Thông tin truyện

Nơi Ta chờ Em.....

Nơi Ta chờ Em.....

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Les hay Gay không phải là bệnh, mà là xu hướng tình dục đồng giới . Không là bệnh nên không chữa được, người ta sinh ra đã thế chứ không muốn thế, và les cũng không lây được, chỉ có những kẻ cố tình giả les, giả gay để kiếm lợi là xấu, đáng chê trách và đáng khinh bỉ thôi.  Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Dù là yêu khác giới, yêu đồng giới nam hay yêu đồng giới nữ. Tình yêu không phân biệt giới tính và tuổi tác!


Hoàng 20 tuổi, cậu ấm sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh lẻ nhưng nhưng vẫn chưa có nhiều va vấp với cuộc sống bên ngoài. Nó nhìn khá sáng sủa và hiền lành. Là con một nên được ba mẹ cưng chiều hết mực nên nó chẳng muốn tách ra ở riêng tẹo nào. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, ngày mà nó lo sợ nhất cuối cùng cũng thành hiện thực. Ba me không muốn nhìn cảnh nó lông bông mãi ở nhà với vài ba thằng bạn chí cốt mà bắt nó lên hà nội học. Nó cũng đành phải làm vừa lòng gia đình.


Ra ở riêng, cũng có bạn có bè. Không ngờ ngày kia lại va phải một người đàn ông. Đã vậy ông ta còn không xin lỗi chứ! Con người này thật quá đáng mà! Thật không ngờ ông chú ấy lại là chú của cô bạn thân? Chuyện cẩu huyết gì đây???


Bình luận truyện