Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 47: Diễn viên phim khiêu dâm



1. Đoạn video của kẻ giết người

Trong tháng 5 năm 2012, một đoạn video được đăng tải trên Internet thật kinh hoàng : một người đàn ông bị trói, bị giết mổ, bị cắt mông. Người tra tấn sử dụng một con dao và 1 cái nĩa. Xác chết bị hãm hiếp, bị chặt chân tay, bị phân mảnh.

Một đoạn video kéo dài hơn 10 phút và được đặt tiêu đề 1 Lunatic, 1 Ice Pick ( một kẻ điên, một dùi băng nhọn ). Đoạn video không rõ được quay ở đâu còn cho thấy nạn nhân bị đâm và rạch cổ họng trên nền nhạc bài hát True Faith của New Order ( một ban nhạc Rock ở Anh - PV )

Link đoạn video " Lunatic 1, 1 Ice Pick " ( cân nhắc kỹ trước khi xem ): https://www.documentingreality.com/forum/f166/luka-magnotta-1-lunatic-1-ice-pick-murder-video-105356/

Tác giả thậm chí đã công bố tên trên các diễn đàn. Nạn nhân của vụ việc là Jun Lin 33 tuổi - nam sinh viên gốc Hoa.



( hình ảnh nạn nhân Jun Lin )

2. Gửi các phần thi thể nạn nhân đi khắp nơi

Sau đó có những phát hiện thật khủng khiếp : các nhân viên trụ sở chính của Đảng Bảo thủ Canada nhận được một cái chân trong tình trạng phân hủy bởi nhân viên bưu điện, một cánh tay được tìm thấy ở một nhà kho bưu điện và một số bộ phận của cơ thể khác được đặt trong các gói và gửi bằng thư tới hai trường học ở Vancouver đã được ngăn chặn bởi các cơ quan có thẩm quyền. Phần đầu được tìm thấy tại một công viên ở Montreal nhiều tháng sau.



( Cảnh sát Canada với chiếc túi vàng đựng chiếc chân đang trong tình trạng phân hủy gửi đến trụ sở Đảng Bảo thủ Canada )

Các nhà chức trách còn cho biết hắn có thể còn là kẻ đứng sau video ghê người quay cảnh hành hạ và giết những chú mèo con từng được đăng tải trên mạng. Đoạn video đó được quay 2 năm trước, quay cảnh một người đàn ông đặt hai con mèo trong một cái túi kín khí và sử dụng máy hút bụi hút hết không khí bên trong túi.

Tên kẻ bị cáo buộc giết người đã được phát hiện bởi các cảnh sát là Luka Magnotta Rocco, người này cũng được gọi là Vladimir Romanov, và tên thật thực sự là Eric Clinton Newman. Luka được cho là người tình của nạn nhân Lin.



Sau khi đăng video của tội ác của mình được đăng trên Web, và gửi các gói đến các trụ sở, Luka Magnotta Rocco, 29 tuổi, cố gắng trốn tránh nhà chức trách, hắn đã cao chạy xa bay. Hắn rời Canada đến Paris, sau đó đi xe buýt đến Berlin. Tuy nhiên, kẻ bị cáo buộc giết người không quên chế nhạo các cơ quan chức năng bằng cách đăng tiếp một đoạn video của anh ta trong thời gian chạy trốn. Video tiếp theo của hắn được đăng khi đang chạy trốn, trong video Luka Magnotta Rocco hút một điếu thuốc, ngồi trực diện với máy ảnh và nói , bằng tiếng Anh : " It rolls ? Salvation and all my fans ! ". Trên nền nhạc là một nài hát của Madonna. Video được đăng vào ngày 03 tháng 6.

Đoạn video Luka chào hỏi fan :

https://youtu.be/vzZcKfPZg20

Ngày hôm sau, kẻ sát nhân bị cáo buộc đã bị bắt bởi cảnh sát trong một quán cà phê ở Berlin. Ban đầu, người quản lý của cửa hàng nhận thấy hắn có vẻ quen thuộc, mà không biết là ai.



3. Luka Magnotta Rocco là ai ?

Luka sinh năm 1982 tại thành phố Scarborough, tỉnh Ontario, miền đông Canada, ban đầu có tên là Eric Clinton Newman. Luka có quá khứ đen tối, hắn là người mẫu và cũng là một ngôi sao khiêu dâm lưỡng tính



( hình ảnh của Luka Magnotta Rocco )

Trước đó, những người mại dâm đồng tính gọi ngôi sao khiêu dâm này là " Thiên thần ". Magnotta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt để trông có vẻ giống tài tử James Dean hơn. Hắn hay dùng son môi và trang điểm, nhuộm và đôi khi đeo tóc giả, ăn vận như con gái. Mặc dù có vẻ ngoài điển trai nhưng hắn bị cho là ích kỷ và yêu bản thân quá độ. Người mẫu kiêm diễn viên khiêu dâm này đã thay đổi tên của mình nhiều lần.



Magnotta từng bị kết án dưới tên khai sinh của mình là Eric Clinton Newman vì đã lừa gạt một số đại lý phân phối và lấy trộm 16.900 USD của một phụ nữ tại Toronto.

Sinh ra ở Toronto, nhưng các thành viên trong gia đình của Magnotta cho biết họ đã mất liên lạc với tên này từ lâu. Trong suốt nhiều năm, Magnotta tạo dựng " tên tuổi " thông qua blog, tìm kiếm bạn tình trên mạng và trưng các tấm hình chứng tỏ hắn là một người mẫu sung mãn, có cặp môi 'hờn dỗi' từng đi đến Paris và các thành phố khác.

Pierre Bonhomme - một nhà làm phim Canada - nhớ lại buổi đầu gặp Magnotta tại Toronto năm 2007 hoặc 2008. Ông nói rằng đó là một cảm giác sởn tóc gáy và ông quyết định đi ra chỗ khác ngay lập tức. " Tôi rời đi chỉ trong vòng 5 phút. Đó thực sự là một tình huống khó chịu và rắc rối. Anh ta đến từ thế giới mại dâm đồng tính nghiện ngập, mờ ám. Anh ta xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng dành cho người đồng tính "

Hắn từng bị nghi hẹn hò với vợ của sát thủ giết người hàng loạt Paul Bernado là Karla ( Hãy đọc kỳ án phần trước để biết ả này là ai ). Tuy nhiên, hồi năm 2007, Luka đã tuyên bố với báo chí rằng, đó chỉ là tin đồn thất thiệt, và rằng, thậm chí hắn còn chưa từng gặp mặt người phụ nữ này.

Những người hàng xóm cho biết, Luka chỉ mới chuyển đến Montreal từ cách đây vài tháng, trong khi gia đình hắn đang sinh sống ở Peterborough, phía đông Toronto. Hắn thuê trọ một căn hộ đầy đủ tiện nghi ở Montreal với giá 490 USD/tháng. Chủ nhà Eric Schorer nhận xét : " Có vẻ như anh ta là người tốt ".

Đoạn video Luka phi tang một số bộ phận cơ thể của nạn nhân ở thùng rác chung cư nơi hắn ở :

https://youtu.be/pGYApeOOrRc

Báo chí đã gọi Luka là " Gã tâm thần Canada " bởi âm thanh trong đoạn video mô tả cảnh giết người của gã được trích ra từ phim American Psycho ( Gã tâm thần Mỹ )

4. Nhận xét

Xin được trích dẫn từ một nhận xét mà tôi vô tình đọc được trên một blog của tác giả Tran Quang De. Vì cảm thấy anh này nhận xét khá chuẩn về tên Luka này :

Nhân vật khốn nạn không biết nên dùng từ nào để gọi hắn, dường như con người chưa có từ nào để diễn tả được cái mức độ ác độc mà một con người có thể thực hiện theo cách hắn đã làm !

Tên của hắn là Luca Rocco Magnotta.

Magnotta đơn giản chỉ là thằng đĩ đực hết thời, chỉ đóng một hai phim sex đồng tính rẻ tiền hạng bét, bị cho là có chỉ số IQ chỉ là 65 (100 là người bình thường), vậy ra hắn là loại người thiểu năng trí tuệ. Thế nhưng trên trang web cá nhân của hắn, hắn xem mình là một người mẫu nam, và qua các hình ảnh nửa kín nửa hở, người ta biết được hắn chào bán hay cho thuê cái thân xác ốm yếu đến tởm lợm, mà trong một hình khỏa thân chụp từ sau lưng lấy từ một phim sex hắn đóng ở tuổi 23, một độc giả nhận xét là trông cái đít của nó giống cái đít của tôi lúc 40 tuổi ! Tự xưng mình là một porn star ( ngôi sao đóng phim sex ), thế nhưng tác phẩm của hắn lại là đoạn video như đã nói ! Thật tởm.

Thế nhưng hắn mang căn bệnh vĩ cuồng và háo danh. Để được điều này, hắn dùng phương pháp mà trong thuật ngữ tuyên truyền người ta gọi là post hoc ego proper hoc : liên kết tên mình với tên một phụ nữ khét tiếng vì giết nhiều người là Karla Homolka. Trang wiki nói về người phụ nữ này đã ít nhất 6 lần bị sửa ở một đoạn nói về chồng ả ( ... sau khi ra tù, ả về sống ở Quebec, cưới Thierry Bordelais và sinh một con trai. Năm 2007, giới báo chí Canada nhận được báo cáo là bà đã rời Canada để đi Antilles cùng Bordelais, con của họ và ả đổi tên thành Leanne Teale ... ) Dưới nhiều tên người dùng khác nhau, Magnotta đã sửa đến 6 lần chỗ này, đưa tên Luca Magnotta của mình vào chỗ vị trí chồng của ả này. Nghĩa là câu trên biến thành "...Sau khi ra tù ả về sống ở Quebec, ả cưới Luka Magnotta .. v.v.." Dĩ nhiên ở tài liệu wiki, ai cũng có thể sửa, nhưng lại có qui luật tập thể duyệt nên những điều lố bịch này không thể trở thành " tài liệu " được. Các sửa đổi này đều bị biên tập loại bỏ đến 6 lần ! Ai đã dùng những tên khác nhau để ra công để làm một điều sai sự thật này ? Chỉ có Magnotta! Hắn muốn mình nổi tiếng bằng cách đưa hình ảnh của mình sóng đôi với ác phụ giết người khét tiếng này ( từ La tinh post hoc ergo proper hoc có nghĩa là khi bạn gá hình ảnh người bình thường với một vĩ nhân để được mọi người nghĩ hắn cũng là vĩ nhân ). Magnotta muốn mình nổi tiếng nên đã đánh bóng mình như thế !



Thứ hai, Magnotta là người ham được nổi tiếng ! Trước khi thực hiện hành vi đốn mạt và độc ác tận cùng vừa nói, hắc có một lai lịch thật bất hảo. Vì muốn được nổi tiếng, hắn đã tung ra vài đoạn phim quay cảnh giết một cách độc ác 2 chú mèo con, bằng cách cho chúng vào bọc nylon rồi hút hết không khí ra để chúng chết, rồi tung phim này lên mạng. Lần khác thì nhấn nước nó chết trong lavabo nhà hắn. Hoặc cho một con mèo con lởn vởn trước con trăn đói to tướng, rồi dùng cái mũ của ông già Noen chọc để con mèo động đậy gây chú ý để chú trăng phóng đến giết chết và nuốt hết con mèo. Bạn sẽ thấy chỉ có đầu óc bệnh hoạn mới thèm và làm trò chơi như thế. Nó cũng nói lên bản chất ác độc đã ở trong cốt tủy của con người hắn rồi. Một video hắn đưa lên lấy tên là 1 boy 2 kittens. Bạn lưu ý tên này, rồi so sánh tên 1 lunatic 1 ice pick, sẽ thấy có cái gì đó giống quá trong cách chọn tên cho những đoạn video ác độc của hắn.

Khổ thay, với những cảnh này, một nhóm những người vận động bảo vệ động vật đã rất phẩn nộ, họ lập ra một trang web ở Youtube, là nơi mà các phim kia cũng tung ra, nhằm cùng nỗ lực tìm bắt con người ác độc này. Bằng so sánh những hình trong phim, và một số hình ảnh của một người mẫu là Luca Rocco Magnotta, người ta phát hiện ra có nhiều nét chung ( họ đã xem chi tiết từng cái ghế, cái gối, cái giường, thậm chí cả con trăn, con mèo, và đi đến kết luận là chính Magnotta đã quay và tung các phim giết mèo độc ác đó. Giải thưởng họ treo là 5000 đô la cho ai chỉ ra được nơi ở và bắt được con người này ! Họ cũng đã đưa các bằng chứng họ có được cho cảnh sát Canada để họ hỗ trợ !

Mangotta khi đọc được các bằng chứng của nhóm này trên internet, đã vội vàng xoá bỏ những trang blog của mình ( rủi thay trong 1 trang nọ do chụp bằng iphone có bật chức năng định vị, đã cho phép xác định được ngày giờ, địa điểm v.v..và từ đó đã phăng ra hắn ). Một báo do sự yêu cầu của nhóm bảo vệ động, vật, đã cho phóng viên tìm gặp Magnotta để phỏng vấn hắn, nhưng bị quyết liệt kháng cự. Phóng viên này nói ánh mắt của con người này lộ lên nét độc ác không cách nào diễn tả được! Và vài ngày sau một email mang tên một người lạ là John Kilbride gửi đến tòa soạn báo này, đe dọa là coi chừng ngày nào đó nạn nhân sẽ là một anh chàng phóng viên sexy nào đó của tờ báo này ! Lo sợ chuyện này xảy ra, báo đã tường trình cặn kẽ vấn đề này cho cảnh sát với khuyến cáo cần cảnh giác ngăn con người này giết người ! Chuyện này xảy ra vào năm 2010 và 2011, tức rất nhiều tháng trước khi Magnotta thực hiện những gì hắn nói. Tiếc thay, cảnh sát của Canada đã xem nhẹ các yêu cầu của nhóm người bảo vệ động vật từng khuyến cáo họ cảnh giác với tên độc ác này.



Trong một trang blog cũng được cho là của Magnotta được đặt là The Serial Killer Luca Magnotta. Serial Killer là từ được dùng để chỉ người đàn bà sát nhân mà hắn đã gá tên mình làm chồng bà ta trong trang wiki đã nói ở trên, nay được ghép với hắn ! Hắn muốn nổi tiếng như Homolka ? Hẳn nhiên rồi, qua cách sửa tên chồng bà ta và gắn tên mình vào, rồi đặt biệt danh giết người hàng loạt dùng với tên bà ta để ghép vào tên hắn !

Con người này có tâm thần không ? Chúng ta không biết, nhưng ngay ở phiên tòa đầu tiên, người ta đã phải đưa ra việc khám xem hắn có tâm thần không trước khi tiếp tục xét xử hắn !

Vậy Magnotta viết cái gì ở trang Magnotta kẻ giết người hàng loạt trên ? Chỉ cần đọc sơ qua, bạn sẽ không tưởng tượng được đây là suy nghĩ có ở một con người ! Nó chỉ có thể có ở một đầu óc điên cuồng hoặc bệnh hoạn mà thôi ! Ấy là hắn thuyết giảng về cái ngon và lợi ích của ăn thịt người, và làm tình với xác chết ! Đây, tôi tạm dịch một đoạn để bạn xem thử con người này là người thế nào :

" Khi tôi còn là thằng bé, tôi thường một mình tiêu dao thời gian trong rừng hoặc ở nghĩa địa địa phương, nơi có một nấm mồ của thanh niên 19 tuổi chết hồi đầu thế kỷ rồi. Tôi thấy mình gần gũi thanh niên này, và muốn hái hoa trong rừng đem đặt lên mồ anh ấy 



Năm 2003, tôi phát hiện một một xác ướp của một thanh niên trẻ trong một hầm mộ, trong một nhà thờ tôi làm công việc trùng tu cho một người bạn. Tôi bỗng yêu người chết này, tôi mơ mộng muốn anh ta ở cùng tôi. Những thứ bình thường như cùng xem TV, nghe nhạc, đi cắm trại, xem DVD vào đêm khuya trước khi mang anh ta lên giường cùng tôi. Mọi chuyện rất bình thường, ngoại trừ việc là tôi muốn làm các việc đó với một xác ướp khô đét "




Không may cho Jun Lin, hắn khứa đứt tay chân đầu để làm trò rỡn man dại sau khi cắt xong, đó là gửi tay chân bằng bưu điện đến chọc tức hai đảng phái chính trị và hai trường học Canada sau khi đã dùng dao và nỉa để xẻ một miếng thịt nơi đít nạn nhân ( chắc là để ăn? )

Một đoạn ngắn phía trên của bài này hắn dùng chữ sau đây chua bên dưới hình không mặc áo và quần dài, nằm sấp : Canibal Luka Magnotta ( kẻ ăn thịt người Luka Magnotta ) Và xin dịch một đoạn :



" Trong tương lai việc ăn thịt người sẽ phát triển khắp thế giới. Có nhiều báo cáo cho thấy việc này. Con người trở thành nguồn thức ăn duy nhất mà ngay cả khi có nạn đói (ngẫu nhiên được dự báo sẽ thành nghiêm trọng trong thế kỷ này bởi những nhà nghiên cứu về tương lai) thì hầu như cũng vô tận. Thị người cung cấp loại đạm chất lượng cao đặc biệt và nhiều mỡ giàu calorie. Trong thời buổi dịch cúm gia cầm, bò điên, sốt heo, thịt người cũng an toàn để dùng... "

Qua đoạn video giết mèo, qua cách đặt tên các phim này, qua chuyện làm tình với xác chết và ăn thịt người mà ta thấy trong phim 1 lunatic 1 ice pick cùng nội dung bài viết trên đây, bạn thử nghĩ còn ai khác vào làm cái chuyện giết và cắt thây Jun Lin ?

Với tội ác không thể tưởng được của tên vô lại này, ngoại trừ lý do bệnh tâm thần ra, con người này chắc chắn xứng đáng được xếp ở thứ bật cao nhất trên thang điểm xếp loại tội ác ! Thú thật, do tò mò, sau khi đọc tin về vụ án này tôi đã tìm xem đoạn phim 1 lunatic 1 ice pick. Thành thật mà nói lần đầu tôi đã không dám xem hết đoạn phim ngắn ngủi này, phải tắt nửa chừng ! Và rất lâu sau đó tôi mới dám xem lại từ đầu đến cuối để thấy được tận cùng cái ác của con người mang tên Luka Rocco Magnotta

Đoạn video phỏng vấn Luka khi còn là diễn viên phim khiêu dâm :

https://youtu.be/M38IPy183Q0