Thông tin truyện

Nữ Phụ Vs Tác Giả

Nữ Phụ Vs Tác Giả
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại xuyên không, đã vậy lại còn bi thảm không thể nào bi thảm hơn, trở thành nữ phụ văn? Thôi rồi thôi rồi! Thảm rồi thảm rồi! Theo như kịch bản, nữ phụ chính là có cái kết bi thảm nhất, bị các nam chính và nàng nữ chính ức hiếp đủ đường, sống không bằng chết.


Ô ô, nàng rốt cuộc từ kiếp trước đã gây nên oan nghiệt gì mà kiếp này lại phải lãnh chịu hậu quả kinh khủng như vậy? Không được không được, tuyệt đối là không thể đi vào vết xe đổ của nữ phụ, nàng muốn phản công! Tác hợp cho nữ chính và nam chính đến với nhau, rồi sau đó chính mình cao chạy xa bay, như vậy có được hay không? A ha ha, nàng quả thực là thông minh vô cùng mà! 


Nam nữ chính, cầu xin hãy tránh xa nàng ra một chút. Nàng chỉ cần là cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời của họ thôi! Số phận bi thảm khiến nàng xuyên vào nhân vật nữ phụ chết giẫm của bà tác giả chết giẫm, cho nên đành phải cam chịu. Nhưng chí ít cũng không thể nào để mình mờ nhạt trong con mắt của những người khác được! Tại đây, nàng cũng đã tìm được cho mình một đấng phu quân. Đây có lẽ chính là duyên phận đưa nàng và hắn đến được bên nhau.

Danh sách chương

Bình luận truyện