Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 94



Cô hai, Cô út hai người nắm tay nhau tò te tú tí đi vào trong nhà, vừa đi tới cửa chính chuẩn bị bước vào thì thấy Cậu cả đứng đó, lưng dựa vào khung cửa chính, một tay cho vào trong túi, tay còn lại cầm tách trà lắc qua lắc lại, cười cười nhìn lấy hai Cô.

Cô hai nhìn thấy Cậu cả cái,giật cả mình, đứng cứng ngắt cứng veo luôn không kịp phản ứng gì hết trơn.

Cô út thì bình tĩnh hơn nhìn Cậu cả " Anh cả dìa hồi nào mà em không hay biết gì hết dị?" Cô út cũng không hiểu nãy giờ đứng ngoài mà, nếu Cậu cả dìa thì phải đi ngang qua Nàng chứ.

"À à anh dìa lâu rồi, dìa lúc hai đứa...hahha" Cậu cả cười ha hả dị đó, Cậu cả nhấc chân bước đến bên cạnh bàn lớn để giữa nhà ngồi xuống ghế, uống miếng trà rồi mới quay lại nhìn Cô hai với Cô út

"Hai đứa đứng đó làm gì? Lại đây ngồi anh hỏi chuyện xíu." Cậu cả quắc quắc tay, chỉ chỉ xuống ghế.
Cô út nhìn Cậu cả, nghiêng đầu nói với Cô hai "Đi lại ngồi." Cô út đi trước nắm tay Cô hai kéo theo phía sau.

Cô hai cảm giác sợ sợ sao á huhu không biết sao sợ Cậu cả nữa, cũng bẻn lẻn đi theo phía sau Cô út, đến bên cạnh bàn hai người ngồi xuống ghế đối diện Cậu cả.

"Anh cả có chuyện gì muốn hỏi hai em dị?" Cô út lên tiếng trước.

"Vâng vâng không biết Cậu cả có chuyện gì muốn hỏi ạ?" Cô hai gật đầu.

Cậu cả cười nhìn mấy người gia đinh, người hầu ở đó

" Mấy đứa đi ra ngoài hết đi"

"Vâng ạ" mấy người đồng thanh đáp "thưa Cậu cả, Cô út tụi con xin phép ạ" mấy người nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhìn mọi người đi hết rồi, Cậu cả mới nhìn hai Cô hỏi " Hai đứa... như thế này bao lâu rồi hum?"

Cô út biết Cậu cả thấy hết rồi nên không có giấu diếm "Cũng mới đây thôi" sợ Cậu cả phản đối Cô út bồi thêm một câu "Em thật tình thương em ấy, dù anh có cản cũng không được đâu." Ánh mắt Cô út đầy sự kiên định.
Cô hai nghe Cô út nói thế vui lắm " Con xin phép Cậu cả, cho phép con được chăm sóc Cô út suốt đời ạ, con hứa sẽ yêu thương, bảo vệ Cô út, không để cho Cô út chịu phải bất kỳ uất ức gì." Cô hai nhìn thẳng vào mắt của Cậu cả. Bày tỏ sự chân thành của mình.

"À ừ, biết là con có tình rồi đó, mà có tình thôi chưa đủ..." Cậu cả nhìn Cô hai, nói xong câu đó Cậu đứng dậy đi vào nhà trong.

Tác giả muốn nói

Cảm ơn bạn Tuyết Hạ đã đề cử, cảm ơn bạn nhiều 😁

Cảm ơn các độc giả, nhiều nhiều.

Mọi người yên tâm không dop đâu, hứa đó 😁😁

À đúng rồi làm sao để thêm người quản lý dị,mình định thêm một nick khác để phòng hờ á, ai biết chỉ mình với 🥹