One Piece: Ta là Yaki

Chương 368: Ba Cuộc Gọi



Chương 88: Ba Cuộc Gọi

Sau một lúc, Yaki hướng về Lão Z hỏi.

“Vậy lão có câu trả lời chưa? Nếu đồng ý, chúng ta sẽ ở lại hòn đảo vô danh phía trước một tháng. Sau một tháng, mỗi người một ngả, hoặc là lão có thể đến Wano, cùng đánh nhau với Tứ Hoàng?”

Lão Z nghe hỏi mà trầm mặt, nhưng lần này trầm mặt không lâu thì lão liền nói.

“Tốt, ta sẽ huấn luyện cho các ngươi một tháng. Có điều…”

Lão nói tới đây thì dừng một chút mới nói tiếp…

“Sau khi nghe câu chuyện của Wano, ta quyết định mục tiêu tiếp theo của Hải Quân Neo là giúp người ở đó có được tự do. Vì thế,...”

Lão nói đến đây thì bị Yaki cắt ngang nói.

“Lão không đủ sức cùng Tứ Hoàng chiến đấu lúc này. Không phải tôi đánh giá thấp lão nhưng lão đã có tuổi, thể chất cũng yếu đi, đối đầu với Kaido, nếu thất bại, người theo lão cùng người dân Wano sẽ phải chịu chết mà thôi.”

“Vậy ngươi muốn ta làm gì?”

Không hiểu vì sao, lão Z lại hướng Yaki hỏi. Câu hỏi cũng khiến Aokiji bên cạnh kinh ngạc đến há hốc mồm. Một kẻ ghét Hải Tặc như thầy của hắn lại đang hỏi Hải Tặc làm gì, nói đúng hơn là chuẩn bị liên mình cùng hải tặc đánh Tứ Hoàng.

“Bọn tôi cần thông tin về Tứ Hoàng Kaido, sức mạnh và băng của lão. Trên đảo Wano có bao nhiêu kẻ theo Kaido và tình hình chi tiết trên đảo Wano. Trận chiến này, sẽ là một một trận chiến chính diện thách thức Tứ Hoàng. Bọn tôi sẽ dẫn theo liên minh của mình đánh thẳng đến Wano…”

Yaki vừa dứt lời thì đám người Luffy kinh ngạc, bọn hắn chưa biết đánh với Tứ Hoàng thế nào thì Yaki đã quyết định rồi, đánh chính diện luôn mới ghê.

“Hahaha… Nghe thú vị đấy!!”

Luffy cười lớn hưng phấn. Gì chứ đánh nhau, đánh với kẻ mạnh, hắn rất thích.

“Được, vậy thì Hải Quân Neo sẽ giúp ngươi tìm hiểu các tin tức cần thiết. Lúc ngươi tấn công đảo Wano, bọn ta sẽ cùng đi… Hahaha… Đến tuổi này còn có thể đánh cùng Tứ Hoàng, chả có gì hơn nữa!!”

Lão Z cười lớn sảng khoái.

“Anh Yaki, ốc sên truyền tin.”

“Ừ, cám ơn em, Chopper!!”

Yaki cười nói với Chopper vừa đưa ốc sên truyền tin đến. Mà không phải một con mà là ba con ốc sên truyền tin, ba loại ốc sên đặc biệt, loại ốc sên này sẽ không thể bị nghe lén hay dò ra vị trí.

“Ring… Ring… Ring!!”

“Alo… Yaki phải không? Lâu rồi không gặp!!”

Nghe thấy giọng nói này… Yaki liền nở một nụ cười rồi nói.

“Ờ… Tóc đỏ… Tay mọc lại chưa?”

Yaki vừa dứt câu thì cả đám người bên cạnh đều há hốc mồm. Bọn hắn không thể tin được, bên kia ốc sên lại là một trong Tứ Hoàng của biển cả. Một kẻ tàn tật nhưng lại là kẻ có Haki đáng sợ nhất, Shank Tóc Đỏ. Trong sự kinh ngạc của mọi người, cuộc trò chuyện của Yaki và Shank tiếp tục.

“Hahaha… Ta đâu phải tắc kè, mọc lại đuôi sau khi bị đứt được… Vậy ngươi gọi chắc có chuyện gì rồi phải không?”

Bên kia ốc sên, tiếng cười của Shank truyền đến cùng với câu hỏi nghi ngờ của hắn…

“Đúng thế… Trò chơi bắt đầu… Mục tiêu đầu tiên của bọn tôi là Kaido ở Vương Quốc Wano. Tôi cần anh giữ chân Râu Đen không đến đó. Nhiệm vụ dễ phải không?”

Yaki cười nói như không có chuyện gì nhưng người nghe đều sửng sốt. Đến cả Shank bên kia ốc sên cũng sửng sốt. Cằm chân tứ hoàng đấy, không dễ đâu thế nhưng hắn vẫn đáp.

“Tốt… việc nhỏ. Vậy lúc nào.”

“Khoảng mấy tháng nữa. Anh sẽ nhận được tin tức sớm thôi!!”

“Tốt… Tôi chờ tin của cậu!!”

“Cụp…”

Tiếng ốc sên tắc máy xuất hiện, lúc này, mọi người ở đây mới tỉnh táo lại. Luffy liền lao lên hỏi.

“Là Shank phải không?”

“Đúng thế!!”

Yaki cười đáp không do dự, sau đó, hắn lại vỗ vai Luffy đang hưng phấn nói.

“Bây giờ không phải lúc cậu gặp Shank hay nói chuyện với Shank. Nhưng sẽ sớm thôi!!”

“Ờ.. Tớ biết!!”

Luffy lấy cái Mũ Rơm xuống cười nói.

“Ring.. Ring… Ring..”

Tiếp tục, tiếng ốc sên kêu lên lần nữa.

“Alo… Yaki phải không?”

Bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, có chút lạnh lùng nhưng chỉ nghe nói thôi, mọi người đều biết người bên kia là một người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực.

“Yoh, Dragon… Lần đầu chúng ta nói chuyện nhỉ!?”

Yaki cười nói vào ốc sên kia.

“Ờ… Là bắt đầu rồi sao..?”

Dragon bên kia hỏi.

“Ờ.. bắt đầu… Mục tiêu lần này có chút lớn. Là Kaido, lão đang chiếm giữ Wano. Băng bọn tôi sẽ cọ lão, ông gửi người đến trợ giúp đi, giải phóng Wano. Trong khi đó, Hải Quân cũng sẽ chú ý đến bên này, ở các vùng biển khác, quân cách mạng cũng có thể bắt đầu rồi đó.”

Yaki cười nói vào trong ốc sên, dù là cười nhưng ánh mắt hắn lóe lên sự sắc bén và lạnh lùng.

“Tốt lắm. Tôi sẽ gửi người đến. Tôi đã nghe về hòn đảo Wano nhiều rồi. Cuối cùng cũng có thể đưa tay đến Tân Thế Giới rồi…Hahaha!!”

Dragon hưng phấn cười lớn vào ốc sên truyền tin. Sau đó liền cúp máy, lão cũng chả cần hỏi thời gian bởi vì tai mắt của lão có mặt ở khắp mọi nơi. Khi băng Mũ Rơm trên đường đến Wano, ngươi của lão cũng đã có mặt ở đó.

Trong lúc này, mọi người ở trên thuyền đã chết lặng, hai cuộc gọi, một cho Tứ Hoàng, Shank. Một cho người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới, Dragon, kẻ cầm đầu quân cách mạng.

“Ring.. Ring… Ring…”

Mọi người lúc này đã chết lặng thì tiếp tục tiếng ốc sên truyền tin vang lên.

“Fufufu… Yaki, mới đó đã có chuyện. Giờ ngươi định phá hủy chỗ nào đây?”

“Doflamingo, giọng cười của ngươi khiến ta khó ưa thật. Mà ngươi đã gặp Buggy chưa?”

“Rồi… Bọn ta đã liên minh. Ta cũng đã liên lạc được với đám con của Râu Trắng. Bọn hắn cũng đã chọn liên minh…Fufufu… Không nghĩ đến, dù đã thất bại, ta lại tham gia chuyện vui thế này đấy.”

“Bình tĩnh nào Doflamingo. Ngươi sẽ không thất vọng đâu… Ta muốn ngươi thông báo cho đội trưởng của băng Râu Trắng… chuẩn bị sẵn sàng đến Wano đánh nhau cùng Tứ Hoàng Kaido. Về phần Râu Đen, sẽ có Shank cằm chân bọn hắn.”

“Fufufu… Đúng là ngươi làm ta không thất vọng Yaki, mới đó đã nhắm vào Tứ Hoàng. Tốt lắm… ta sẽ thông báo cho bọn hắn.”

“Được… Hôm đó nhớ kéo theo Buggy cùng đồng bọn đến tham gia náo nhiệt.”

“Tất nhiên… làm gì thiếu ta được… FUFUFU!! Ờ… mà ngươi có đến tranh giành thứ kia không thế?”

Bỗng nhiên, bên kia ốc sên, Doflamingo trở nên nghiêm túc hỏi.

“Tất nhiên… ta sẽ lấy thứ đó trước khi đến Wano.”

Yaki cười nói.

“Fufufu… càng lúc càng thú vị. Ta muốn xem ngươi sẽ biến cái thế giới này thành cái gì?”