One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 11: Xâm chiếm



Quạc Quạc Quạc

Những con chim hải âu rải rác những tờ báo đi khắp bốn biển, bầu trời trong xanh lại mang đầy rẫy hiểm nguy cứ thế mà tiếp tục hoạt động như quy luật từ lâu

Biển Nam, đảo Prudent, cung điện hoàng gia

Một đứa trẻ chiều cao cũng tiệm cận 1m6 đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, ánh mắt hờ hững liếc nhìn bốn phía

Theo ánh mắt của hắn, 2 bên đông đảo các quan thần đồng loạt quỳ xuống

“Asdeus bệ hạ!!!”

“Đứng lên đi “

“Tạ bệ hạ”

Vô Khương ánh mắt lần nữa liếc nhìn qua lại giữa các đại thần, toàn những gương mặt quen thuộc

“Buổi họp định kỳ hàng tuần, chính thức bắt đầu đi”

Như thường lệ, bebm cung kính bước ra, bắt đầu nói

“thưa bệ hạ, đã nửa năm khi vua hải tặc Gold Roger tử hình, theo đó là cướp biển cùng hỗn loạn xảy ra khắp nơi, theo thần tìm hiểu được thì không chỉ riêng biển nam chúng ta mà khắp 4 biển đều đang xảy ra tình trạng tàu hải tặc tăng mạnh”

Asdeus nghe vậy cũng không bất ngờ gì nhẹ hỏi

“Xung quanh chúng ta thì sao?”

Bebm như nắm rõ thông tin trong tay, lưu loát mà trả lời

“Theo như nguồn thông tin thần điều tra được thì chỉ mới nửa năm đây, 8/10 vương quốc phụ thuộc Shenlong liên tục bị hải tặc quấy phá, và nặng hơn là Shenlong quốc vẫn đang trong tình trạng giằng co với mấy băng hải tặc lớn đang có xu hướng làm thành một liên minh cướp thương thuyền, chỉ có vương quốc của chúng ta ít khi có thương thuyền và có nhiều quái vật biển nên bọn chúng không chú ý đến”

“Còn vương quốc còn lại ?” Asdeus bắt đầu hứng thú hỏi lại

Bebm hiểu ý Asdeus liền vừa cười vừa trả lời

“Bẩm, vương quốc Mero cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, tuy vẫn có vài lần hải tặc ghé đến nhưng không xảy ra thiệt hại quá nghiêm trọng”

Nhưng đáp lại hắn không phải là Asdeus, mà chỉ nhìn thấy vị quốc vương thế mà chống cằm nhìn vô định, ngón tay vô thức đánh nhẹ trên vương tọa

Thấy vậy, bebm cùng các cận thần cũng không dám làm gì, chỉ yên lặng chờ đợi

Đột nhiên Asdeus lên tiếng

“Ama, bebm, các ngươi nghĩ sao về hoàn cảnh hiện nay”

Bebm chần chờ đôi chút nhưng Ama đã trả lời ngay

“Khi vua hải tặc tuyên bố Onepiece, thời đại hải tặc diễn ra, hàng loạt băng hải tặc ra đời mà tứ hải chính là nơi bọn hải tặc tích trữ của cải, nhân lực, tài sản để tiến vào Grandline, phải nói những năm này sẽ là những năm thế giới náo loạn nhất”

Ngay khi Ama vừa nói xong, bebm nối tiếp

“Như Ama-sama đã kể trên thì vùng biển của Shenlong bây giờ cũng đang gặp khó khăn rất lớn, đất nước càng lớn càng giàu thì của cải nhân lực càng nhiều, đó cũng là lí do vì sao ShenLong dù cường đại nhưng cũng bị các hải tặc thi nhau đánh cướp

Vì thời đại này hải tặc nối tiếp hải tặc ra biển, vì vậy so với grand line thì tứ hải còn lớn hơn đương nhiên số lượng hải tặc sinh ra cũng lớn hơn mấy chục lần”

Asdeus nghe 2 bên nói và trả lời, hắn hài lòng gật đầu, tiếp lời

“Đúng vậy, thời đại được vua hải tặc mở ra, hỗn loạn triền miên, và tứ hải thời kỳ đầu của thời đại hiển nhiên là sóng gió nhất, hải tặc từ lớp này đến lớp khác, triền miên không dừng

Như báo cáo ngươi vưa gửi ta, Shenlong vương quốc chỉ vừa mới diệt mấy băng hải tặc xong, hôm sau lại được ghé thăm

Nhưng, đó là cơ hội của chúng ta!!!!”

Nghe đến câu này, 2 mắt của cả 2 người Bebm và Ama đều sáng ra

“ShenLong luôn là vương quốc lấy giao thương làm chính ,với việc hải tặc quấy nhiễu tấn công thì quốc lực đang giảm đi nhanh chóng, hơn nữa bởi vì ánh mắt của tất cả đều hướng đến hải tặc

Tuy nhờ sản xuất và săn bắn được vua biển, số tiền kiếm được cũng khá lớn thế nhưng vị trí địa lý của hòn đảo này dù hời đến thế các thương nhân cũng chỉ những người gan lì mới dám đến, cộng thêm đúng là tuy không có hải tặc tấn công thì thường dân cũng phải thỉnh thoảng chịu cảnh đám quái kia lên bờ hoặc tấn công thuyền

Từ đó, ta nhận ra là, đến lúc đời đô”

Nghe xong Asdeus nói, chúng thần xung quanh nhanh chóng quỳ xuống

“Mọi việc thuận theo bệ hạ quyết định”

Asdeus hài lòng nhìn đám quân thần phía dưới

Bồi dưỡng những thuộc hạ thuận theo ý mình nhưng có thể đóng góp ý kiến nếu cần thiết, và trên hết là không có một suy nghĩ chống cự nào trong đầu

Đa số những người ở đây đều là đại thần hoặc những vị quan chức mà Asdeus bồi dưỡng cho tương lai đảm nhiệm những chức vụ quan trọng, vì vậy trước khi đào tạo thì hắn đầu tiên huấn luyện sự trung thành, tẩy não, vì vậy ngoại trừ Bebm và Ama độ trung thành tiệm cận 100 ra thì chỉ cần người ở trong cái cung điện này bất kể quan thần hay thị nữ, hộ vệ, độ trung thành đều từ 80 trở lên

“Tốt, Bebm, tình báo thu thập từ vương quốc Mero như thế nào?”

Bebm hào hứng mà nói

“Thưa bệ hạ, quần đảo Mero trước kia cũng tương tự như vương quốc chúng ta trong quá khứ, thay vì nói tương tự thì phải nói là còn tàn tạ hơn, đa số người dân ở đấy sinh sống bằng cách săn bắn cùng hái lượm, ít giao thông trao đổi hàng hóa với các nước, các thương thuyền

Theo như những lần chúng ta tiếp cận bọn họ thì vương quốc Mero này sinh hoạt theo cách khá là tiền sử, nông nghiệp cực kỳ kém phát triển, bù lại bọn họ mỗi người đều cực kỳ khỏe mạnh, chuyên săn bắt dã thú, hoang dã cực kỳ

Dân số chỉ vào khoảng 10000, mỗi cá thể đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, vũ khí sử dụng thô sơ, chỉ có giáo làm từ gỗ cùng các thanh kiếm đến từ những lần ít ỏi giao thương

Bởi vì hoàn cảnh của đảo này nên Shenlong vương quốc cũng chỉ trên danh nghĩa thu nó làm nước chư hầu, còn vê việc cống nạp thì quốc vương Shenlong cũng chỉ đòi một ít gỗ rừng hay thú vật quý hiếm, dường như hắn cũng bỏ lơ đi hòn đảo sinh tồn nguyên thủy như này”

Asdeus không biểu tình, tiếp tục hỏi

“Địa lý, hoàn cảnh, hải vực như nào”

Như nắm cả Mero đảo trong bàn tay, Bebm tiếp tục

“Đảo quốc Mero tọa lạc ở giữa vùng biên của vành đai tĩnh lặng cùng vùng trung tâm của Nam Hải, khí hậu ôn hòa, bốn mùa một năm, vùng biển xung quanh cực kỳ êm ả, nguồn ngư sản dồi dào cùng với ít quái vật biển

Cả hòn đảo như một pháo đài di động được tạo nên từ chính hồn đảo, cả tòa quốc đảo giống như một tòa thành trì, tường thành chính là một vòng dãy núi lớn, tuy cao, cứng cáo nhưng nó lại bành ra bên ngoài không khuất ánh sáng từ bên ngoài, để vào đảo này chỉ có 1 cái cồng lớn duy nhất, đi xuyên qua khe lớn được tạo từ 2 vách núi

Dễ tưởng tượng thì nó giống như một cái nón lá, và nó chỉ có 1 lỗ thủng duy nhất để đi vào”

Hài lòng với sự cẩn thận cùng thu thập thông tin quá tốt, Asdeus hài lòng mà nhìn Bebm

Qua phân tích của Bebm thì đảo Mero chính xác là hòn đảo dễ thủ khó công, trên hết bởi vì dân ở đấy chủ yếu tự sản xuất tự ăn, chứng tỏ nó cũng là một nơi không thiếu lương thực, hơn nữa bởi vì cơ thể khỏe mạnh của người ở đấy cũng chứng tỏ rằng khí hậu của Mero đảo là cực tốt

Trên hết, bởi vì cả hòn đảo được bao quanh vởi nham nhở các dãy núi to lớn, chỉ cần đầu tư tiền bạc vào, hiển nhiên nó sẽ trở thành pháo đài trên biển với hỏa lực cùng phòng thủ cực mạnh, có tính chiến lược cao

“Ama, quân đội như thế nào”