One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 12: Đảo Golden



Nghe Asdeus gọi tên mình, Ama liền cung kính đi ra, Bebm biết ý cũng nhẹ nhàng vào lại hàng

“Thưa bệ hạ, theo trưng binh cùng huấn luyện thì quân số của chúng ta đã vượt qua 3000, mỗi binh sĩ đều cực kỳ tinh nhuệ, đạt đến [ trung sĩ ] cấp, có thể một người chọi 10 người!!!!”

Bởi vì Asdeus trở thành vương của vương quốc này, vì vậy tiềm lực của những người trung thành với hắn sẽ được nâng cao, huấn luyên sẽ nhanh hơn, thể chất và độ thông minh cũng vậy

Kết hợp với phương pháp huấn luyện quân tinh nhuệ của Asdeus lấy ra từ trong quá khứ, trong vòng nửa năm đã trở thành [ trung sĩ] đã cực kỳ ghê gớm

Nên nhớ rằng quân đội của những vương quốc bình thường đa số sức chiến đấu chỉ là [ dân thường ], những cường quốc cũng chỉ đạt đến [ hạ sĩ]

Với cường độ như này thì binh sĩ của Asdeus cũng ngang bằng với binh sĩ bình thường của Hải quân, hiển nhiên hải quân cường đại

Con quái vật khổng lồ như hải quân hiển nhiên huấn luyện cùng bồi dưỡng là cực kỳ tốt, được huấn luyện bài bản từ trẻ, được giáo quan có kinh nghiệm chỉ dạy, không lạ gì khi binh sĩ bình thường của họ đạt đến trình độ như [ thượng sĩ], còn nâng cao hơn thì Asdeus nghĩ rằng dù hải quân đi nữa thì cũng khó để toàn quân [ Úy cấp], bởi vì [ Úy cấp] đã là tinh nhuệ, 1 mình cũng có thể treo lên đánh 100 tên [ sĩ cấp] rồi

“Tốt, chiến thuyền như thế nào”

“Bởi vì bệ hạ giao phó, 3 đại chiến thuyền đã hoàn thành, mỗi thuyền có thể chứa 500 người”

Nghe vậy Asdeus cũng cau mày lại

“Hơi nhỏ, nhưng không sao, ta cũng không tính công chiếm đánh thẳng mặt với Mero vương quốc”

Suy tư một lúc, Asdeus liền nhìn Bebm

Bởi vì vương quốc hiện tại còn rất nhỏ, nên công việc xử lí một việc khá ít, vì vậy một quan kiêm nhiều chức là điều bình thường lúc này, Bebm cũng kiêm cực kỳ nhiều chức vụ

“Bebm, tung tin cho đám hải tặc rằng, trên đảo Mero đang có một mỏ vàng”

Bebm nghe vậy liền cau mày một chút, đóng góp ý kiến

“Thưa bệ hạ, đảo Mero đã tồn tại từ lâu, nếu như tung tin rằng đảo quốc đó tự nhiên có một mỏ vàng, nó có qua đáng ngờ hay không?”

Hiển nhiên không phải ai cũng ngu, chỉ cần tung tin là có người tin, dễ thế thì cuộc sống sao khổ đau được

Asdeus hài lòng nhìn Bebm

“Đúng vậy, nhưng chúng ta tung tin thêm, bởi vì Mero vương quốc ít tiếp xúc với bên ngoài, một bên là nguyên thủy, nhưng cũng vô hình chung khiến cho thông tin đảo quốc này trở nên mờ mịt so với bên ngoài, trên hết, hải tặc nha, bọn hắn không ngu nhưng hiển nhiên là không khôn rồi, với đám cần lượng tài nguyên, kể cả vàng kim để có vốn tiến vào grandlien

So với chia một chén canh với các băng khác khi công chiếm nước lớn như Shenlong thì việc đánh vương quốc nhỏ như Mero càng tốt hơn, một bên là để xem mình có may mắn lấy được hay không, dù tin là giả đi nữa thì cướp một vương quốc nhỏ cũng lời được đôi chút, còn có thể cướp người tiếp nạp thành viên

Mang tâm lý là thế, vì vậy, ngươi phân phó chỉ rỉ thông tin với 2 băng vừa sức với cái vương quốc này, nên nhớ, số lượng phải ít hơn 4 băng”

Bebm hiển hiển nhiên hiểu ý của Asdeus, cung kính mà lui

Ama cũng bừng bừng hào khí, như muốn huấn luyện nặng thêm cho quân lính, chuẩn bị cho chiến tranh,

Cả bầu không khí của đại điện như nóng bừng lên, các quan đại thần càng muốn sung sức chuẩn bị, bởi vì, đây là lần đầu tiên, vương quốc bọn hắn tổ chức chiến tranh mở rộng lãnh thổ, lãnh thổ càng lớn, tiền vào càng nhiều, hiển nhiên quyền lực của chính bọn hắn lại càng tăng

Quét mắt khắp đại điện, Asdeus mỉm cười

“Được rồi, hôm nay cứ thế đi, kế hoạch triển khai vào tháng sau”

Nói xong, Asdeus liền bắt đầu rời đi

------------------------------

Đảo Ginko

Ginko đảo, trước kia là địa bàn của một gia tộc mafia nổi tiếng, nếu nối từ Prudent đảo đến Mero là một đường thẳng thì Ginko chính là điểm nằm trên đường thẳng đấy, tuy hơi lệch một ít nhưng nếu nối 3 đảo lại thì ta được một tam giác lớn với cạnh huyền là từ đảo Prudent đến Ginko

Là một hòn đảo khá lớn, thời tiết ôn hòa, vùng biển yên bình thế nhưng điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của nó chính là vị trí địa lý

Vị trí địa lý của Ginko cực kỳ đẹp, nó ở trên con đường của rất nhiều con đường giao thương lớn, tuy vẫn khá xa so với trung tâm của biển nam, thế nhưng lợi thế ở an bình cùng với vùng biển ít khi xảy ra bão lớn, hơn nữa Shenlong quốc cũng là một vương quốc giao thương hút thương gia vì thế nên hòn đảo không mấy khác lạ này lại trở thành những điểm nóng của các gia tộc mafia lớn

Đó cũng là lí do sao nó cũng là nơi hải tặc tấn công đầu tiên và đặt trụ sở của mình ở đây, đương nhiên chỉ cần trong phạm vị hòn đảo thì nghiêm câm cướp bóc cùng đánh thuyền, dễ hiểu vì đây chính là nơi tập hợp của mafia và hải tặc, mafia thì buôn bán còn hải tặc đương nhiên là nơi bổ sung các vật tư

Hơn nữa, bởi vì nơi này chính là nơi tâp trung các tổ chức tội phạm, các phần tử ác, vì vậy nên các vương quốc xung quanh cũng không dám động chạm nhiều, đến cả Shenlong quốc gia lớn như thế từng nhỏ dãi vì miếng bánh lớn như thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn nó ngoe nguẩy trước mặt mình

Trướng kia đã ác liệt như thế mà bây giờ thời đại hải tặc nổi lên, độ hung ác cùng ngang ngược của ác đảo này càng vang xa, tuy như thế đi nữa thì luật lệ không tấn công thuyền người ở xung quanh hòn đảo này vẫn không đổi

Lúc này, trong một tòa nhà lớn ở vị trí khá đẹp của hòn đảo, riêng vị trí ngôi nhà to lớn cùng vị trí khá đẹp cũng đã hiển hiện rõ địa vị của chủ nhân của nó

Băng hải tặc hổ vàng, dẫn đầu bởi hổ vàng Tiyel, dưới trướng hắn chính là 3 con thuyền lớn với tổng số thuyền viên gần 500 người, tiển truy nã 76 triệu beli

Một trong những đầu sỏ của đảo Golden, với con số 56 triệu beli khi chỉ ở các vùng biển ngoài càng chứng minh thực lực của hắn đã không kém

Nên nhớ rằng dù đã vào lúc luffy ra biển đi nữa, khoảng thời gian mà các hải tặc được xem là hùng mạnh nhất trong thời đại đại hải tặc đi nữa thì số tiền như này cũng được xem với tiệm cận siêu tân tinh, nhất là tên này còn chưa bước vào grand line

“Tin tức có chính xác không?”

Một người đàn ông cao gần 4m, cơ bắp cuồn cuộn cùng khuôn mặt hung ác nhìn thẳng vào tên đang quỳ trên đất mà âm trầm hỏi, đôi tay không quen vuốt ve những người phụ nữ xung quanh đang nằm ngay cạnh hắn

Tên kia thì vô thức bị hổ vàng dọa cho run lập cập, đôi chân không dám cũng không có sức mà đứng lên, quỳ thế mà run nói

“Vâng thưa ngài, thuộc hạ đã xác nhận thông tin với các tổ chức hắc điếm về thông tin, bọn hắn xung xác nhân rằng hòn đảo kia quá mức bài ngoại, thế nhưng mỗi khi có đoàn thương thuyền trao đổi thì bọn hắn chỉ lấy vàng ra để đổi”

Nếu Asdeus có mặt ở đây thì ăn cũng ôm bụng mà cười, một hòn đảo bài ngoại ít tiếp xúc với bên ngoài, một năm chỉ trao đổi hàng hóa vài lần, thì thử hỏi bọn họ lấy đâu ra beli để trao đổi cơ chứ, vì vậy bọn họ phải lấy thứ tương đương như vàng hoặc các bảo vật rồi, tuy tin tức mỏ vàng Asdeus cũng không biết có đúng hay không trên hòn đảo này, nhưng đúng là mỗi lúc giao thương với bên ngoài thì bọn họ đều dùng vàng để trao đổi