Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 95



Cô hai ngơ ngác nhìn Cô út một lúc rồi mới phản ứng "Cô ơi, Cậu... Cậu...nói dị là chịu rồi phải không ạ, phải không ạ" Cô hai vui ra mặt, nắm lấy tay Cô út đặt trước ngực liên tục lập lại câu hỏi của mình.

"Ừm" Cô út mỉm cười, thuận lợi hơn Nàng nghĩ, Nàng tưởng Anh cả phải tức giận lắm, ngăn cản các thứ đồ chứ, ai ngờ chỉ nói vài câu rồi thôi.

"Haha thế có phải con, con có thể thuận lợi cưới Cô rồi không, đúng không ạ, đúng không ạ." Cô hai cười cười dí sát mặt mình vào mặt Cô út.

"Đâu phải bộ em không nghe Anh cả nói gì sao." Cô út nhìn ai đó đang dí sát mặt lại, Cô út nghiêng nghiêng đầu qua chỗ khác, ngại nhe.

Mà chắc Cô hai cho quá, Cô hai thấy Cô út nghiêng đầu qua nơi khác, liền chu mỏ, nhẹ nhàng lấy tay quay mặt Cô út lại, cho Cô út nhìn vào mắt mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói "Con sẽ cố gắng, cố gắng... cố gắng..." Cô hai thì thào thì thào xong, tròm người về phía trước hôn lên môi Cô út.
Cô út mắt đầy ý cười nhìn Cô hai, rồi cũng nhắm mắt lại mặc đón nhận nụ hôn từ người mình thương, môi Cô hai chạm nhẹ vào môi Cô út, từ từ Cô hai không hài lòng cho lắm hay sao ấy, Cô hai thử đưa lưỡi của mình vào miệng Cô út, dịu dàng câu lấy lưỡi của Cô út, thăm dò thăm dò, chứ Cô hai không có kinh nghiệm (ಥ⁠_⁠ಥ) chỉ biết câu lấy câu để .

Cô út lúc này thân thể cứng đờ ra đó, Nàng cảm giác đầu óc của Nàng trống rỗng, hai tay nắm chặt vạt áo bà ba của Cô hai như người sắp chết đuối mà bắt được khúc cây dị đó. Hồi trước giờ Nàng với Cô có hôn nhau đó, mà chưa đến bước này đâu.

Cô hai cảm nhận được thân thể Cô út cứng ngắt cứng còng, liền lấy tay mình di chuyển xuống nắm lấy tay của Cô út đang sống chết nắm chặt nó, tay còn lại đặt sau lưng Cô út nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Cô út như được Cô hai trấn an từ từ thả lỏng thân thể ra, nghênh đón nụ hôn sâu sắc của Cô hai.

Mất khoảng một lúc sau Cô hai mới hài lòng rời khỏi môi Cô út, lúc Cô hai rời môi Cô út thì kéo theo sợi gì đó trắng trắng (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠).

Cô hai thở hổn hển nhìn lấy Cô út, Cô út lúc này đầu óc lâng lâng thở lấy thở để, hai má hồng hồng làm lòng Cô hai nhộn nhịp.

Cô hai đôi mắt đầy sự yêu thương, dịu dàng đưa tay lau đi sợi chỉ trắng trắng đang dính ở khóe môi Cô út, lau xong Cô hai hôn lên khóe môi đó, rồi đi chuyển lên má, lên mắt, lên trán sau đó là chóp mũi của Cô út, Cô hai dùng hết sự yêu thương, chân thành hôn.

"Con thương Cô út lắm lắm lắm luôn, kiếp này hay kiếp sau, hay đời đời kiếp kiếp nữa mãi mãi thương Cô."

Tác giả muốn nói

Mọi người thông cảm cho mình nhé, mình không có kinh nghiệm hôn nên đi cày truyện sắc, cả tháng nay mà chưa biết cách tả luôn 🥹, có gì thiếu sót thì thông cảm cho mình nhe🤗
Cảm ơn bạn Alo Bách Hóa với bạn Thảo Thanh đã đã đề cử nhe, cảm ơn nhiều nhiều 😁

Cảm ơn các bạn đọc giả luôn theo dõi mình nha, chân thành cảm ơn các bạn 🤙🏼