Thông tin truyện

Ông Xã Là Bạn Thân

Ông Xã Là Bạn Thân

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Ông Xã Là Bạn Thân của tác giả Thúy Hường. Kiều Vy năm 16 tuổi bắt đầu lên cấp ba. Cô bé cắt tóc tomboy, hay mặc đồ của thằng bạn thân, hay chơi với hội con trai suốt ngày bây giờ đã lớn thật rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Ngôi trường mà cô học là một trường hạng 2 trong nước, hẳn thành tích học tập của cô rất tốt mà. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô phải xa tổ ấm thân yêu, một mình đến thành phố lớn để học tập, không bạn không bè.


Hôm nay là ngày cô chia tay gia đình để lên thành phố học, thật lòng cô có gì đó không nỡ xa quê hương này. Đặc biệt trong lòng cảm thấy lưu luyến ai đó... Đang suy nghĩ miên man, thằng bạn thân của cô đập vào đầu cô một cái rõ đau: \- Mày đang nghĩ gì đó? Trần Phong, thằng bạn thân từ nhỏ tới lớn của cô cuối cùng cũng xa cô thật rồi. Tuổi thơ của cô luôn có cậu bên cạnh, nhưng bây giờ thì đành phải mỗi người một nơi. Nhìn cậu ta hình như không buồn chút nào hết, lại còn dám cười nhạo cô. Cái thằng khỉ khô mất nết này.


Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Ông Xã Satan Đến Gõ CửaYêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt.

Danh sách chương

Bình luận truyện