Nỗi Đau Kẻ Yếu Thế: Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ

Chương 150: Xung Đột



"Thành viên ủy ban lễ hội làm gì thế?"

Haruka hỏi khi đi cạnh Reika. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về ủy ban lễ hội.

"Họ chịu trách nhiệm viết đề xuất cho các sự kiện, quản lý lịch trình và chuẩn bị cho lễ hội. Tất nhiên những học sinh bình thường cũng tham gia vào việc hỗ trợ chuẩn bị."

"Vẫn còn một tháng nữa là đến lễ hội, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị chưa?"

Haruka cho rằng mình được gọi để thực hiện một số công việc nặng nhọc, nhưng giờ nghĩ lại, lễ hội của Học viện A-10 sẽ được tổ chức vào tháng 12, vẫn còn rất xa.

Anh tự hỏi liệu bây giờ có còn quá sớm để bắt đầu trang trí và sắp xếp mọi thứ hay không.

"Hôm nay chúng ta chỉ đi họp thôi."

Haruka nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi liệu sự tham gia của anh có thực sự cần thiết cho việc đó hay không.

Anh truy cập thẻ ủy ban lễ hội văn hóa trường Reika, anh nhận thấy rằng có một thành viên khác trong lớp của họ ngoài Reika cũng là thành viên của ủy ban.

"Thành viên ủy ban còn lại là ai?"

"Người đó đã thổ lộ tình cảm của mình với em. Sau khi em từ chối, người đó không còn xuất hiện nữa."

Reika nhíu mày và cười khô khan.

Haruka cũng không khỏi bật cười.

"Em thực sự rất nổi tiếng phải không?". Truyện Huyền Huyễn

"Em nghĩ thế.."

Trên thực tế, Reika là người nhận được nhiều lời tỏ tình nhất trong số những cô gái nổi tiếng trong lớp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Miyako là người nổi tiếng nhất, nhưng Reika đã đánh bại cô ấy ở lĩnh vực đó một cách long trời lở đất.

"Em có vẻ là người dễ tiếp cận nhất nên em có xu hướng bị coi nhẹ."

Reika lẩm bẩm với vẻ mặt cam chịu.

Trong số vô số những cô gái cực kỳ xinh đẹp tụ tập trong lớp, địa vị của Reika chỉ ở mức trung bình.

Trong khi những người khác như Miyako và Shinku đã đạt được những thành tích hàng đầu thì Reika lại rất bình thường.

Với một cô gái có địa vị quá nổi bật như Miyako, những chàng trai muốn tiếp cận cô ấy sẽ gặp rất nhiều rào cản.

Ngay cả khi họ bắt đầu mối quan hệ với cô ấy, vị thế của họ sẽ quá mất cân bằng, và các chàng trai cuối cùng sẽ không thể giữ được phẩm giá của mình vì điều đó. Cuối cùng, họ đã kiềm chế không thú nhận hoàn toàn.

Vì vậy, kiểu con trai duy nhất thổ lộ tình cảm của mình với Miyako là những người có ngoại hình xuất sắc và địa vị như Kureha Shun, hoặc những người đủ trơ tráo và không biết vị trí của mình.

"Reika, vì em đã thay đổi phong cách từ gọn gàng ngăn nắp sang hoàn toàn trái ngược nên bây giờ mọi thứ có khác không?"

"Không hẳn. Mặc dù số lượng lời tỏ tình từ những chàng trai hướng nội đã giảm nhưng thay vào đó, em lại nhận được nhiều lời tỏ tình hơn từ những chàng trai hướng ngoại."

"Thật rắc rối."

Haruka đẹp trai nhưng có rất nhiều chàng trai giống như vậy. Xét về địa vị của anh, anh kém hơn tất cả các nam sinh học tại Học viện A-10. Có lẽ nếu Reika nhận đủ lời tỏ tình từ những người đàn ông có địa vị tốt, cuối cùng cô sẽ rời xa anh.

Biểu cảm của Haruka tối sầm lại một chút. Ngược lại, Reika nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Thật sự là vậy! Và đó là lý do tại sao em thực sự mong đợi có anh đi cùng em ngày hôm nay."

"Hử?"

Haruka không hiểu Reika đang ám chỉ điều gì, nhưng khi anh vừa định hỏi thì họ đã đến lớp học nơi cuộc họp được tổ chức.

Anh sớm hiểu lý do tại sao Reika lại nhờ anh giúp đỡ.

Trong phòng họp có hơn 20 học sinh, cả nam lẫn nữ. Căn phòng rộng hơn một chút so với một lớp học bình thường.

Khi các chàng trai nhìn thấy Reika bước vào phòng, mắt họ sáng lên. Nhưng không lâu sau khi họ nhìn thấy Haruka có vẻ mặt nghiêm nghị bên cạnh cô, tất cả đều mất nét mặt cùng một lúc.

"À, ra là như vậy..."

Haruka có cảm giác déjà vu.

Đó là bởi vì tình huống tương tự đã từng xảy ra với anh trước đây.

Hai người ngồi cạnh nhau trên một số ghế trống.

Có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Haruka và Reika, anh chỉ có thể tưởng tượng Reika đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn cho đến tận bây giờ.

Các thành viên nữ khác trong ủy ban lễ hội chỉ là những cô gái bình thường, điều này càng khiến Reika nổi bật hơn.

Trong lớp học của họ có rất nhiều cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu trong đó có Miyako, nên Reika chắc chắn sẽ bị họ làm lu mờ. Nhưng khi ra ngoài thế giới, Reika sẽ tỏa sáng ngay lập tức.

"Vậy thì, đã đến lúc bắt đầu. Hãy bắt đầu cuộc họp thường lệ."

5 phút sau khi họ bước vào phòng, cuộc họp của ủy ban lễ hội đã bắt đầu.

Reika ngay lập tức báo cáo tiến độ thuyết trình của học sinh năm nhất.

Haruka không hề hay biết, có vẻ như một buổi biểu diễn khiêu vũ sẽ được thực hiện bởi một nhóm nam, chủ yếu là Shun, Akito và Rui, những người được tuyển từ năm lớp năm nhất.

Trong những bức ảnh nhóm của các thành viên nhảy được đưa vào báo cáo của Reika, cho thấy tất cả họ đều khá đẹp trai.

Mặc dù các thành viên nam vẫn còn là học sinh nhưng ngoại hình và kỹ năng vũ đạo của họ đã đủ cao để được nhận vào một nhóm nhạc thần tượng. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi tưởng tượng rằng họ có thể khiến khán giả phấn khích.

Reika đưa ra sơ lược về buổi biểu diễn và thời gian quy định. Cô cũng giải thích các hiệu ứng hình ảnh sẽ được sử dụng trên sân khấu.

Học sinh năm thứ nhất có thể không có gian hàng riêng nhưng được tham gia biểu diễn trên sân khấu. Những học sinh chủ động và hướng ngoại đương nhiên nắm bắt những cơ hội như vậy để đạt được thành tích.

Nó cho thấy rằng việc tham gia vào các hoạt động làm sôi động các sự kiện của trường đã nổi tiếng vì nhận được sự công nhận và khen ngợi cao.

Reika hoàn thành báo cáo của mình một cách trang nghiêm và ngồi xuống.

Cô cảm thấy ánh mắt của Haruka đang nhìn mình nên cô lén nhìn anh từ phía mình. Đúng như dự đoán, ánh mắt họ chạm nhau. Reika ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

[Em thật tuyệt vời.]

[Em xấu hổ quá desu.]

Thấy Reika đỏ mặt và nhìn xuống, Haruka lặng lẽ lắng nghe báo cáo của những người khác.

Đột nhiên, anh nhìn quanh phòng họp và hỏi Reika một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu anh.

[Nghĩ lại thì, không phải có rất ít người trong phòng sao? Mỗi lớp sẽ có hai người phải không?]

Vì chủ tịch ủy ban đã bắt đầu nói chuyện nên Haruka đã soạn một tin nhắn chứa đựng suy nghĩ của mình và gửi nó cho Reika.

Với hai thành viên ủy ban mỗi lớp, tổng cộng sáu lớp trong mỗi khối nên phải có hơn 70 thành viên. Nhưng ở đây chỉ có chưa đến một nửa số đó, có lẽ khoảng hơn 20 người.

Ngay cả khi mỗi lớp chỉ có một trong hai thành viên tham gia thì số lượng vẫn còn ít.

[Nếu là về việc báo cáo tiến độ của chúng ta, chúng ta có thể gửi nó đến máy chủ cho các thành viên ủy ban.]

[Reika cũng làm như vậy không phải là ổn sao?]

Nhận được tin nhắn, Reika ngừng nghe cuộc họp và nhìn chằm chằm vào Haruka.

Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

Đang gửi tin nhắn....

.......

Đang gửi tin nhắn.....

.......

Haruka có thể thấy Reika đang cố soạn tin nhắn, viết lại và lặp lại trên cửa sổ nổi.

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn của mình.

[Em muốn ở riêng với Haru-kun.]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)