Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 43: Miami Zombie



Warning : Bài viết sau đây có chứa những hình ảnh kinh dị, cân nhắc kỹ trước khi xem

.

.

.

.

.

Vụ việc kinh hoàng này xảy ra với người đàn ông vô gia cư Ronald Poppo, 65 tuổi. Ông đã bị một người đàn ông cắn từ đầu xuống tới cằm ngay giữa phố

Vụ ăn thịt người kinh hoàng

Nơi xảy ra vụ án vào 2h chiều ngày 26-5-2012 tại gầm cầu vượt MacArthur, phía Bắc phố 13, Miami (tiểu bang Florida, Hoa Kỳ). Cầu vượt MacArthur là một tuyến đường chính nối trung tâm thành phố Miami với bãi biển đông đúc phía Nam. Tại khu vực này, giao thông đã bị ách tắc hàng giờ đồng hồ vì mọi người đi xuống bãi biển phía Nam để tham gia " Tuần lễ Đô thị bãi biển ", một lễ hội hàng năm dành riêng cho âm nhạc hip-hop.

Nhân chứng tên Larry Vega cho biết, ông đang đạp xe trong khu vực thành phố thì chứng kiến cảnh tượng ghê rợn chưa từng thấy trong đời. " Gã đàn ông đó như thể đang cắn xé người đàn ông khác ". Tôi đã bảo hắn " dừng ngay lại " nhưng hắn vẫn tiếp tục hành động gây kinh hãi - Vega nói trên báo WSVN-TV.

Larry Vega cho biết thêm, thậm chí khi các sĩ quan cảnh sát yêu cầu kẻ hung hãn này dừng lại nhưng hắn chỉ ngẩng đầu lên, miệng đầy máu lẩm bẩm từ gì đó rồi lại như thể đang cắn nát và nhai ngấu nghiến mặt nạn nhân như một con thú.



Theo tờ Miami Herald, sau khi nhận được thông báo của một phụ nữ nhìn thấy hai người đàn ông đang đánh nhau gần đường quốc lộ, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đoạn ghi âm cuộc gọi của những nhân chứng với 911 tại hiện trường vụ án :

https://youtu.be/J9UbViAiEsk

Tại đây, họ đã phát hiện một người đàn ông trong tình trạng không mảnh vải che thân đang nhai ngấu nghiến một phần mặt của một người đàn ông khỏa thân khác.

Cảnh sát đã yêu cầu kẻ bệnh hoạn dừng lại, nhưng gã này bỏ ngoài tai, không ngừng gặm nhấm nạn nhân. Khi đó tên hung thủ vẫn đang khỏa thân. Nhận thấy tính mạng của nạn nhân có thể bị đe dọa, cảnh sát đã buộc phải nổ súng bắn kẻ hung hãn. Dù bị bắn thương nhưng hắn vẫn tiếp tục tấn công nạn nhân khiến cảnh sát phải bắn thêm gần chục phát đạn khiến tên này chết ngay tại chỗ.







( hình ảnh hiện trường vụ ăn thịt người kinh hoàng )

Những người chứng kiến cảnh tượng khá sốc khi nạn nhân 65 tuổi này vẫn tỉnh trong suốt 18 phút bị kẻ tấn công cắn xé khuôn mặt mình.

Phát ngôn viên cảnh sát Miami Javier Ortiz cho biết, viên cảnh sát bắn chết kẻ " ăn thịt người " máu lạnh được tôn vinh là một anh hùng vì đã hành động đúng đắn.

Vụ việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại :

https://youtu.be/1nFLIiVxwVI

https://youtu.be/KHoHAiZx0IM

Hung thủ của vụ ăn thịt người

Cảnh sát xác minh Rudy Eugene, người đàn ông 31 tuổi, chính là kẻ " ăn thịt người " trên đường MacArthur Causeway ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Sau này hắn được gọi là " Miami Zombie "

Eugene sinh ngày 4 tháng 2, 1981, tại Bệnh viện Jackson Memorial ở Miami, Florida. Hắn là người gốc Hati, sinh ra và lớn lên ở Mỹ thông qua cha mẹ nhập cư của mình.



( Rudy Eugene trong ảnh )

Tên này từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân đó kéo dài không được bao lâu. Vợ cũ của Eugene tiết lộ cô đã rời bỏ hắn vì không chịu nổi hành vi bạo lực của chồng và đã không liên lạc với Eugene suốt 3 năm qua. Người phụ nữ được giấu kín tên cho biết, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài hơn 1 năm rưỡi. Cả hai ly hôn vào năm 2007. " Tôi không rõ anh ta có vấn đề về tâm thần không, nhưng anh ta lúc nào cũng cảm thấy mọi người đang chống lại mình...", người phụ nữ này chia sẻ.

Bạn gái của Rudy Eugene vừa lên tiếng tiết lộ thông tin về lần cuối cùng hai người gặp nhau trước khi vụ tấn công làm chấn động nước Mỹ xảy ra.



( bạn gái của Rudy Eugene )

Cô gái cho biết cô gặp Eugene lần cuối cùng vào buổi sáng hôm xảy ra vụ tấn công, khi đó Eugene cầm cuốn kinh thánh trong tay, hôn tạm biệt và nói " Anh yêu em ".

Theo tờ The Miami Herald, sáng hôm 26-5, Eugene dậy lúc 5 giờ 30 và nói rằng vẫn phải tới gặp một người bạn. " Tôi nói với anh ấy rằng hãy bảo trọng và tôi yêu anh. Khi anh đi ra khỏi cửa, tôi đóng cửa lại và tiếp tục ngủ ", cô gái kể lại. Người bạn gái này chia sẻ rằng cô cũng cảm thấy hơi lạ khi Eugene đi sớm như vậy nhưng cũng không để tâm lắm tới chuyện này.

Khoảng 1 giờ sau, Eugene gọi về cho bạn gái. Hắn nói: " Xe ô tô của anh bị hỏng. Anh sẽ về nhà nhưng hơi muộn một chút, anh yêu em ". Tuy nhiên, đó cũng là những lời cuối cùng Eugene nói với người yêu. Bạn gái Eugene cho biết cô bắt đầu lo lắng khi thấy người yêu không gọi về và cũng không thấy về nhà. " Tôi lo lắng lắm và chẳng thể tập trung làm được gì. Tôi chỉ biết gọi liên tục cho anh ấy. để lại hàng loạt tin nhắn trong hộp thư thoại ", cô gái kể lại.

Khi xem thông tin về vụ tấn công trên ti vi, cô gái không nghĩ người làm việc điên rồ đó là Eugene của mình. Tuy nhiên, khi gặp gia đình anh cô mới biết cả nước Mỹ đang gọi Eugene của mình là " Miami Zombie ".

Cô gái khẳng định rằng Eugene chưa bao giờ dùng ma túy tổng hợp, chỉ dùng một chút cần sa nhưng cũng đang cố gắng từ bỏ. Người bạn gái này cũng khăng khăng rằng Eugene rất tốt tính và ngọt ngào.

Chi tiết vụ tấn công :

Vào sáng ngày 26 tháng 5 năm 2012, Rudy Eugene, 31 tuổi, lái xe đến Miami Beach, Florida, đến Urban Beach Week. Chiếc xe Chervolet Caprice màu tím gắn cờ trắng của hắn bị hỏng trên đường đi.

Sau khi trải qua 30-40 phút như trên video an ninh ghi lại trong và xung quanh xe, hắn ta đã từ bỏ chiếc xe lại vào buổi trưa và bắt đầu băng qua quãng đường dài 3 dặm (4,8 km) của MacArthur, cởi bỏ quần áo và vứt bỏ bằng lái xe và tiến về phía tây. Chiếc xe của hắn cuối cùng đã được phát hiện và bị cảnh sát Miami Beach kéo đi . Bên trong xe, cảnh sát phát hiện ra một quyển Kinh Thánh và năm chai nước rỗng, mà họ tin rằng hắn ta vừa sử dụng.

Eugene - người cuối cùng đã trở nên hoàn toàn trần truồng, loại bỏ ngay cả đôi giày của mình và Kinh Thánh của mình tại hiện trường tội phạm gặp Ronald Poppo 65 tuổi vào khoảng 1h55 chiều. Poppo đang nằm bên dưới cầu người khi Eugene bắt đầu đánh đập ông ta, cởi quần ông ta ra và cắn mặt ông ta.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc ghê rợn trên

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, tên sát nhân điên cuồng này đang trong tình trạng "phê thuốc " khi gây ra vụ tấn công gây chấn động nước Mỹ.

Đài CBS cho hay các quan chức cảnh sát đang đặt ra khả năng nguyên nhân của vụ tấn công là do một loại ma túy gây nghiện có tên là " muối tắm "



( hình ảnh ma túy muối tắm )

Bác sĩ Paul Adams cho biết: khi mọi người dùng các loại thuốc gây nghiện như " muối tắm " này, thân nhiệt của họ tăng cao tới mức cực độ, họ xé bỏ quần áo và trở nên vô cùng hung hãn, thậm chí lên tới mức điên cuồng.

Bác sĩ này nói thêm : trong nhiều trường hợp, người nghiện còn dùng răng làm vũ khí tấn công, và họ trở nên " cực kỳ khỏe ". "Phải cần tới 6 cảnh sát ngăn giữ những người này" - bác sĩ Adams nói thêm.

Bác sĩ Adams nói rằng loại thuốc gây nghiện mới này không chỉ nguy hiểm với người sử dụng chúng, mà còn với những người phải xử lý tình huống hoặc khống chế người dùng thuốc quá liều. " Đó thật sự nguy hiểm cho cảnh sát, lính cứu hỏa, và cả nhân viên bệnh viện khi phải làm việc với những người này. Bởi vì khi họ đến, họ phải kiềm chế những người dùng thuốc cả về thể xác và mặt hóa học ".

Nạn nhân của vụ ăn thịt người



( hình ảnh nạn nhân trước và sau khi xảy ra vụ việc )

Nạn nhân Ronald Poppo là một người đàn ông vô gia cư, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chảy nhiều máu, 80% diện tích khuôn mặt bị kẻ "ăn thịt người" cắn mất.

Hiện nay, ông Poppo đang được điều trị tại bệnh viện Jackson Memorial. Một số người cho biết, ông đã bị gặm hết cả mũi, miệng. Trên trán của ông trơ xương sọ. Ông trải qua phẫu thuật tái tạo khuôn mặt mất nhiều tháng để hoàn thành, nhưng ông vẫn vĩnh viễn bị biến dạng và mù quáng.

Poppo mất lông mày, mũi, phần trán và má, mắt trái, và bị mù hoàn toàn do tổn thương mắt phải còn lại của ông. Ông trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để sửa chữa thiệt hại trên mặt. Sau khi phục hồi chức năng, ông đã phải học lại cách ăn mặc, tự cho mình ăn, tắm và cạo râu. Ông được phép ở lại cơ sở y tế vô thời hạn

Poppo nói với cảnh sát, người mà ông cảm ơn vì đã cứu mạng ông vào ngày 19 tháng 7, giải thích rằng ông hầu như không biết Eugene khi hắn tiếp cận ông một cách thân thiện nhưng sau đó hắn phàn nàn rằng hắn ta không thể "ghi điểm" tại bãi biển và "nấu ăn gì đó", bắt đầu nói về cách họ sắp chết, cáo buộc Poppo ăn cắp Kinh Thánh của hắn ta, và đột nhiên không có bất cứ sự khiêu khích nào hắn tấn công và bóp cổ ông bằng tay, và nắm giữ rồi "nhổ ra" cả hai mắt của ông

Một bức hình "thời hoàng kim" của Ronald Poppo đăng tải trên tờ New York Daily News, kèm theo thành tích học hành đáng nể của nạn nhân khi từng tham gia câu lạc bộ Latin và làm việc tại văn phòng hướng dẫn tại trường trung học Stuyvesant trước khi " chọn đường phố làm nhà trong phần lớn cuộc đời mình ".



Theo hồ sơ cảnh sát, nạn nhân hiện đang được chữa chạy trong bệnh viện sau khi bị kẻ tấn công khỏa thân " cắn " mất 75% khuôn mặt này, đã có 4 thập kỉ lang thang trên đường phố Florida và bi kịch nào đưa đẩy một học sinh ưu tú ra đường vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Poppo không đổ lỗi cho Eugene vì những gì đã xảy ra.

Adolfa Sigue, quản lý y tá tại Trung tâm y tế Jackson Memorial Perdue, nơi ông đang chữa trị nói rằng : " Điều duy nhất ông ấy luôn nói với tôi là : " Tôi chắc chắn rằng người đàn ông đó có một ngày tồi tệ trong ngày hôm đó ", cô Sigue nói.

Ông ấy đã không cho phép bất kỳ khách nào đến thăm ngoại trừ các bác sĩ, y tá và nhà trị liệu của ông

Đoạn video nạn nhân sau một thời gian chữa trị ở bệnh viện

" Tôi đang trong tình trạng khó khăn cần mọi người giúp đỡ, và tôi chắc chắn rằng sẽ có những người khác cũng như tôi gặp phải khó khăn. Tôi cảm ơn sự đóng góp của những người đóng góp, tôi sẽ luôn biết ơn điều đó ", ông nói trong video ngắn, cảm ơn những người đã giúp đỡ mình

https://youtu.be/92b4luiMPcE

( Rất nhiều comment sau video này động viên sức khỏe nạn nhân và cảm thấy vui mừng khi nạn nhân đã lạc quan trở lại sau vụ việc kinh hoàng xảy ra )

Đọc vụ này thấy thương nạn nhân 😢