One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 10: Thời đại mới, bắt đầu!!!



Nhăn mặt cau mày một lúc, Asdeus cũng thở dài một hơi, ánh mắt lại nhìn về phía Ama

Nói vê Ama thì Asdeus cũng khá bất ngờ về hắn, lực chiến đúng như Asdeus tính toán, đúng là Đại Úy cấp bậc, là một cường giả trên vùng biển này

Thế nhưng thứ làm Asdeus bất ngờ chính là tiềm lực của Ama, [ Đề Đốc ] tiềm lực !!!

Nên nhớ rằng, [ Tá ] cấp bậc đã được xem như gần ngưỡng cửa của siêu nhân, Phó đô đốc như quả bom hạt nhân di động, và cánh của mở ra sức chiến đấu xem như thiên tai, thảm họa tồn tại đó chính [ Đề đốc ]

Và Asdeus biết được, nếu như cho Ama một trái cây ác quỷ bất kỳ thì bức tường ngăn cản giữa tiềm lực [ Đề Đốc ] và [ Phó đô đốc] chắc chắn bị phá vỡ

Ama được gọi liền thẳng người mà đi đến, quỳ một chân xuống cung kính, cuồng nhiệt, cũng như vui mừng mà nói

“ Thưa bệ hạ, theo lời của ngài thần đã chọn ra những người được ngài lựa ra, bọn họ đều là những mầm mống cực kỳ tốt cho quốc gia của chúng ta, theo các bài huấn luyện ngài đề ra thì tầm 3 tháng sau, thần chắc chắn đưa cho ngài chi quân đội 3000 người trở nên tinh nhuệ hơn các quân đội xung quanh chúng ta “

3000 linh trong khi dân số là 47000, chiếm ít hơn 1/10 nhân số của cả nước, số lính này được xem là quá nhiều so với 1 quốc gia nghèo như Prudent, hơn nữa đây không phải quân số để vừa giúp làm việc ở nhà vừa huấn luyện đánh giắc mà 3000 lính này chính là quân chính quy được ma luyện theo phương pháp huấn luyện quân đội thiết huyết cũng như tinh nhuệ nhất mà Asdeus tổng hợp đề ra

Trên hết, 3000 người này chính là số lượng người có tiềm năng đạt từ Úy cấp đến Tá cấp, cực kỳ tiềm năng

Còn về vấn đề kinh tế?, cái đó Asdeus tự tin vào cái đầu của mình sẽ xử lí được

Bẩm bệ hạ………..

---------------------

Nơi này là một căn phòng rộng lớn, hơi có vẻ xa hoa với bài trí tinh tế cùng tôn lên vẻ tôn nghiêm

Asdeus nằm ườn lên cái giường lớn của mình, ánh mắt đăm đăm mà nhìn lên trần nhà

“Prudent vương quốc, tọa lạc ở biển nam, sát ngay vành đai tĩnh lặng a, đối với vua biển hay thủy quái, thì nó cũng là một loại tài nguyên!!”

Đúng vậy, thử nhìn onepiece vị diện là hiểu, con người, không, sinh vật ở thế giới này đều thuộc dạng quái dị, người bình thường cao đến 3m là bình thường, hoặc nhìn râu trắng mà xem, tộc người bình thường nhưng chiều cao cũng hơn 6m

Và những người tập luyện nghiêm túc sẽ trở nên mạnh mẽ lên nhanh chóng, như helmeppo, tên không có gì quá nổi trội so với người bình thường, phải nói hắn còn yếu hơn người bình thường, nhưng bám lên cobby chạy theo garp để dạy bảo, hắn cũng đã leo lên hàng ngũ [tá cấp] thậm chí đặt nửa chân vào [ đê cấp ]

Nếu nói là do tập luyện, có người dạy như garp thì hiển nhiên trưởng thành nhanh, đúng một phần là như vậy, thế nhưng nên nhớ là tập luyện cũng chỉ tối ưu và tăng tốc độ phát triển sức mạnh, kỹ năng thế nhưng thứ để bồi dưỡng cơ thể sau hàng loạt lần tập mệt mỏi như địa ngục đấy, các cơ muốn mạnh lên thì phải tự phá rồi lại dần phục hồi, đó là bản chất cơ bắp

Vậy thì nếu như cứ tập luyện địa ngục như thế thì cuối cùng không phải đón nhận đến là mạnh lên mà là kiệt sức suy yếu mà chết

Từ đó suy ra là thứ mà một cường giả mạnh lên và phục hồi nhanh chóng hiển nhiên phải là loại thuốc hoặc loại đồ bổ nào đó

Trước đây vài tháng, Asdeus đã thử so sánh năng lượng, các chất tốt cho cơ thể qua thịt của một con cá thông thường cùng với một con thủy quái mà ngư dân may mắn đánh bắt được, qua thí nghiệm đã kết luận được, thịt của con vật càng mạnh mẽ thì năng lượng nó cung cấp càng lớn

Và cuối cùng hắn cũng tìm đươc phương pháp vực dậy nền kinh tế của cả vương quốc này

Một vương quốc muốn giàu có không chỉ là vị trí địa lý phù hợp mà còn bản sắc riêng của vương quốc đó mang lại lợi ích gì cho các thương nhân

Và lợi thế của Prudent là gì? Không có gì ngoại trừ vị trí quá xấu, đến nỗi nằm ngay ranh giới của vành đai tĩnh lặng và Biển Nam, nếu nói việc gần ổ vua biển như vành đai tĩnh lặng là địa ngục với các thương gia và cả người dân ở thế giới này

Thì đối với Asdeus, vua biển người khác không dám giết nhưng hắn dám!! Theo góc nhìn của hắn thì vua biển cả người là kho báu

Chưa kể lớp da có thể chế tạo quần áo, răng cùng xương cũng có thể chế vũ khí, thịt lại chứa nồng đậm năng lượng cho cơ thể thì không nói đến trong cơ thể mỗi con có thể chứa các loại báu vật gì ít ai biết được

Asdeus có cơ sở để hy vọng, bởi vì vua biển gần lảng vảng ở xung quanh nơi này độ lớn cũng không cao lắm, theo lịch sử văn ghi chép ở trong vương quốc thì con cao nhất là 60m con bình thường là 30m trở lên, mà hơn 30m là độ lớn của con quái vật bò sữa, thú nuối của Arlong ở biển đông

mà lúc luffy ra biển xử lí dễ dàng con bò đó thì lực chiến theo Asdeus đánh giá thì cũng chỉ tiệm cận [ trung úy] mà thôi, từ đó cũng suy ra được muốn xử lí con 60m thì thiếu tá thậm chí đại tá mới có khả năng

nghĩ đến đây Asdeus liền mỉm cười

“Nói đến vị diện chi tử lần này, monkey D luffy, hắn đúng là một tên bật hack nha, cứ sau mỗi trận chiến thì lực chiến của luffy như được tăng lên một tầm cao mới vậy”

luffy hấp thụ năng lượng từ thịt cực kỳ nhanh, đó cũng là lí do luffy lúc nào cũng thèm thịt, bởi vì phát triển quá nhanh nên cần có nhiều năng lượng để hấp thụ cũng bởi vì để ý vấn đề này nên Asdeus mới đem chú ý đến thứ mà người bình thường ở đây ít khi nhìn vào, là thịt

“Không chỉ có mỗi thịt, ta cũng nên nhìn vào các đất nước bên cạnh nữa, hừm, còn về nhân tài, theo trí nhớ của mình thì vũng biển này cũng có khá nhiều nhân tài cũng số lớn trái ác quỷ có tiềm năng nha”

Như nằm nghỉ đầy đủ, Asdeus liền đi đến sân tập, như mọi ngày Asdeus bắt đầu rèn luyện bản thân như thường lệ

Sân tập vẫn như thường lệ nhưng chỉ khác là bây giờ có thêm một người đứng đấy

“ Để ngươi chờ lâu rồi, Ama”

Người đàn ông liền cung kình trả lời

“Thần cũng chỉ mới đến thôi thưa bệ hạ”

Asdeus chỉ gật đầu, cầm kiếm lên rồi lao thẳng về phía Amaa

Giống như thường ngày, Amaa cũng hết sức mà phản kháng lại

Đúng vậy, là phản kháng, nếu lần đầu tiên chiến đấu với nhau thì Amaa có ý nhường vị vua trẻ này, nhưng cũng chỉ được vài khắc, sự nhường nhìn ấy suýt nữa lấy đi cái tay cầm kiếm của chính hắn

Asdeus là ai ? là vị vua dẫn dắt hàng tỷ quân đội chinh chiến, là sinh vật mạnh mẽ nhất đứng trên đỉnh của các sinh vật

Tuy sức mạnh của Asdeus bây giờ cũng chỉ là [ trung sĩ ] nhưng kiếm thuật của hắn cũng đủ để rút ngắn khoảng cách của [ Úy] và [sĩ]

Chưa kể

“Amaa, đừng mất tập trung, ta bắt đầu sử dụng [ bán nhân hóa ] đây “

“Vâng, đến đi”

……………………………………

Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi qua, và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, từ những áng gió cuối thu, thời đại mới bắt đầu

Asdeus trong bữa ăn, ánh mắt vô thức mà nhìn lên hình ảnh có trên tờ báo, đôi tay như săn lực lại, ánh mắt như lửa bốc lên, cơ thể như có thứ vô hình năng lượng khởi động

Giọng nói hào hứng mà cưới lớn

“HAHAHA, Roger, vua hải tặc, ka ha ha ha, thời đại mới, thời đại hải tặc mang tên ngươi cuối cùng cũng bắt đầu rồi a, ka ha ha ha ha”

Năm 1498, vua hải tặc Gol.D.Roger bị tử hình, cùng năm đó, kỷ nguyên của hải tặc cũng chính thức bắt đầu!!!