Thông tin truyện

Nương Tử! Nàng Bá Đạo Quá!!!

Nương Tử! Nàng Bá Đạo Quá!!!

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng rất tài giỏi, tài giỏi về mọi mặt, cho nên ai cũng chỉ dám nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ mà họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc có thể với tới. Nàng một tay che trời trong lĩnh vực kinh doanh, với chỉ số thông minh đạt tới trình độ cao vượt bậc so với những người khác. Hơn nữa, nàng còn nắm giữ sức mạnh tối cao, đứng thứ hai trong giới hắc đạo. Nàng tùy hứng, nàng làm theo những gì mà mình muốn, không ai có thể quản được nàng.


Nàng bá đạo, nàng nắm giữ mọi thứ trong tay, giống như một tiểu ma đầu khiến không có ai dám chọc giận. Thế nhưng, trong mắt mọi người là hâm mộ bao nhiêu thì trong mắt nàng lại tự khinh thường chính mình bấy nhiêu. Nàng không thể sống quá hai mươi lăm tuổi! Số trời đã định như vậy, đâu thể nào thay đổi được? Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã bị trúng độc. Đến hiện tại, độc đã ngấm sâu vào trong xương tủy, hòa lẫn vào trong những giọt máu đỏ tươi. Chỉ đáng tiếc, nàng chưa thể nào sống hết cả một quãng đời thanh xuân.


Cứ ngỡ mọi việc đi đến đây là hồi kết, nào có ai nghĩ tới đây tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Nàng xuyên không rồi! Tại đây, Phượng Hoàng chuyển mình, nàng lại một lần nữa tùy hứng.

Bình luận truyện