Nỗi Đau Kẻ Yếu Thế: Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ

Chương 151: Kabedon



"Cuộc họp ủy ban lễ hội đã kết thúc, cảm ơn vì sự tham gia của mọi người."

Cuộc họp của các thành viên ủy ban lễ hội kết thúc với bài phát biểu của một thành viên Hội Học Sinh bước vào và tham gia giữa chừng.

"Haru-kun, chúng ta quay lại nhé?"

Reika giả vờ không chú ý đến ánh mắt của những học sinh khác đang nhìn cô như thể họ muốn trò chuyện và kéo tay Haruka. Vì cả hai nắm tay nhau nên họ tự nhiên nổi bật.

Haruka cảm thấy rằng sẽ không tốt nếu họ tán tỉnh nơi công cộng, vì anh vẫn chưa công khai mối quan hệ của mình với cô. Nhưng Reika dường như không bận tâm.

Reika rời khỏi phòng và đi về hướng ngược lại với lớp học của họ.

Ý định của cô rất rõ ràng, Haruka lặng lẽ đi theo cô với nụ cười gượng gạo.

"Đây có phải là con đường đúng không vậy?"

Chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn, nơi họ định đến đã nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Tòa nhà của trường đơn giản là quá lớn đối với số lượng học sinh lên tới 1.200.

Có một số phòng học trống không có mục đích cụ thể. Chúng thường được sử dụng làm nơi gặp gỡ hoặc để học sinh đi chơi.

Haruka ngẫu nhiên bước vào một lớp học cùng Reika và khóa cửa lại.

Ngay khi họ bước vào lớp học, Haruka lập tức ôm Reika từ phía sau và ôm cô vào lòng.

"Aaa... Haru-kun... ♡"

Má Reika đỏ bừng khi cô ngước nhìn Haruka với nụ cười trên môi.

Cô xoay người trong vòng tay anh để đối mặt với anh và kiễng chân lên và yêu cầu một nụ hôn.

Khi anh giữ Reika trên má cô, Haruka chiếm lấy môi cô.

Anh đặt một tay lên đầu cô để chạm vào tai cô.

Nhẹ nhàng chạm vào bông tai của cô bằng đầu ngón tay, anh trượt ngón tay và vuốt ve đôi tai mềm mại của cô.

"...Mmm ~ "

Hỗ trợ Reika khi cô nghiêng người cho một nụ hôn khác, Haruka tiếp tục trao nhau nụ hôn với cô.

"Em yêu anh, Haru-kun."

"Anh cũng yêu em."

"Hyaawaaa...!"

Khi Reika truyền đạt tình yêu của mình bằng một tiếng thở dài giống như đang thư giãn trong suối nước nóng, Haruka thì thầm những lời yêu thương vào tai cô. Điều này khiến cô hét lên một tiếng ngắn.

"Tiếng hét đó là kiểu gì vậy?"

"Đó là b-bởi vì..."

(Giọng của Haru-kun ngầu quá.)

Khi còn học tiểu học, Reika không thực sự hiểu tại sao bạn bè của cô lại ré lên nhiều như vậy khi họ nghe các diễn viên lồng tiếng và thần tượng nam yêu thích của họ. Nhưng bây giờ cô đã được khai sáng.

Giọng của Haruka hơi khàn và có phần trung tính. Nói một cách thẳng thắn, nó có thể được mô tả như một giọng nói "Ikemen".

Khi Haruka thì thầm những điều ngọt ngào của anh với một giọng lạnh lùng như vậy, não cô rõ ràng sẽ tan chảy.

Hai ánh mắt tách ra và khóa chặt vào nhau.

Reika nhận thấy Haruka đang đeo đôi khuyên tai mà anh đã mua chỗ cô.

Dù không phải ngày nào cũng vậy nhưng Haruka vẫn thường xuyên đeo đôi khuyên tai đó.

Reika phấn khởi đến mức tìm kiếm đôi môi của Haruka một cách hung hãn hơn.

Họ hôn nhau, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Khi họ tựa vào nhau, Haruka nhẹ nhàng đẩy Reika về phía sau, lưng cô chạm vào tường lớp học.

Khi Haruka áp tay vào tường để chống đỡ, Reika không còn nơi nào để trốn thoát trong vòng tay anh, và anh tham lam ngấu nghiến đôi môi cô.

Mặc dù Reika chưa có kinh nghiệm trước Haruka nhưng cô có thể nói rằng anh là một người hôn rất xuất sắc.

Reika nhận nụ hôn của Haruka trong khi cảm thấy lo lắng và không biết phải làm gì.

Dù kiên trì mời anh nhưng Reika vẫn cảm thấy xấu hổ và do dự khi chấp nhận tình cảm của Haruka ở trường. Mặc dù đã tan học nhưng bên ngoài vẫn còn sáng, và có khả năng có học sinh đi ngang qua khu vực này, mặc dù khu vực này tương đối vắng vẻ.

(Mình nên làm gì đây? Nếu anh ấy yêu cầu, mình không nghĩ mình đủ sức để từ chối.)

Khi hẹn hò với Haruka, người ta nên để ý đến hành động của Miyako và Ria.

Đặc biệt là Ria, người thường xuyên trốn học với Haruka và trở về với bộ dạng ẩm ướt và mệt mỏi.

Từ những gì Reika có thể thấy, rõ ràng là họ đang làm chuyện đó ở trường.

Cô đoán rằng ngay cả Shinku, người gây náo loạn ngày hôm đó, cũng có mong muốn mãnh liệt muốn lẻn ra ngoài và thân mật với Haruka vào thời điểm đó.

Mọi người khác đều đã làm việc đó rồi, nên sẽ ổn thôi nếu cô cũng làm như vậy.

Rào cản tâm lý như vậy đã được giảm bớt rất nhiều nhờ lối suy nghĩ như vậy.

Reika cảm thấy xấu hổ khi làm điều đó khi trời vẫn còn sáng, nhưng vì mọi người đã làm xong rồi nên cô cảm thấy mình không nên bị bỏ rơi. Nhưng nếu có người khác nghe thấy giọng nói của cô thì sao?

Cô không tự tin rằng mình có thể giữ giọng nói nhỏ xuống.

"Reika, chờ đã..."

Reika giật mình khi Haruka bất ngờ nói chuyện với cô.

Sau đó, cô nhận thấy thứ mình đang chạm vào bằng tay phải.

"Nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh không nghĩ mình có thể nhịn được nữa đâu..."

Nhận ra mình đang làm gì, mặt Reika lập tức đỏ bừng.

Trong lúc cô hôn Haruka ở trường, đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục hay không thì Reika đã dùng đầu ngón tay kích thích bộ phận nhạy cảm của anh để thằng nhỏ không bị héo.

Cô làm điều đó một cách vô thức.

"Aaaa, e-em xin lỗi..."

"Không sao đâu, lại đây."

Haruka ngồi xuống ghế và bảo Reika ngồi vào lòng anh.

Họ đối mặt nhau và hôn nhau thật sâu trong khi ép hông vào nhau.

Sau đó, Reika, người đã nhận được sự vuốt ve trìu mến từ Haruka—

—cuối cùng đã hết lòng chấp nhận lời yêu cầu của Haruka.