Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 52:Du thuyền (2)



" Không thể nào,du thuyền của cậu không an toàn"
Nam Dật chỉ đang câu giờ chờ Nhược Hy và Tần Hào bước ra.

Trác Thiên liền lên tiếng:
" Cho tôi gặp vợ tôi trước"

Kha Phong Lãnh ra dấu cho trợ lý dẫn con tinh ra.Thiếu soái phu nhân bước ra có vẻ không lành lặng,chân đã bị thương.

Đại thiếu soái tay nắm thành quyền tức giận không thôi.Hận không thể bâm Kha Phong Lãnh thành trăm mãnh ngay lúc này,anh phải kìm nén lại chờ cứu được vợ rồi tính sổ hắn chưa muộn.

Thần Vũ nhận ra tín hiệu đeo trên tai phát ra âm thanh,là tiếng của Á Đông:
" Thiếu gia chúng tôi đã nhìn thấy mọi người,sẵn sàng chờ lệnh"

Á Đông đi trực thăng theo sẵn sàng chi diện khi Thần Vũ cần.

Tiếp đó là đến giọng của Nhược Hy:
" Ông xã,hoàn thành xuất sắc "

Nghe 2 chữ ông xã êm tai gì đâu,mà anh lại cảm thấy có mùi nịnh nọt ở đâu đây.

Chưa nhận ra vấn đề,Thần Vũ đưa tay che miệng giả bộ ngứa cổ ho khan để trả lời cô:
" Giỏi lắm,bà xã "

Nhược Hy bên kia phát vào tín hiệu nói tiếp:
" Còn nữa,50% thuộc hạ đối thủ đã ra đi thanh thãn"

Thần Vũ bắt đầu nhíu mày tỏ ra không hài lòng,thì ra gọi ông xã là nịnh trước đây mà,sợ anh giận cái tội tự ý hành động.Hai người này sau hôm nay phải phạt nặng mới được.

Tần Hào thân thủ nhanh nhẹn,thêm học được cái tài phóng phi tiêu của Nhược Hy,hai người phối hợp mấy tên thuộc hạ của Kha Phong Lãnh trở tay không kịp.

Về phần phá mật mã ngăn chặn bom lần này lại không quá khó,Kha Phong Lãnh quá là xem thường đối thủ rồi,hắn ta không ngờ đến chuyện sẽ bị đánh úp vào ngay hệ thống vi tính trên du thuyền,cuối đời chưa từng một lần được thắng,thật đáng thương.

Tình thế đã rồi,nên Thần Vũ đành phối hợp tiếp với Nhược Hy và Tần Hào.
" Bà xã về nhà biết tay anh"

Nhược Hy bên kia cười tủm tỉm khiến Tần Hào hoang mang liền hỏi:
" Chị dâu nhỏ,sao lại cười"

Nhược Hy ngừng ngay nụ cười nói:
" Tôi và anh chuẩn bị tinh thần lên thớt "

Tần Hào đã hiểu ý,tội tự ý hành động thế nào cũng bị phạt,phạt cũng không sao,lần đầu cùng chị dâu nhỏ tác chiến cảm giác không tệ,với lại bị phạt cùng chị dâu nhỏ chắc không quá nghiêm trọng.

Tần Hào trả lời rất điềm nhiên:
" Lên thớt chưa chắc sẽ bị chặt mà "

Cả hai trở lại vị trí đột kích từng tên một,cứ tên nào lú đầu ra là ăn ngay phi tiêu vào yết hầu.Vũ khí là phi tiêu nên khi phóng ra không gây tiếng động quá lớn,bên ngoài không có khả năng nghe thấy.

Tình hình bên ngoài Thần Vũ đã đồng ý đổi du thuyền để cứu phu nhân thiếu soái.

Nam Dật cảm thấy khó hiểu,Nhược Hy vẫn còn bên trong sao Thần Vũ lại quyết định như vậy.

Trước ánh mắt nghi hoặc của Nam Dật, Thần Vũ gật nhẹ đầu ý bảo Nam Dật yên tâm,Nhược Hy sẽ không sao.

Hai bên bắt đầu trao đổi cho nhau,Nam Dật ra lệnh cho người của hắn ra khỏi du thuyền,một tên chạy vào thông báo kích hoạt bom,cái tên đó cũng được Tần Hào cho ra đi thanh thãn.

Nhược Hy ở trên tầng 1 ra ám hiệu cho Thần Vũ,lúc này Nam Dật cũng đã thấy Nhược Hy,anh lờ mờ hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cái tên trợ lý của Kha Phong Lãnh đi sau cùng áp giải phu nhân thiếu soái bị Tần Hào cho ăn phi tiêu vào đầu ngã xuống ngay,Tần Hào liền kéo phu nhân thiếu soái về phía anh,và bảo vệ cho cô.

Cùng thời gian với Tần Hào, Nhược Hy ở trên xả phi tiêu xuống thuộc hạ của Kha Phong Lãnh,vài người ngã xuống tiếp,Thần Vũ ra hiệu cho thuộc hạ tấn công.

Kha Phong Lãnh biết có động liền chửi bới:
" Chết tiệt"

Hắn ta liền mở chiếc áo bên ngoài ra,bên trong người hắn toàn là bom.Hắn ta lên tiếng:
" Ai muốn chết thì bắn đi,hôm nay bất quá chúng ta cùng chết,nào mau bắn đi"

Phía Cố Thần Vũ tạm thời cất súng vào đấu võ tay với người của Kha Phong Lãnh.

Kha Phong Lãnh đang cầm điều khiển trên tay đứng trên mũi du thuyền đối diện với Thần Vũ và Nam Dật,hắn ta trương ra bộ mặt khiêu khích.

Tần Trác Thiên đã đi đến chổ vợ anh ta thay cho Tần Hào.

Tần Hào nhanh chống lên tầng trên phối hợp với Nhược Hy liên tiếp xả phi tiêu xuống,người của Kha Phong Lãnh gục ngã lợp đợp.

Tầng 3 trên du thuyền của Cố Thần Vũ có 2 người là đệ tử của Nhược Hy,đang phối hợp với cô cùng xả phi tiêu xuống,thời gian chỉ tính bằng giây thuộc hạ của Kha Phong Lãnh không ai còn ý thức sống.

Kha Phong Lãnh chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra,hắn ta nổi cáu chỉa súng về phía Thần Vũ. Hắn ta giờ chỉ còn một mình,đang trông chờ du thuyền chi diện,nào đâu có thấy.

Du thuyền chi diện của Kha Phong Lãnh cũng đã đến gần,Á Đông có cơ hội ra tay rồi,3 chiếc trực thăng do Á Đông cầm đầu liền xả bom mini xuống du thuyền chi diện,du thuyền bị lủng,người trên du thuyền kẻ đã chết,kẻ bị thương,cả du thuyền trong thời gian ngắn đã chìm xuống đáy đại dương.

Á Đông tậc lưỡi đưa tay lên vẫy chào nói:
" Vĩnh biệt,nhớ lần sau nên chọn kỹ thủ lĩnh "

.......................

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Xin cảm ơn.