất công dành giật từ lũ fangirl của bạn, mình không để bạn rời mình dễ thế đâu. Thế thì lỗ quá.

-

9.4

Năm Lê Nhi vào đại học, Hoàng Nam nhận được học bổng du học. Thực ra cô cũng xác định tinh thần không sớm thì muộn anh cũng đi, nhưng không nghĩ rằng nghe tin chính thức lòng vẫn buồn như thế.

Hai ngày trước ngày bay, anh dẫn cô đi ăn. Suốt một buổi cô người yêu chẳng nói gì làm Hoàng Nam cũng cuống theo. Chưa bao giờ trong đời anh lại thấy lúng túng như này. Thậm chí khi đứng trước cổng nhà, cô cũng chỉ vẫy tay nhạt nhẽo rồi toan đi vào. Anh lập tức đưa tay kéo cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng.

Lê Nhi không vùng ra, cô đứng yên rồi lại đưa tay vòng qua anh.

- Em sẽ nhớ anh. Thậm chí, bình thường về nhà mà không nói chuyện với anh em đã không ngủ ngon.
Hoàng Nam không nói, để cô tiếp tục:

- Anh cứ thử đi theo chị gái tóc vàng nào xem, anh đi cùng một người, em đi cùng mười người. Anh đi cùng mười người, em đi cùng trăm người. Anh đi cùng năm chục người, em sẽ gọi năm trăm anh em! Anh có tin kh...

Lời chưa nói hết, thoáng môi mềm đã bị nuốt vào trong miệng người đối diện. Hoàng Nam từ lúc yêu đến lúc này, luôn yêu chiều và tinh tế với Lê Nhi, vì anh biết cô thích sự dịu dàng. Nhưng trong giây phút này, anh không muốn mọi thứ nhẹ nhàng như vậy. Anh muốn sự mãnh liệt, anh muốn đây là màn đánh dấu mạnh mẽ nhất, chờ đến khi anh nghỉ lễ, rồi chờ đến khi anh tốt nghiệp trở về.

Và khi anh trở về, anh hứa sẽ cho cô một gia đình trọn vẹn.
- Chuyện của đôi ta - Chương 9 -
Còn nữa.