Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 51:Du thuyền



19 giờ tối mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng,Trác Thiên và Nam Dật cũng đã có mặt.

Thông qua báo chí Trác Thiên sớm đã biết Nhược Hy chính là cô gái giúp đỡ anh ở tiệc cưới.Và cô cũng là em gái thất lạc của người bạn tâm giao Lý Nam Dật.

Trác Thiên lịch sự chào Nhược Hy:
" Chào cô Hạ,chúng ta lại gặp nhau"

Nhược Hy vui vẻ đáp lại:
" Chào anh,Đại thiếu soái"

Chào hỏi cũng đã xong,tất cả lên xe theo hướng bãi biển mà đi.
Á Hiên lái xe, Nhược Hy và Thần Vũ ngồi phía sau,Trác Thiên và Nam Dật đi một xe,theo sau là một số thuộc hạ tinh anh của họ,tất cả đều có trang bị tinh tế.

Nhược Hy mặc trên người bộ đồ sát thủ do Thần Vũ chuẩn bị cho cô,mỗi lần theo anh cô đều mặt trên người,bên trong là lớp chống đạn tối tân nhất do chính anh thiết kế cho Á Đông trực tiếp làm.

Điều làm cho Trác Thiên thắc mắc là vì sao Thần Vũ lại đưa Nhược Hy theo cùng,biết cô ấy là sát thủ chuyên nghiệp,nhưng dù gì cũng là người cậu ta yêu họ lại sắp kết hôn,sao cậu ta lại cho theo đến nơi nguy hiểm như vậy.

Trác Thiên không hiểu,ngẩng ngơ suy nghĩ về vợ con mình,nếu là anh,anh sẽ không mang vợ theo,dù không mang theo, vợ anh luôn gặp nguy hiểm,nghĩ đến đây Trác Thiên theo vô thức lắc đầu.

Nam Dật tuy lái xe nhưng trạng thái của Trác Thiên,anh thấy rất rõ:
" Cậu nghĩ gì vậy,lo lắng cho vợ con à"

Trác Thiên bị nói trúng tim đen,anh trãi lòng với Nam Dật:
" Tôi rất lo lắng cho vợ con,nhưng tôi không hiểu sao tôi cố gắng bảo vệ cô ấy, ít cho cô ấy ra ngoài,cho người canh gác ở dinh thự 24/24 vậy mà vợ con tôi luôn gặp nguy hiểm "

Nam Dật vẫn đang suy nghĩ mấu chốt là ở đâu để giúp đỡ Trác Thiên.

Trác Thiên lại nói tiếp:
" Còn một điều tôi không hiểu, tại sao Thần Vũ cậu ấy lại đưa em gái cậu theo cùng,lần này rất nguy hiểm,sao cậu ấy lại để người phụ nữ cậu ấy yêu nhất theo cùng chứ,cậu ấy không sợ sao,tôi thì đang rất sợ vợ con tôi sẽ có chuyện "

Nam Dật nghe đến đây đã nắm được vấn đề,anh mở khóa từng khuất mắt của Trác Thiên.
" Là tin tưởng đối phương,với tính em tôi chắc chắn con bé sẽ không ở yên,còn về Thần Vũ cậu ta không làm gì cậu ta không chắc phần thắng,cậu ta muốn cho con bé học cách chống chọi với nguy hiểm,thà chủ động còn hơn thụ động"

Trác Thiên đã hiểu ra vấn đề,là do anh bao bộc vợ mình không rèn luyện cách tự vệ cho cô ấy, thế nên nguy hiểm luôn rình rập.

Nam Dật lòng dâng lên dòng suy nghĩ:Làm vợ Đại thiếu soái hay ông trùm thế giới ngầm cũng không dễ.

\_\_\_\_

Trong phút chóc đã đến bãi biển nơi du thuyền chất vũ khí có Á Hiên đang chờ.

Bọn họ đi chỉ một chiếc du thuyền thôi,du thuyền này của Cố Thần Vũ thiết kế có một không hai,là loại có thể trọng lớn nhất,chất đến hai lô vũ khí của Thần Vũ và Nam Dật.

Mọi người lên thuyền hết trừ nhóm người của Á Đông là ở lại,Á Đông còn có việc khác cần làm.

Du thuyền di chuyển ra giữa biển,nơi hẹn giao dịch với Kha Phong Lãnh.

Du thuyền đi được hơn 2 tiếng,cũng đã đi rất xa đất liền,hướng ngược lại cũng có chiếc du thuyền đang di chuyển gần họ.

Hai chiếc cặp với nhau động cơ đã tắt chỉ để du thuyền tự nhiên đi theo dòng nước.

Nhược Hy không xuất hiện mà ở trong một căn phòng nhỏ cùng với Tần Hào.Cô và Tần Hào còn việc phải làm,việc của họ là xâm nhập hệ thống vi tính ngăn chặn bom trên thuyền của Kha Phong Lãnh.

Để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra Nhược Hy và Tần Hào tự ý tìm cách sang du thuyền của đối phương,trực tiếp xử lý hai tên giữ máy vi tính điều khiển bom bên phía Kha Phong Lãnh.

Không ngoài dự đoán của Thần Vũ,Trác Thiên và Nam Dật,du thuyền của Kha Phong Lãnh có bom,hắn lại chọn bom hệ thống điều khiển bằng máy vi tính,hắn là muốn đối đầu trực tiếp với Cố Thần Vũ,hắn không tin lần này lại thua.

Bên ngoài lúc này hai bên đã gặp nhau,thái độ ngang tàn của Kha Phong Lãnh vẫn như ngày nào.
" Xin chào bạn cũ,lâu rồi không gặp 3 bạn"

Trác Thiên trực tiếp đi vào vấn đề:
" Bớt chào hỏi linh tinh,vợ tôi đâu"

Kha Phong Lãnh nhàn nhã trả lời,hắn ta có gì phải gắp:
" Thiếu soái phu nhân được chăm sóc rất chu đáo,yên tâm"
" Chúng ta có gì mà gắp nào,đến cũng đã đến nên hàn huyên tâm sự đôi chút đi chứ"

Thần Vũ và Nam Dật cứ nghĩ Nhược Hy và Tần Hào đang còn bên trong xử lý nên cả hai cùng câu giờ.

Thần Vũ lạnh lùng đáp:
" Cậu muốn nói gì "

Kha Phong Lãnh là do luôn thua trên thương trường,lĩnh vực nào cũng thua 3 ông lớn này, nên đã đâm ra hận,độ tuổi 4 người là bằng nhau,từng quen biết,nhưng dã tâm của Kha Phong Lãnh quá lớn,mới dẫn đến nội tình như hôm nay.

Kha Phong Lãnh đắc ý nghĩ mình chiếm thế thượng phong nên chẳng có gì là gắp ráp,hắn ta ung dung nói:
" Chúng ta đổi thuyền cho nhau,sau khi chuyển số vũ khí tôi cần đến nơi an toàn tôi trả lại cho cậu"

Nam Dật giả vờ như không phòng bị người phá bom:
" Không thể nào,du thuyền của cậu không an toàn "

.................

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Xin cảm ơn ạ.